1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên không được - yêu cũng không được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xiaohutie, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Quên không được - yêu cũng không được

    Chia tay , cũng chưa hẳn vì chưa có câu trả lời chính thức.
    Yêu, cũng không phải, vì lòng đã lạnh
    Nhưng sóng lòng lại không lặng
    Đã nhủ với lòng là quên và không quan tâm nưã, Gặp mặt nhau cứ xem như người xa lạ, nhưng không làm được.
    Mỗi lần gặp là mỗi lần cổ họng cứ nghẹn vì tức, tim lại quặn đau vì bị phụ bạc, nhưng nghe nói người ta đi tham gia đá banh lại gọi điện thoại hỏi thăm (hỏi qua người khác).
    Chán quá,
    mọi việc cứ ngổn ngang, việc phải làm thì nhiều mà chẳng làm gì ra hồn vì cứ suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ rằng mình làm đúng hay sai.
    Bây giờ mới biết quên 1 người sao mà khó đến vậy. Quên không được mà yêu cũng không xong.
    Chán!!!!
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cố gắng 1thời gian thôi, sẽ qua mà, mới đầu chưa quen thì vậy, thời gian sẽ làm bạn quen và có cs mới, or có thể có 1ng bạn khác làm mình sẽ ko có thời gian nghĩ về qkhứ nữa
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm lành vết thương
  4. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói chia tay là cháu buồn ko thể tả đc, ước gì ko có chữ chia tay
  5. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quên không được .. yêu cũng không được ...
    Mình đang như thế, biết làm sao được! chuyện của mình ko như chuyện của bạn nhưng tâm trạng cõ lẽ giống nhau. Đau và day dứt...
  6. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chờ khoảng 1 năm nữa thì chắc bạn chỉ có thể nói là yêu không được thôi
  7. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Càng tránh mặt thì cứ y như rằng gặp mặt như cơm bưã.
    Mà gặp mặt thì không kềm chế nỗi lòng mình.
    Tại sao cái khuôn mặt ấy, con người ấy đi đâu, ở đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng thấy hiện diện trong đầu và trước mắt của mình hết!
    Nhìn mưa rơi mà tôi nghẹn lòng, tự dưng muốn oà khóc, nhưng không khóc được vì đang ở chỗ làm và đã tự nhủ là khóc như vậy là đủ rồi.
    Vì yêu mà tôi lững thững 1 mình đi trong mưa , rồi thì nước mắt hoà cùng nước mưa, nhưng sao dòng nước mưa kia không cuốn trôi nổi nỗi buồn trong tôi?
    Không còn yêu tại sao anh không nói, thà anh nói ra để tôi nhẹ lòng rồi anh hãy đi sao anh không nói???????????????
  8. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Liệu 1 năm có đủ để nỗi buồn nguôi ngoai? hay là cả cuộc đời này
  9. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn lắm, TY là vậy mà, nếu người ấy hiện diện trong trong tâm trí bạn nhiều như vậy nghĩa là bạn vẫn còn nặng tình với người ta lắm
    Cứ bảo là phải cố quên nhưng đúng là quá khó, chỉ quên đưọc khi đã thật sự hết yêu...
  10. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng thế...chia mãi ko được. Như kiểu tay dính vào nhau rồi ấy...
    May quá có đợt đi công tác xa gần 1 năm liền, ở nhà phải lòng anh khác, viết mail chia tay. Xa quá ko về được..đành chịu khổ tâm khoảng 2 tháng. Rồi về quên hết...bây giờ người ấy muốn quay lại cũng ko được.
    Vì lòng đã lạnh rồi,.

Chia sẻ trang này