1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên không hề đơn giản

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nuocmatquy, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Quên không hề đơn giản

    Anh không bao giờ quên được em.Làm sao người ta có thể quên không ăn uống không hít thở khí trời mà vẫn sống?
    Anh sẽ mang hình bóng thân thương này đi suốt quãng đời còn lại.
    Cả trong những giấc mơ.
    Nhưng anh muốn em Ngốc quên anh đi.
    Hãy về với cõi bình yên của em.
    Dù rằng....
    Chúng ta không phải là những tâm hồn lớn,em biết không.
    Hạnh phúc của em là nghĩa vụ của anh.
    Hôm qua và bao lần khác em đã khóc vì anh.
    Anh chỉ là một kẻ rất tầm thường nhưng tạm mượn lời L.Aragon:"Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy"
    Giờ thì anh thực sự tin rằng câu chuyện hai nửa Adam và Eva là có thực.Và anh cũng tin rằng là có kiếp sau.
    Tình yêu là bất diệt không cần biết đến bất cứ một thời đại nào đã hoang tàn đổ nát những niềm tin.
    Tình yêu lứa đôi mà trong sáng,thanh cao,chung thủy,hy sinh và dâng hiến không lẽ lại tan biến vào trong cõi hư vô?
    Không ai có thể chấp nhận được điều đó.
    Em lúc nào cũng ở trong anh vĩnh viễn không đi đâu hết.
    Có thể ai đó sẽ cười khi nghe anh nói anh sẽ tìm em trong kiếp sau.
    Anh sẽ tìm thấy em yêu duy nhất của anh.
    Em chung thủy,dịu hiền sẽ đợi anh phải không?
    Chắc chắn là như vây.
    Tiểu thuyết "Thùy dương nguyên thủy" có thể không là kiệt tác văn học nhưng lại là một tác phẩm anh thích nhất.Cô gái hỏi:
    -Có sự bất tử không?
    Chàng trai:
    -Có
    -Tại sao?
    -Bởi vì anh yêu em.
  2. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Thằng bạn mình cũng dùng nick YM hao hao thế này! Nhưng chắc là nó không viện dẫn Aragon được!
    Làm gì có tình yêu vĩnh cửu?
    Nếu có thì chắc là TY chuyển từ dạng này sang dạng khác, người này sang người khác thôi => Định luật bảo toàn và chuyển hóa TY!
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thế......
    .......Chợt đến...... chợt đi.......
    ..................Chợt ồn ào.........Chợt lặng lẽ........
    ........................Chợt dửng dưng..................
    ...Em ngày đó.......
    .......Kiêu kỳ......Bướng bỉnh..........
    ..........Và dại khờ..........
    ......Ta đã mất nhau...........
    Tặng lại anh bài thơ này... Chơi vơi, bâng quơ nhớ anh..... Dù mãi mãi là không còn gì cả. Em vẫn luôn cầu mong anh hạnh phúc. Cũng như anh đã hứa, sẽ luôn chúc phúc cho em ở trên thiên đường...
    Tự dưng lại nhớ .... nhưng tất cả chỉ là thoáng qua.... hì . Anh dẫu sao cũng chỉ là quá khứ nhưng anh cũng chỉ như những người khác đã từng đi qua cuộc đời em , đặt 1 dấu ấn để có thể 1 khi nào đó khi đi qua nhau , ta lại thấy mình thật hạnh phúc khi quen được thật nhiều người , để thỉnh thoảng lại cười , lại xao xuyến khi vô tình dạo buớc qua những con đường cũ .... Em yêu hiện tại hơn anh ạ ! yêu lắm .
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhìu là wên đi hết mà
    .............I''m hungry now !!!...................
  5. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    quên làm sao mà dễ chứ
    cứ vứt xó đấy,từ lâu lắm rồi , cứ nghĩ là quên rồi
    xong cuối cùng lại đếch được
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thế à?
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Để tôi xem
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đấy,thế mới khổ.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cười cho niềm hạnh phúc
    Cười cho bạn bè
    Cười cho sự vô tư rất đỗi trẻ con
    Cười cho sự chu đáo và hiền dịu
    Cười cho sự đổi thay không báo trước
    Cười cho cái Yêu ko mục đích
    Cười cho .....
    Khóc cho chính mình...
    Tháng 8 đầy gió và nắng .
    Vậy là mình đã sắp được 1 năm rồi anh nhỉ , 1 khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn phải không anh . Lại sắp đến tháng 8 đầy nắng gió rồi đó anh ! Tháng yêu thương .... đã mang anh đến với em ....
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Ngoài kia mưa rơi rơi
    Như lời ru của số phận muộn phiền
    Tôi ngủ, không biết mình...
    ...đang khóc

    Đã từng .... 1 thời như thế cả hai ta ..... Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ . Với em hiện tại mới thật sự quan trọng . Đừng hỏi em những câu như : '' Em có ghen không ?" ... vì ai cũng có những khoảng lặng của riêng mình và anh cũng thế thôi .... ghen với em là diều không thể nhưng đúng là nhiều khi em thấy tim mình nhói đau , thỉnh thoảng lại thấy nước mắt chay ra mà không kìm lại được khi đọc những bài viết của anh trong Vẹoclub . Hôm nay sinh nhật em ...! chờ đợi gì cho 1 ngày như thế này đây .... chỉ mong có anh ở kề bên ...

Chia sẻ trang này