1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên không hề đơn giản

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nuocmatquy, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang gặp một trường hợp khó xử quá :(
    Yêu 1 người nhưng người ta chỉ muốn là bạn thôi, và nói là mình phải quên người ta đi để làm bạn với người ta
    Bó tay...Làm sao có thể quên được chứ, làm sao có thể làm bạn được khi trái tim đã bị em chiếm giữ rồi.
    Giờ mình khó xử quá.. nếu tiếp tục thì chỉ khổ cho cả 2, mà bỏ đi thì không nỡ.. vì trong đời này mình chỉ yêu có một mình cô ấy thôi.
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ừ quên không hề đơn giản
    Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
    Thế thì phải nhớ thôi
    Nhưng nhớ cái gì mới là quan trọng
    Nhớ những kỷ niệm đẹp
    Nhớ những giây phút vĩnh cửu
    Những cá tính không hợp với mình của người ấy
    Để về già mình sẽ có cái chuyện để kể với con cháu
    Ngày xưa ...ông ...bà ...
    Nhưng đó không phải là ông...bà ..của các cháu ..nên người đó không có ý nghĩa gì ...chỉ là một người mà bà ...ông vẫn còn nhớ
    Rồi sẽ wên ..à quên
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự bảo mình là fải quên thế này,fải quên thế nọ.Như vậy sẽ chẳng bao giờ mình quên được ngưòi ta đâu.Cứ sống chung với nỗi nhớ đó,với những kỉ niệm đó,chỉ có điều đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn.Đến một lúc nào đó,bạn sẽ chợt nhận ra rằng bạn có thể hoặc đã quên người ấy rồi.
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ... Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng ...
    ... Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ....
  5. defa_lucy

    defa_lucy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "chỉ mất 1 phút để thích 1 người , 1 giờ để thương 1 người , 1 ngày để yêu 1 người nhưng sẽ mất 1 đời để quên đi 1 người "
    quên 1 người thật không dễ , càng cố quên thì càng nhớ
  6. h2o_kya

    h2o_kya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Tinh yeu xuat hien khi nguoi ta quan tam den nguoi khac hon la quan tam den minh "
    Vay la minh da mat anh that roi .Ngay do anh quan tam den minh ,thi minh lai vo tinh khong them de y, tham chi minh con ghet anh y vo cung . Minh cung chang hieu tai sao ngay ay minh lai nhu vay ?
    Ngay do minh ghet anh bao nhieu, thi gio minh lai day dut vi nho anh bay nhiẻu, co phai vi gio anh da danh su quan tam cho nguoi khac nhieu hon la cho minh khong ?
    Gio anh da di xa chang biet bao gio se gap lai .Ơ noi xa ay anh co biet noi nay minh nho anh biet nhuong nao ?
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... ai cũng nói là quên một người quá khó ...
    Ai cũng nói là khó nhưng vẫn phải quên ...
    Nhưng ... quên nghĩa là thế nào ... ?
    Nghĩa là ko thấy tim mình nhói đau trước ánh mắt xa lạ?
    Trước nụ cười ko phải dành cho mình?
    Hay khi thấy tất cả nhớ thương chỉ là của riêng mình?
    Và trong tay mình ko có gì cả ...
    Ko có tình yêu
    Ko có một người
    Mà chỉ có một cái tên, một hình ảnh
    Nếu tên anh chỉ là trên trang giấy ... trời ơi ... em sẽ đốt - xé - tẩy sạch đi
    Nếu tình yêu chỉ là một thứ gì ...
    Cầm nắm đc - em sẽ vứt - đem quẳng thật xa
    Và ... nếu hình anh chỉ có trong khung ảnh
    Em chẳng ngần ngại đập vỡ tan tành
    Nhưng tên anh - hình anh lại có ở trong tim
    Làm sao em vung tay vứt bỏ
    Làm sao xua đuổi đc tình yêu
    Làm sao ko nhớ anh thật nhiều?
    khi anh ko cho em cơ hội ... để quên anh ... để chỉ là một người bạn. Anh muốn chúng ta chẳng là gì! Điều đó trói buộc lòng kiêu ngạo bị tổn thương của em! Anh thật sai lầm nếu nghĩ làm thế sẽ đẩy đc em ra ... quá sai lầm ... và em đang phải hứng chịu sai lầm của anh! Cũng như của chính mình!
    Đang nghe Somewhere I belong .... hay thật!!! Lâu rồi ko có cảm giác thế này ....
  8. vuondiadang1502

    vuondiadang1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Anh muốn quên. Quên không hề đơn giản. Vậy thì phải tiếp tục sống với nỗi nhớ. Cho dến khi, có một người con gái khác chiếm hữu trái tim anh, linh hồn anh. Khi đó lời hẹn hò xưa sẽ tự nhiên như khói, như giọt sương mỏng tanh tan dưới ánh mặt trời. Nghĩ đến đây thấy đắng quá. k nghĩ tiếp nữa.
    ý pa kon sao ?
  9. handmadevn_crochet

    handmadevn_crochet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao bạn lại muốn người ấy quên bạn đi trong khi người ấy yêu bạn và ngược lại. Người yêu của tôi cũng nói như vậy và tôi cũng ko hiểu, anh ấy nói rằng anh ấy ko mang lại hạnh phúc cho tôi, vậy sao anh ấy ko nghĩ là tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, để làm dc điều này thì phải ở gần nhau chứ, dk bạn? còn đến khi chia tay rồi thì muốn nói gì thì nói bạn sẽ có mối quan tâm khác, hạnh phúc khác thôi.
  10. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Làm sao khi mà không quên đi được???
    Có lẽ tình yêu đã trở thành nỗi ám ảnh.
    Ngày nào cũng lọ mọ tìm hiểu xem người ta đã làm gì? xem người mới của người ta đã làm gì?
    Và ghét cay ghét đắng người mới của người ta.
    Nhìn thấy mặt nó là không thể nào mà giữ nguyên sắc mặt được.
    Kết quả là tự chuốc bực mình vào thân khi thấy họ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Còn mình thì tím mặt lại vì tức, điên người vì giận, cáu bẳn gì ghen, bứt rứt vì nhớ, và đau khổ vì yêu.
    Có ai lại ngu như mình chứ???

Chia sẻ trang này