1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên không hề đơn giản

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nuocmatquy, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự ru mình thôi
    "Ngủ ngoan nhé ngày xưa "
    Nhớ 1 người đã khó quên càng khó hơn nhưng đành vậy thôi Cuộc sống mà
    Đời là bể khổ tình là giây oan
    [​IMG]
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tự ru mình: " Hãy để cho quá khứ ngủ yên. - Đừng đánh thức dù yêu cháy bỏng ! ?!" Nhưng ... trái tim là kẻ cứng đầu
    Hơ ... bạn nì có ảnh đại diện giống mình ... có cái ảnh ở chữ kí dễ thương thía
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đơn giản như bạn nghĩ bởi "những cái giống như tình yêu thì có nhiều nhưng tình yêu chỉ có một"
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Những vết thương do tình yêu gây nên tuy không làm chết người những cũng không bao giờ chữa lành được(G.G.Byron)
  4. vuondiadang1502

    vuondiadang1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng. Vote cho bạn max sao.
    Bạn làm tôi chợt nhớ đến mấy câu:
    "Tránh được cơn mưa lại ướt nỗi buồn
    Sợ nắng trưa lại gặp chiều lạnh lẽo
    Tìm được mắt người trái tim khô héo
    Quay lưng với cuộc đời ta bắt gặp chính mình. .."

Chia sẻ trang này