1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên!Làm sao để quên được!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 09/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu một người đã được 4 năm 8 tháng.Biết bao nhiêu kỷ niệm về em là luôn hiện về trong tâm trí tôi mặc dù chúng tôi đã chia tay nhau được 10 tháng nhưng sao lúc nào tôi cũng nhớ về e và tôi dõi theo từng ngày cuộc sống của e như thế nào!Mặc dù tôi đã cố gắng để quên được e và hứa sẽ không quan tâm đến e nữa.Đã nhìu lần như vậy nhưng sao tôi không thể làm được.Mỗi lần trộm nghe nhạc chờ của e thì nước mắt của tôi nó lại chảy tiếp và con tim còn đau hơn trước rất nhiều(vì e đang đau khổ vì người đến sau).Tại sao?Tại sao!....Vậy làm thế nào để tôi có thể quen hẳn được e và chẳng còn gọi tên e mỗi đêm nữa? :((
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Theo kinh nghiệm của em là:
    + Nhậu những lúc buồn, nhớ và hình bóng của nàng chợt chạy về.
    + Làm việc. Làm càng trâu thì năng suất càng cao đồng thời không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ, vớ vẩn => không còn nghĩ tới nàng được nữa.
    + Kiếm vài bé xinh xinh, dễ thương chém gió làm vui.
    Mong bác sớm chia tay với nỗi buồn để đến với niềm vui.
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự có nhiều người cùng cảnh ngộ như bác đấy.
    Có mỗi bài thuốc :kiếm gái khác cưa là hết ngứa ngay thôi mà.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc khác mà làm, thay vì quan tâm đến em người yêu cũ thì dồn hết tình cảm và tâm trí vào một việc khác là dần dần sẽ quên
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Kinh nghiệm của anh là tìm hiểu tất cả mọi lý do tại sao người ta đá mình. Khi biết được hết tất cả các lý do đó thì thấy mình trở về số 0, tìm cách học để giải quyết các vấn đề đó nếu gập lại lần nữa thì mình tự nhiên lớn hơn.

    Quá trình đó anh đi hết 3 năm, giờ thanh thản, không còn cảm thấy đau nhói khi bắt gập bất cứ hình ảnh gì của em nó, mà còn thầm cảm ơn em nó đã tạo cơ hội cho mình lớn.

    Vậy nên giờ chú thôi khóc đi, hãy nhìn lại 4 năm 8 tháng đó, chú đã làm những điều gì thể hiện chú là thằng ngu ngốc, sến, nhảm, vô dụng, tự cao tự đại. Lọc hết một lượt chú sẽ thấy rằng chẳng những chú thua cái thằng đã cướp mất con ghệ của chú, mà còn thua hầu hết đàn ông trên xã hội này.

    Thông thường khi đến khúc đó, một loại người sẽ mặc cảm tự ti và tự tử, tâm thần cũng có, còn loại còn lại sẽ đi tiếp bước học hỏi. Anh nói trước thế, để chú tự chọn con đường cho mình (nghe nói treo cổ mau chết chứ không dai dẳng lắm đâu, uống thuộc ngủ nhìn có vẻ dễ đi nhưng nghe nói vật lắm).

    Cũng nói thêm cái này an ủi chú, là hầu hết đàn ông khi trưởng thành đều có giai đoạn này cả, chú không phải nhục.

    Thôi cố chú ạ.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    10 tháng rồi mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm? Bệnh nặng rồi đây, haizzzz
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vốt cho bác 5 sao tượng trưng. Giữa AQ và thực tế là một lằn ranh rất mỏng. [r2)]
  8. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    với cá nhân em thì em nhận thêm việc ở cty, làm như trâu húc mả. tiền kiếm dc thêm mà ko nghĩ vẩn vơ. Tối đến đăng ký học thêm mấy lớp như Anh iếc hay nhẩy nhiếc j đó. Vừa đc cầm tay nắm chân các bé gái mà lại có thời gian giao lưu. Giao lâu rồi lại tọt ra thêm mấy thứ hay ấy chứ.

    Chúc bác vững vàng và minh mẫn vượt qua thời kỳ này
  9. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhiều lắm!Mình sẽ cố gắng để quên đi mối tình đầu tiên của mình và mình tin mình sẽ tốt hơn ngày ấy.Chúc các bác 1 năm mới có nhiều thắng lợi mới trong công việc của mình nha.
  10. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đau đớn để lớn khôn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này