1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên!Làm sao để quên được!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 09/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh. Mình cũng mới chia tay, cũng vật vã. Rồi chợt tỉnh, chả biết vì sao, đặt mình vào hoàn cảnh ng ta, thấy rằng ng ta chia tay là đúng. Vì sao? Vậy hãy tìm câu trả lời đó đi. Rồi, tìm được rồi thì nếu có làm bạn, hãy can đảm mà đối thoại để tìm ra cách giải quyết, không phải để tìm cơ may mà đơn giản để tìm lời giải. Tìm được lời giải rồi thì cả 2 sẽ thanh thản. Thanh thản rồi thì buông tay hẳn ra, để mình ra đi.
    Nếu cả 2 còn yêu thì biết đâu ....
    Giờ vẫn còn mơ mà.
  2. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    sao lại có người si tình như anh?????
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    10 tháng thôi thì vẫn còn... sớm :D 10 năm mới sợ bạn ạ.

    Bạn ko nói rõ lý do vì sao hai ng` chia tay nên cũng chưa biết lời chia sẻ nào thì hợp nhất với bạn. Nhưng nếu là do "bị đá" thì tớ cũng có chút ít kinh nghiệm. Bạn cứ làm tất cả những j khiến cho bạn thấy thoải mái trừ việc liên lạc lại. Khóc lóc, vật vã, lấy ảnh ra xem... Đừng tự ép mình, vì càng cố lấy cái j để chèn lên nỗi nhớ đó cũng chẳng làm nó tan biến được đâu, nó vẫn ở yên đó và đến khi bạn ngơi tay là lại trỗi dậy tác quái thôi...

    Chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu. Xưa tớ đã từng mất đến 1 năm rưỡi khổ sở mới quên được 1 ng` tớ chỉ gặp có 4 lần :) 1 năm rưỡi chỉ để chấp nhận và vượt qua được sự thật là, ng` ấy đã ko còn tình cảm với tớ nữa, và sẽ ko bao giờ tớ được là j của ng` ấy nữa. Nhưng đến thế cũng chỉ có thể quên được 9 phần, và đến khi có ng` mới xuất hiện mới thật sự là quên hẳn. Đó là lúc tự cảm thấy mình xứng đáng được một ng` phù hợp hơn yêu thương.
  4. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn rất nhiều!Lúc trước tôi thường lấy ảnh của ngưòi đó ra xem nhưng gần đây tôi đem tất cả đốt hết và chẳng còn gì liên quan tới người đó nữa.Tôi vẫn hi vọng là thời gian sẽ làm cho tôi có thể quên được người đó.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cùng cố nào :D
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Không phù hợp. Mời bạn chủ topic sang Box Tâm Sự nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này