1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên một người khó đến thế sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenngoclanvy, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenngoclanvy

    nguyenngoclanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quên một người khó đến thế sao???

    "Anh nói anh không muốn em chờ đợi trong khi anh cũng không biết lúc nào anh sẽ về, anh rất day dứt và đau khổ. Em chấp nhận chia tay để cho anh không còn phải dằn vặt và khó nghĩ nữa. Ngày đó em đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Có nhiều đêm em thức trắng và chỉ biết khóc thầm khi nghĩ về anh, về tình yêu của chúng ta. Em đã lao vào học hành để không còn thời gian để nghĩ đến anh nữa. Sau một thời gian em cũng thấy ngui ngoai và cứ ngỡ là em đã quên được anh, nhưng em đã tự dối lòng mình. Một ngày kia, em bỗng đứng thần người ra khi nhìn thấy một người sao giống anh đến thế, từ dáng đi, cách nói chuyện và nhất là khi người đó cười. Tim em như muốn nổ tung ra, lòng em như co thắt lại mỗi khi người đó nhìn em. Người ấy chính là thầy giáo dậy một môn học mới của em ở trường, tuổi thầy cũng trạc tuổi anh. Khi nhìn thấy thầy em lại cảm giác như được gặp anh dù anh đang ở rất xa. Em biết em chưa thể quên được anh. Vào ngày thành lập trường thì nhà trường có tổ chức các cuộc thi, va em cũng đăng ký tham gia.Thật bất ngờ hôm đó thầy là một trong các vị giám khảo. Lúc ấy em thấy vui sướng biết bao. Em đã thi hết mình vì khi nhìn thấy thầy là em lại nhớ đến anh, em cảm giác như anh đang bên em, đang cổ vũ em"...
    Đó là câu chuyện có thật, người con gái đó chính là người bạn thân nhất của mình. Mình và bạn ấy học chung từ cấp 2, giờ lên ĐH lại học chung trường, bọn mình chơi với nhau rất thân, giống như người trong nhà vậy, có thể tâm sự mọi điều. Thấy bạn ấy đau khổ mình thương lắm, nhiều lần phân tích và nói cho bạn ấy hiểu rõ nhưng bạn ấy cũng không thể thoát ra được hình bóng của người xưa. Giờ phải làm gì đây các bạn, nếu bạn ấy mãi như thế thì tội nghiệp bạn ấy lắm!
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ừ,,, quên một người khó lắm,,, nhớ một người mà không còn day dứt thổn thức còn khó hơn,,, thời gian xoá nhoà tất cả ý mà... Nhưng thời gian thì lâu lắm,,, cái tốt nhất giúp bạn ý là giời thiệu cho bạn ý thêm nhiều anh vào,,, hơ hơ,,, cho bạn ý chọn lựa hết anh này đến anh kia là hứng thú ngay,,, hết buồn ngay ý mờ,,, có thể tìm link mai mối ở trong TBTY này,,, chúc bạn may mắn với cô bạn tớ nhé,,, hì,,, cái này không fải nói suông,,, kinh nghiệm của tớ đấy,,, con bé bạn tớ cũng day dứt mai không thôi,,, lôi nó đi khắp nơi cùng thế là xong,,, không còn time để mà tơ tưởng quá khứ nữa,,,
    Hội độc thân chuẩn bị ọp lai đấy,,, ấy thử ngó qua xem,,, biết đâu lại hay ho
  3. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    ơ... bạn cho hỏi 1 câu, 2 người đó xa nhau đã được bao lâu rồi??? Nghe bạn kể, cũng thấy thương cho người con gái đó lắm!! Nhưng mà nói bạn nghe nè, theo tâm lý đàn ông, một khi đã nói lên câu : " Anh không muốn em chờ đợi trong khi anh cũng không biết lúc nào anh sẽ về..." thì cũng gần như nói câu : "Anh chẳnng muốn bị trói buộc bởi tình yêu của em đâu!! hãy để anh tự do!! " Người đàn ông đó chưa chắc chắn về tương lai của mình và tình yêu của anh dành cho người con gái đó cũng không mạnh mẽ bằng tình yêu được dành cho...
    Nếu người con trai đó thực sự yêu cô gái, anh sẽ nói khác kia...
    Tình yêu là duyên số thôi bạn à... Hãy khuyên cô bé đó mau quên đi mối tình xưa..., anh bạn đó đã nói lời từ biệt rồi mà??? Còn yêu thương, nuối tiếc nữa làm chi?? Có xứng đáng không??Nếu thực sự yêu cô gái và vì hoàn cảnh phải ra đi, người con trai đó đã có 1 thái độ khác để cô gái không khổ đau đến vậy...
    Hãy trở lại với cuộc sống của mình và nhìn tới tương lai tươi sáng, đừng sống với quá khứ!...Chuyện của hôm qua, hãy quên đi!!
    Còn ...nếu là duyên số... và cả 2 cùng yêu nhau.., con đường nào rồi cũng dẫn họ đến với nhau...bạn à!!
    Cô bé đó hãy đừng yếu đuối như vậy nhé...
  4. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    càng cố quên sẽ càng nhớ bạn càng đặt những câu hỏi tại sao nghĩ là bạn còn nghĩ đến người đó rất nhiều . Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm chữa lành mọi vết thương . Hãy coi mọi chuyện là một giấc mộng đẹp đừng bao giờ có biện hộ cho người đó . Cũng đừng bao giờ nói mình sẽ phải quên hãy để mọi chuyện tự nhiên như vốn có của nó
    Điều nữa đừng nên tìm một tình yêu khác để lấp chỗ trống người đó để lại đừng bao giờ xoa dịu 1 tổn thương bằng cách tự gây những tổn thương khác Mong bạn sẽ sớm vưọt qua

Chia sẻ trang này