1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên một người ..........nhưng sao chả quên được......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bumbum1017bum, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumbum1017bum

    bumbum1017bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    quên một người ..........nhưng sao chả quên được......

    có ai giúp tui ko ?????? tui đã chia tay với người yêu và đang trong giai đoạn " em cố quên anh " , nhưng khó quá . Tui đã cắt đứt hoàn toàn với người yêu cũ , ngay cả làm bạn cũng không luôn và thực sự để làm được điều đó tui đã phải chịu đau đớn rất nhiều . Nhưng chả hiểu sao dù thời gian có bao nhiêu tui vẫn nghĩ về người con trai này . Bực mình nhất là sáng ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã thấy nhớ người xưa , đang học bài tự nhiên ngẫm về người xưa rồi buộc miệng cười nói giống như đang nói chuyện với người ấy .....để rồi sau đó tự chợt nhận ra mình chấm dứt rồi nên chửi mắng thậm tệ bản thân . Bây giờ tui chỉ muốn tập trung vào học và có nhớ người xưa thì nhớ ít thui !!!!!! có ai biết cách thì chỉ giùm nha, thanks a lot.

    bumchatbum......ac....ac.......

    p/s : đây là mối tình đầu của bumbum...
  2. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Càng muốn quên lại càng thấy nhớ ..................
  3. unoaa

    unoaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Unoaa cũng đã từng có một tình yêu dài 7 năm, chúng tôi những tưởng sẽ cưới nhau... Nhưng kết quả là chúng tôi đã chia tay sau từng ấy năm quen nhau. Thời gian đầu unoaa đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy, dù chính anh ấy là người đã quay lưng với unoaa vì đi theo 1 người khác ( sang năm nay họ sẽ đám cưới )... Đã từng có 1 khoảng thời gian unoaa không thể nào vui được và có thể nói là bị suy sụp hoàn toàn những tưởng không thể nào có thể đứng lên được nữa... Nhưng đến ngày hôm nay, unoaa đã vui vẻ trở lại và cảm thấy anh ta thật sự không xứng đáng với những tình cảm mình đã bỏ ra.... Hãy để thời gian trôi qua bạn ạ, hãy cố gắng vùi đầu vào 1 thứ gì đó chẳng hạn như làm việc, đi học... thì mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi..rất nhanh nữa là khác. Hãy tự tin và vượt qua nỗi nhớ tưởng chừng như không thể quên đấy nhé...
    Chúc bạn vui.
  4. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui ! Ngày trước Nhóc cũng thế cũng nghĩ ... Làm sao mà quên được khi đầy ắp kỉ niệm , tràn đầy nỗi nhớ ... Nhưng rồi ... Mình phải sống cho mình chứ ! Ngoảnh lại nhìn " người yêu cũ " sao thấy họ yêu đời quá ... tại seo mình phải rầu rĩ như thế thế là thôi ... Giữ lại những gì tốt đẹp của nhau ... nhớ lôi ra gặm nhấm còn khi buồn đi với đứa bạn thân nói chuyện đủ mọi thư thế là Oki đời lại tươi đẹp ngay thui ! Cố lên bạn nhé !
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Quên là nhớ, nhớ là quên. Cứ nhơ hoài nhớ hoài đến khi nào bạn thấy nhàm chán , thấy chẳng cò j đáng nhớ là bạn sẽ quên thôi ah. Mà ăn it muối ioot thôi, không nhớ dai quá
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thì thường lâu quên chứ không có nghĩa là không thể quên được.
    Có 2 cách sau đây mà tôi được mọi người truyền thụ lại:
    1. Yêu 1 người khác
    2. Nghĩ đến những điểm xấu của anh ta mà quên đi.
    Tôi chưa thực hiện nên không biết hiệu quả như thế nào. Bởi vì, tôi chẳng cố quên anh đi làm gì, nếu muốn nhớ thì cứ để cho tôi được nhớ, không cố gắng, không gượng ép. Và chắc chắn đến một lúc nào đó, tôi sẽ quên được anh. Tôi tin điều đó, tất nhiên bây giờ tôi chưa thể làm được.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định là không thể thì phải cố quên thui.Mình nghĩ chuyện này cần thời gian dài ,bạn không thể nhanh chóng quên được một người đâu.Cứ để tự nhiên bạn ạ ,nhưng nhớ một điều là bạn không cần lẩn tránh người ấy càng không nên tự tìm cách liên lạc hay gặp người ấy nữa.Cố gắng bạn nhé,rùi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cà fê với tớ không. Lúc nào cũng lượn lờ với bạn bè, lâu rồi cũng quên được thôi.
  9. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tin ma nghĩ rằng bạn nhất định sẽ quên được người đó. Rồi thời gian sẽ lam bạn quên tất cả. Người ta thường nói rằng khi tình yêu tan vỡ, người bị bỏ rơi sẽ trải qua 4 giai đoạn
    1. Giai đoạn đau khồ tuyệt vọng, khong tin vao thuc tai
    2. Giai đoạn giận dỗi, tự trách bản thân mình
    3. Giai đoạn hờn trách, cảm thấy người ta không xứng đáng với tình yêu mà mình đã dành cho họ
    4. Giai đoạn nhớ nhung về những gì đã qua, những kỹ niệm đẹp đẽ giữa hai người trong thời gian gần nhau,
    Sau những khoảng thời gian này nhất định người ta se có cái nhìn đúng đắn về mối quan hệ đã qua. Nhất la phải biết chấp nhận thực tế. không níu kéo, không vương vãi,...Bởi thật chất tình yêu la sự tự nguyện, là cái duyên cua hai người...
    Rồi một buổi sáng thức dậy bạn sẽ thấy mình đứng đắn hơn sau một lần yêu không thành. Đôi lúc dạo chơi trong công viên, hay đang trên đường di làm về,,, những gì xảy ra xung quanh khong khỏi làm bạn chạnh lòng về thời quá khứ của bạn nhưng rồi bạn sẽ mỉm cười vì những gì đã qua sẽ mãi là kỷ niệm, một kỷ niệm êm đềm.
  10. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cách gây hiệu ứng bất ngờ nhất: kò cưa tán tỉnh một anh khác. Càng đẹp giai, tài giỏi hơn anh cũ càng dễ quên..... Nếu thành công thì xin nhiet liệt chúc mừng bạn! Còn nếu có thất bại thì cứ coi như 1 cach lấy lại thăng bằng..........
    Cứ thử xem sao

Chia sẻ trang này