1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên một người ..........nhưng sao chả quên được......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bumbum1017bum, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Học quên để nhớ cho nhiều
    Học ghen để được yêu ,chiều chút thôi.
    ...Tốt nhất là đùng nghigĩ hết.Đừng cố quên để rồi lại nhớ thêm.Cứ để thời gian qua đi sẽ xoá mờ vết thương lòng.Rồi sau này khi nhìn lại mới thấy...ờ! lúc đó mình trẻ con thật.
    Chúc vui!
  2. bumbum1017bum

    bumbum1017bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vậy có thuốc giảm đau tạm thời không mọi người ?????
    mà không biết người con trai khi bỏ một người con gái như vậy đến một lúc nào đó có hối hận không nhỉ ???? mình đã từng thấy những người con trai bỏ bạn gái , một là mai sau hối tiếc , hai là có kết quả không được tốt lắm , điều này có đúng không ?????vì người ta cũng thường có câu " cái gì có trong tay đều không biết trân trọng đến khi mất rồi thì...."
    to Accounting :trên trời rớt xuống một người đẹp trai , học giỏi , nhà giàu dễ vậy sao ????????
    bumchatbum.....ac....ac.........
    Được bumbum1017bum sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 29/11/2004
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    to : bumbum1017bum . Tặng bạn nè,mình thấy bài thơ hay hay gửi lên cho bạn đọc,đừng buồn nữa bạn nhé.Rùi mọi chuyẹn sẽ qua thôi. Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.

    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé,nhớ một người xa lạ.
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...

    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.

    Hoài tưởng
    * Trương Huệ Chi *
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tặng bạn :
    Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhảy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu.
    Em đoán ra rồi anh cảm ơn em đi
    Hãy đơn giản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn xanh thẳm dưới hàng mi.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    to : bumbum1017bum . Tặng bạn nè,mình thấy bài thơ hay hay gửi lên cho bạn đọc,đừng buồn nữa bạn nhé.Rùi mọi chuyện sẽ qua thôi

    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.

    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé,nhớ một người xa lạ.
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...

    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.

    Hoài tưởng
    * Trương Huệ Chi *
  6. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh bạn này cũng giống y chang mình bị hồi xưa. . Cũng phải mất 1 thời gian dài mới cân bằng lại được.
    To Bumbum : thời gian đầu nói chung là cũng khó quên lắm. Nên đi chơi với bạn bè nhiều vào, giao lưu với bạn mới, giải trí bằng âm nhạc, movies, tập thể thao thì cũng sẽ giảm được phần nào đấy. Nấu nướng cũng giúp dễ quên đi đấy.
    Mến
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star that somewhere you are
    thinking of me too........

    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 29/11/2004
  7. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì khó hơn trong khi học bài là nhớ một thứ linh tinh gì dài ngoẵng. Còn quên một người mà bạn đã thực lòng yêu mến, còn khó khăn hơn. Nếu sự chia tay giữa bạn và người đó không phải từ phía bạn, thì chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục nghĩ về họ, cho chán thì thôi. Một ngày đẹp trời, ai đó sẽ đến với ai đó, thế giới không còn cô đơn. Trái tim vẫn có thể chia năm sẻ bảy, nhưng khi ấy sẽ hội lại một nơi, với ai đó đó...
    Hãy học cách nhớ những bài học, và cả cách quên những bài học. Còn nhớ và quên một người, nếu không phải bạn muốn thế, hãy để cho tự nhiên một chút quyền lực...
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    to Bumbum : càng muốn quên thì càng nhớ bạn ạ ,càng cố tìm cách nối lại mối quan hệ , nhất là nếu bạn cứ ngồi ở nhà , ôm lấy sách vở hy vọng học để quên người đó đi , để sách vở sang một bên , thử một cái gì đó mới , hoặc làm 1 việc mà bạn yêu thích , bạn sẽ thấy khuây khoả đi ,. đơn giản lắm ,chỉ cần mặc quần áo đẹp , bước ra đường bạn sẽ thấy có nhiều người nhìn bạn , còn nhiều người muốn bắt chuyện với bạn nữa kìa .
    à hoặc là tham gia một câu lạc bộ gì đấy để mình cuốn đi cùng những người khác , khi buồn mà thấy người khác vui , nỗi buồn cũng dễ vơi hơn .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 29/11/2004

Chia sẻ trang này