1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên một người !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meobong_82, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quên một người !

    Quên một người sao khó quá ! Tôi đã yêu người ấy 5 năm. Nhưng giờ đây, chúng tôi không còn bên nhau nữa, người ấy đã có một bóng hồng khác trong tim, còn tôi, suốt chặng đường yêu chỉ có mình người ấy. Vậy mà sao tôi không thể quên ? Giúp tôi với !
  2. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người khác
  3. huy8910

    huy8910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tự mình tìm niềm vui mới cho mình, tự mình giải phóng cho mình thôi. Mỗi người đều có một niềm vui riêng cho mình. Chỉ sợ bạn kô muốn tự giải thoát cho mình thôi. Chúc bạn sớm tìm lại sự cân bằng của bản thân.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đời người con gái liệu có bao nhiêu lần 5 năm thế kia nữa nhỉ? Tôi cứ luôn tự hỏi như thế khi chia tay một mối tình. Nhưng không thể tiếp tục duy trì 1 tình yêu mà bị phản bội (hi vọng mình dùng đúng từ) đấy được . Bạn hãy hít 1 hơi thật sâu, và thở hắt ra thật mạnh, hãy nghĩ rằng cái gì cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được . Tập một thói quen độc lập về tinh thần, và nhiều người chia tay cũng vẫn sống tốt cuộc sống của họ , vậy sao mình lại không thể.
    Cố gắng lên nhé!
  5. langnghetoinhe

    langnghetoinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi......... khó hơn bạn tưởng đó! Làm một chuyến đột kích xem, ở càng xa hắn càng tốt, và hẹn hò đi! Một đám bạn nhăng nhít, một đám mấy thằng linh tinh chẳng hạn.. rồi sẽ thấy..chúng nó cũng đáng yêu như thằng ..bồ củ mình thôi, vấn đề là tên củ mình không sở hửu được nên nó thế!
    T còn thê thảm hơn, góp 1 phần vào cái chết của anh chàng nên càng khó quên nhưng rồi cũng p hải quên thôi, con gái nó thế bạn ạ! yêu một cái là coi như đắm chìm nhưng khi tiếp nhận người khách được thì người mới cũng sẽ choáng ngợp bạn hết và...OK thôi!
    GL!
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm em àh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.Mình yêu mới được có một năm, chia tay 8 tháng mà còn khổ này.
  7. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cách quên của em là như thế này
    1. Luôn nghĩ đến những cái xấu của người đó
    2.Đặt ra mục tiêu học tập của mình,cố gắng đi Nhật còn người đó đang lẹt đẹt trong học hành___>mình hơn dc người ta->sướng
    3.Tụ tập bạn bè,lúc đầu ko muốn đâu,vẫn nhớ người đó,sau thì thấy ko thể sống thiếu bạn bè dc
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, nghe buồn vậy bạn.. 5 năm để rồi ra đi vậy sao.. con trai là vô tình lắm, họ sẽ ở lại khi mà thực sự họ yêu bạn, yêu bạn lắm lắm.. anh chàng của bạn chắc là đã có tư tưởng khác rồi.. 5 năm quá đủ để hiểu nhau, vậy mà sao 2 bạn lại không tìm đựơc tiếng nói chung để rồi cuối cùng lại thế này.. nếu thực sự bạn muốn dứt điểm thì bạn sẽ làm được thôi.. chỉ sợ là tư tưởng bạn muốn níu kéo, muốn vớt vát chút gì đấy thì sẽ rất khó để bạn làm lại.. nhiều cơ hội sẽ bị bạn bỏ qua chỉ vì những vướng vất với người cũ..
    Chẳng thể giúp bạn được nhiều.. chắc chắn bạn sẽ không thể quên ngay được.. nhưng hay cố gắng giao thiệp nhiều hơn với bạn bè.. cố gắng chú trọng nhiều hơn vào công việc, vào gia đình.. tự tạo cho mình một áp lực thật lớn để cố gắng hoàn thành.. hãy để công việc và bạn bè cuốn mình đi.. cái gì đến nó sẽ đến.. sẽ có đôi lúc lặng người mà nhớ, nhưng rất mong bạn làm được những gì cần thiết, cho chính bản thân, và cho gia đình, cho bạn bè...
    Chúc bạn mau lành :)
  9. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, có lẽ lúc này bạn cần thời gian nhất. Đừng quá cố gắng quên bằng được người ý, làm như vậy có lẽ bạn sẽ mệt mỏi hơn. Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, rồi một ngày bạn muốn nhớ lại rõ ràng hình ảnh người ý mà không thể được đó là lúc bạn vượt qua rồi đấy. Chúc bạn sớm tìm lại được sự cân bằng
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chính xác là fải có thời gian, để nguôi ngoai thôi chứ quên làm sao được chứ
    càng cố làm mọi cách để quên, càng chả có tác dụng, có đi chăng nữa cũng chỉ là nhất thời, rồi khi nào quay về, ngồi nghĩ ngợi, lại thấy nhức nhối như thường
    Cứ nhìn thẳng vào thực tế, và chấp nhận, thế thôi

Chia sẻ trang này