1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên , nhớ !! Chấm dứt, tiếp tục !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhLuong, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quên , nhớ !! Chấm dứt, tiếp tục !!

    Anh biết ko?Em cứ mãi chơi vơi giữa có và ko?Giữa tiếp tục và chấm dứt ...Giữa những điều mà chính bản thân em cũng chẳng biết là điều gì ... Em day dứt thật sự ... Em cứ muốn em rời bỏ anh ..Em muốn tìm một sự thanh thản ở trong lòng mình ... Mà sao khó đến vậy cơ chứ ... Giá như khi em dứt khoát lòng anh cũng dứt khoát ... Giá như khi em lạnh nhạt thì anh đừng tình cảm ... Giá như khi em tình cảm anh đừng lạnh nhạt ... Biết bao điều giá như mà đến bây giờ có nói nữa cũng chỉ là như vậy !! Chẳng làm được điều gì bây giờ nữa rồi ...


    Bắt đầu bằng một trò đùa ... Bằng câu nói " mình yêu nhau thử một ngày được ko??" Mình đến với nhau bằng sự thử thách ... Em còn chưa từng một lần bên anh mà dám nhìn thẳng vào mặt anh ... Khi nghe câu nói " anh yêu em ko vì bất cứ điều gì cả mà vì tính cách của em , con người của em " Rồi anh yêu em thật lúc nào anh cũng chẳng biết nữa " Vậy mà giờ đây ...Em cũng chẳng biết mình có đau khổ ko nữa ... Có lúc em bật khóc vì uất ức, vì tủi thân ... nhg có lúc em lại cười thản nhiên như chẳng có việc gì ... Em dường như vô cảm ...


    Cứ lúc anh thế này, lúc anh thế khác ...Em cảm giác cực kỳ mệt mỏi ... Lúc anh nói " anh ko còn yêu em " nhg anh vẫn cứ luôn ở bên em ... Anh nói rằng " anh ko muốn yêu em " em bảo anh rằng chúng ta chia tay làm bạn cũng được ... Nhg ngay sau đó ... Anh lại đem tất cả những đồ kỉ niệm của chúng ta ra để dùng ... Để em hiểu rằng ..Anh đang tìm cách níu kéo ...Em lại tự mình ngã vào lòng anh như con ngốc ...Để rồi anh lại lạnh nhạt, lại bỏ mặc em thích làm gì thì làm .. Tưởng chúng ta chia tay rồi, em chấp nhận làm một cái bóng ở bên anh ... Như một người yêu nhưng ko phải là người yêu ... Vì anh đã nói sẽ ko yêu em thêm được nữa ...Em chấp nhận một ngày nào đó biết đâu mình sẽ hiểu được nhau .... nhg cái kiểu nay ngọt mai nhạt của anh làm em cực kỳ mệt mỏi ...Ko hiểu anh định làm em khổ thế nào nữa ??? Em đã cùng cực của sự mệt mỏi ..Em ko thể chấp nhận thêm được nữa .... Em cầm tất cả những gì về anh đem sang trả lại hết cho anh, em nói rằng "em mệt mỏi quá sức chịu đựng rồi, yêu nhau mà ko làm nhau vui vẻ được thì từ bây giờ mình chấm dứt nhé " Anh chỉ thẫn thờ nhìn em rồi để em đi về ... Em đang thanh thản thoải mái rằng từ bây giờ em sẽ ko liên lạc với anh nữa .... Thì có tin nhắn của anh " anh chúc em làm được những điều em muốn,chúc em hạnh phúc bên người em yêu... Anh sẽ luôn ở bên em khi em cần ...Anh hứa đấy " Thế là em lại thấy mệt mỏi... Lại muốn gặp anh, lại muốn nói chuyện với anh .... Nhg gặp nhau rồi thì tự nhiên anh lại kiếm chuyện để cãi nhau với em ... Em lại ko muốn gặp ... Nhg rồi anh lại tìm cách nói chuyện tiếp ... Rồi em đang tận hưởng ngày thứ 7 tuyệt vời chỉ có mình em thì lại có tin nhắn " chúc em một tối thứ 7 vui vẻ " Em mệt lắm rồi anh àh ...Em xin anh để cho em được yên thân ...Anh cứ làm thế chỉ có làm em ra sức níu giữ anh mà thôi ... Xin hãy để em được tỉnh táo bước tiếp con đường em cần đi ...Xin người
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc đấy bạn ko nhắn tin bảo lại: anh em mình đi chơi đi anh. Việc gì phải cố quên khi bạn đang rất nhớ người ta. Nhớ thì nói là nhớ và tốt nhất là nói cho người ta biết là bạn nhớ người ta.
    Còn mệt mỏi thực sự thì hãy yêu anh mới, chứ đừng cố quên anh cũ làm gì
  3. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau rồi thì chẳng có gì để nói thì có nên gặp ko hả chị??? Ở bên nhau thì im lặng..Cái sự im lặng đến đáng sợ đó ... Muốn yêu người mới làm sao mà dễ dàng thế cơ chứ ... Mình quen có người ta trong cs của mình rồi ... Muốn gì cũng phải dứt ra ... Mà đôi khi cũng cần chia tay để lúc nào đó gặp lại nhau còn có thể chào nhau ... Chứ đừng làm nhau quá mệt mỏi đến nỗi nhìn mặt nhau thì mong tìm một góc nào đó trốn thật kỹ .. Mong rằng tất cả cùng vui vẻ !!
  4. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vậy là rồi anh cũng nghe được lời cầu xin của em ... Một ngày bên nhau cuối cùng để rồi tối đó em nhận được tin nhắn " A có chút rắc rối nhỏ,tạm thời chúng ta ko liên lạc..A ko sao, đừng lo cho anh..Bao giờ ổn thoả anh sẽ liên lạc với em.Đừng nhắn lại vì nhắn lại cũng có thể gây rắc rối cho anh " Em im lặng, em ko nhắn lại.. Em hiểu đó chỉ là một lý do để chúng ta ko gặp nhau, ko liên lạc với nhau nữa thôi mà ... Chẳng buồn chẳng nghĩ gì ,em xoá béng tin nhắn đó đi .. Hâm thật đó ..Đêm hum trước em đã tốn 60K tiền điện thoại để mà gọi cho anh nói rằng " em muốn anh ko ở bên em nữa " Anh bảo "nếu em muốn thế thì anh sẽ tránh mặt em " Em vẫn còn nói tiếp "em chưa từng yêu anh đâu ..Em chỉ cố gắng để yêu anh thôi " Với những điều đó thì việc anh nhắn tin để rời xa em cũng là việc nên làm ... Nhg em nhớ rằng những lời đó anh cũng đã từng nói những lời cay đắng như vậy ... Trả lại nhau tất cả đúng ko anh???
    Ngày hum qua bố mẹ em đi vắng hết , em em đi chơi ... Ở nhà một mình ...Em bảo anh sang chơi với em ...Anh đi đá bóng về thì sang nhà em ngồi chơi với em một lát ...Em cũng muốn nấu cho anh bữa cơm cuối cùng trước khi chúng ta ko còn bên nhau nữa ... Tự nhiên em thấy anh biết điều thế , đáng yêu thế ...Còn bảo với em rằng "em nấu cơm rồi, anh rửa bát " Ngày trước thì bắt em nấu cơm một mình, anh chơi game ...Ăn cơm xong, anh chơi game tiếp..Em cứ thế một mình mà thôi ... Hum nay lại cùng em dọn cơm, cùng em nấu cơm và cùng em dọn dẹp ... Chắc đó là lúc anh bảo rằng "đằng nào cũng chia tay, nhiệt tình một tẹo vậy " như em cũng từng nghĩ ... Mà thôi, em chẳng muốn nhắc đến nữa ... Đêm qua em trằn trọc mãi những ý nghĩ về anh ...Chẳng buồn đâu ...Nghĩ chỉ để mà nghĩ thôi anh àh ... Rồi mọi thứ sẽ qua ...Anh có cuộc sống của anh và em có cs của em ... Giờ em mới nhận ra em có quá nhiều việc để làm ...Vậy mà suốt một thời gian qua em chỉ biết có mình anh... Thảo nào mà bây giờ nó thành như thế này !! Em đã biết mình cần phải làm gì ... Yêu nhau có duyên thì trước sau cũng gặp nhau ...Em vẫn luôn tin vào chuyện duyên phận như vậy Chúc cho tất cả đều vui với cuộc sống của mình
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thằng ngố Check hay nhúng múi vào chuyện riêng tư nhể?
    Nhìn tên Thanh Lương, tớ nhớ tới chị Lê Thanh Lương trên báo hoa học trò ngày nào. Thôi, đừng như thế này, buồn lắm nhá. Vào tồ píc của tớ chơi cho vui, phá cho vui, chứ than vãn. Mệt xác... lác đác như lá me, be be như con dê già. He he...
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao 2 người này cứ phải miễn cưỡng thế nhỉ, như vậy chỉ làm khổ nhau thôi, chả giải quyết được việc gì cả. tốt nhất là nên đối mặt với thực tế đi , cứ lấp lửng như vậy thì có mà ....................
    giải tán thôi bạn ạ, đừng cố níu kéo cái kô thuộc về mình làm gì.
    nếu ok thì vote cho mình nhé, tính tớ hơi tham và trọng hình thức , bỏ quá cho và vote nhé.
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    that su thi ban nen cham dut
    cham dut cai khoe nguoi lam
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, góp ý thía mà đòi người ta vote. Xời ơi, đúng là đồ tham lam. 45 người vote roài còn lắm chuyện. Thôi vote cho tớ đi, cậu gấp 5 lần tớ đấy. Được roài, nếu cậu vote cho tớ. tớ vote lại cho. Hè hè, sướng nhá!
  9. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tối hum qua dù em rất buồn, em gọi điện thoại và nhắn tin cho cực kỳ nhiều người nhưng em chẳng hề gọi cho anh một chút hay nhắn tin cho anh một chút ...Vì em hiểu rằng nếu anh thật sự quan tâm đến em , anh sẽ biết rằng em đang buồn vì ở nhà một mình ... Đến lúc em thấy tin nhắn của anh thì em nghĩ " cũng đã biết rằng mình mong " Nhưng tin nhắn đó làm em cũng bất ngờ đó ... Nhưng chẳng có chút phản ứng nào ... Em chẳng hiểu sao mình chẳng có phản ứng gì ... Em tiếp tục buôn chuyện điện thoại và cuời nói ... Quên anh ... Em gọi điện cho Thủy nói với nó hết những điều mà em và anh đã từng có ... Tuy nó là bạn thân thật sự đó nhưng em ít khi tâm sự chia sẻ với nó ..Lúc nào cũng vậy... Khi tất cả chấm dứt hết ..Em mong tìm ở nó một sự bình yên... Em lại tìm đến nó ... Nó bảo với em " tao ko ngờ mày lại bị bắt nạt " Em còn chẳng ngờ nữa là nó ... Em ko ngờ em chịu đựng được anh đến như vậy... Lâu như vậy ... Qua hết rồi ... Em tự dặn mình như thế ...Tự dặn mình đừng liên lạc với anh ... Vì em muốn liên lạc em sẽ liên lạc được!
    Em luôn đặt ra cho mình một câu hỏi "anh có yêu em ko?" Thuỷ trả lời em "chắc chắn ông ý yêu mày, ko thì sẽ ko ở bên mày đâu " Nó còn cho em ví dụ rất vững chắc rằng con trai nếu ko lợi dụng gì được ở người con gái đó thì chắc chẳng bao giờ chấp nhận ở bên người đó đâu... Em ko biết tin hay ko?? Có lẽ vì em chẳng biết anh có yêu em ko, em bất an nên em toàn làm những điều khiến cho mình xa nhau .. Qua rồi !! Tự dặn mình như thế ... Hum qua Thủy tâm sự về chuyện tình yêu của nó ...Nó kể lần đầu tiên nó nắm tay thế nào ...Ôm thế nào ... Người ta giữ chặt tay nó ...Còn anh nào biết làm thế ...Chỉ cần em giẫy ra cái thì anh sợ ko dám ôm em vào lòng ... Chỉ cần em nói ko thích , anh sẽ ko bao giờ làm ... Anh chẳng dám chủ động.. Lúc nào cũng sợ em giận ... Chẳng hiểu sao em nói với Thủy " chẳng ai ngốc như Vũ nhà tao đâu " Thủy bảo "nghe mày nói thế sao mà nghe yêu thế " Xa anh thì em như thế đấy ...Chứ gần anh em sẵn sàng nói " cái thằng dở hơi..Đồ đầu óc chậm chạp " HIhi Đúng là dở hơi ... Em cũng ngốc chẳng khác anh là mấy ... Hai kẻ ngốc ******** yêu chúng ta điên cuồng theo ... Giờ em vui ...Em tin rằng em sẽ gặp lại anh!
  10. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Dạ ...Em sẽ vote cho mọi người ...Rất vui vì mọi người đã chia sẻ với em hihi Còn muốn vote thêm sao thì PM cho em nhá

Chia sẻ trang này