1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên , nhớ !! Chấm dứt, tiếp tục !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhLuong, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, cậu vote cho tớ là tớ sướng roài. Dưng mà thôi kiểu ỉ ôi đi nhá. Vào chỗ tớ phá, chơi đi. Vui hơn.
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian dài mình cũng như bạn bây giờ! Cũng từng phân vân không hiểu ng ta đang nghĩ gì. Tại sao có lúc ng ta gần mình, lại có lúc xa thật xa. Lúc thì làm mình vui vì được gần gũi, lúc làm buồn vì lặn mất tăm. Suy nghĩ nhiều làm gì bạn. Khi con trai như thế nghĩa là tình cảm của họ chưa nhiều tới mức cần bạn và muốn luôn ở bên bạn đâu. Tốt nhất hãy rời xa anh ta để tìm sự thanh thản cho mình. Tôi đã làm được điều đó rồi. Tôi không còn phân vân, ko còn tự hỏi, tại sao anh ấy thế này, tại sao anh anh thế kia, có phải vì lý do này, có phải vì nguyên nhân kia... Chỉ làm khổ chính mình thôi. Tự chui đầu vào cái vòng luẩn quẩn 1 fần do mình vô tình tiếp tay cho ng kia dựng nên cái vòng đó thôi.
    CHấm dứt thôi!
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi!
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới đọc dòng tâm sự của cô bé, hoa ra vì vụ này mà lăn tăn . . .
    Chị cũng có những lúc như pé , cầm tới điện thoại chỉ muốn nhắn tin cho hắn, hix. Rồi chị đổi sim, vứt quách cái gì là cũ cũ đi . . . hắn chả còn cách gì để phá đi sự thanh thản trong chị.
    Thay vì suy nghĩ tại sao hắn lại thế thì hãy nghĩ " đời là cái đinh, tình là cái que" .
    Chị đùa đấy, nhưng mờ than vãn thế này, đọc toàn những tâm sự buồn thé này, chị nghĩ kô phải là cách hay. Tuy viết là 1 cách giãi bày tâm sự nhưng khi viết thì em sẽ lại nhớ . . .
    À, thay vì những phút giây gặm nhấm nỗi buồn thế này, trà đá nhé, nếu em ở HN.
    Em biết cách liên lạc với chị rồi đó nhở?
    Chúc pé con sớm vui.
  4. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần suýt khóc , may mà kìm nén kịp ... Tự nhiên nhớ tợn.. Mưa ...Gió thổi gần như bay lên trời ... Chỗ kỷ niệm... Nhớ có người cách đây có vài hum bắt mình ko được ra mưa ... Bảo rằng "ở bên anh phải nghe lời anh " Bó tay ...Nhanh thật ..Quên hết rồi!
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mưa thế nì, kế hoạch lượn 1vòng vủa pé bị phá sản roài nhở / Hờ hờ, thú thía !
  6. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Em lượn lờ từ lúc 4h chiều , đi ăn chè sen với thạch để mát mẻ thì trời có vẻ mưa ...Thế là làm một vòng lên Hồ Tây ..Mát dã man ..Đến lúc đến nơi thì trời bắt đầu nổi giông ... Như kiểu gió thổi em bay đi mất được ý hihi Thích lắm ...Và gió mới làm em suýt khóc thoai ... Tại gió đó ...Đứng ở con đường cụt ở Hồ Tây đó em cảm tưởng như mình đang đứng trước biển ...Sóng đánh ầm ầm ...Hay lắm ...Mãi thấy bắt đầu có giọt mưa mới về nhà ...Định tắm mưa nhg mà nghĩ thế nào chỉ để mình ướt có một tẹo toai ...Chui vào hang net trú mưa hihi Kế hoạch của em vẫn thành công mỹ mãn ...Chuẩn bị ăn cơm với mẹ và học bài là kế hoạch cho ngày hum nay hoàn toàn thành công ... Cảm ơn chị nhiều nhá

Chia sẻ trang này