1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên quá khứ làm việc hết mình ở hiện tại và tin tưởng và chuẩn bị cho tương lai... các bạn nghĩ gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quên quá khứ làm việc hết mình ở hiện tại và tin tưởng và chuẩn bị cho tương lai... các bạn nghĩ gì về điều n

    ...Với tôi quá khứ chỉ là một đống tro tàn ;xét lại mình trong quá khứ có biết bao nhiêu là sai phạm; nếu lấy lời thánh Paul để tự trách mình thì chẳng sai: "Tôi đã hành động như thằng ngu và lỗi lầm của tôi nhiều vô kể"

    ...Thế nhưng xét lại lần nữa thì cả những vinh quang và cay đắng đó đã qua rồi ;ta không thể ngoái đầu lại để thay đổi quá khứ được nữa; cho nên tôi tập trung vào công việc hiện tại ;quên đi những dằn vặt quá khứ ; thậm chí quên đi cả vinh quang bởi nó đã qua rồi !

    Ý kiến cá nhân của các bạn về vấn đề này thế nào ;chúng ta cùng trao đổi được không?
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Không phải quên quá khứ mà là biết quá khứ
    Bạn định quên sai lầm để phạm phải sai lầm khác giống hệt à?
    Hiện tại và tương lai cũng sẽ trở thành quá khứ
    Đau khổ và hạnh phúc có 3 thời: khi hồi tưởng lại việc đã qua, khi đang cảm nhận, và tưởng tượng ra tương lai. Nhưng thực ra đó đều chỉ là cảm giác trong hiện tại.
    Quá khứ không có, quá khứ chỉ là sự tưởng tượng của hiện tại. Không có tương lai, tương lai cũng chỉ là sự tưởng tượng trong hiện tại. Cũng không có hiện tại, bởi vì hiện tại luôn luôn trở thành quá khứ.
    Không tiến, không lùi, cũng không đứng yên, bản chất của thế giới là gì vậy?
  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn,nên chắt lọc quá khứ.
    Bản chất của thế giới vạn vật là vận động biến đổi không ngừng.Cho lên hãy trân trọng từng phút giây.
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Quyển "món quà kỳ diều" có nói về điều này rất hay.
    Đây là câu chuyện nhỏ về điều này http://forum.duongthoi.com/showthread.php?p=664#post664
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đấy đúng ý tớ rồi đấy !
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    quá khứ quyết định hiện tại và nó đáng được trân trọng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên chỉ có những mặt tích cực của nó là có quyền can thiệp vào hiện tại thôi. Còn nếu để ảnh hưởng xấu thì vứt nó đi
    Còn hiện tại quyết định tương lai, nhưng chỉ nên dành 30-40% hiện tại cho tương lai thôi, còn lại là hiện tại cho chính hiện tại, ko ai tính trc đc ngày mai cả
  7. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không có quá khứ thì cũng chẳng có hiện tại.
    Quá khứ muốn quên cũng không được, trừ khi bị mất trí.
    Tốt nhất là hãy chấp nhận nó và sống với hiện tại, hướng tới tương lai.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko có quá khứ, ko có hiện tại và cũng ko có tương lai!
    Hãy chú ý đến những việc làm cần thiết Ngay Bây Giờ hay trong thời gian này để có thể đạt được những kết quả và những điều ta mong muốn (nhưng quên tương lai đi)!
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trong giai đoạn này (giai đoạn gần nhất) ở đấy chẳng có gì để mà nói !!!
  10. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà quên sạch được quá khứ chứ, quá khứ sẽ quyết định hiện tại(có thể chỉ là một phần),chẳng phải hiện tại sẽ là quá khứ của ngày mai sao? nhưng người ta chỉ sống cho hiện tại,sống vì hiện tại, làm sao người ta có thể ăn trong quá khứ đươc?...nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại, quá khứ là tiền đề cho hiện tại.tóm lại không thể vứt bỏ quá khứ và hãy làm thật nhiều cho hiên tại(66,66%)một phần hãy nghĩ đến tương lai, vì nhờ quá khứ và tương lại mà ta mới biết phải làm gì cho hiện tại.

Chia sẻ trang này