1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên sinh nhật người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Quên sinh nhật người yêu

    Tôi muốn sinh nhật thực tế của tôi chỉ tôi và em biết, nên bí mật này tôi chỉ nói cho riêng em!
    Nhưng, hơn 2 năm yêu nhau...
    Cũng ngày này năm trước, em chẳng nhớ tới sinh nhật tôi
    Khi tôi nhắc tới, em bảo em quyên, và bảo rồi sẽ nhớ
    Nhưng tròn 1 năm rồi
    Cũng là ngày sinh nhật tôi, em cũng quyên
    Tôi nhắn tin, em ơi, nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh đi
    Em gọi điện, hỏi sinh nhật ai cơ
    Trong khi bạn bè em, sinh nhật ai em cũng nhớ, cũng đi dự như thiếu em thì chúng nó không thể tổ chức được vậy
    Vậy mà sinh nhật anh, khi em nhớ ra, là 7h 30PM, em nhắn tin, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em đi ngủ đây!
    Rồi lại điệp khúc anh thế lọ, anh thế chai, anh làm em buồn, làm em khóc blabla
    Liệu ngày này sang năm, em có còn nhớ
    Buồn
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác trúng phải em người yêu vô tâm, Thôi thì cũng chịu. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng làm người thân mình tổn thương. Có câu nói thế này
    Tại sao chúng ta phải sốt sắng làm vừa lòng một người qua đường trong khi lại hờ hững làm buồn lòng những người thân bên cạnh.
    Thói đời thường là thế nên bác cũng phải chấp nhận thôi.
    Thôi thì chỉ cần mình làm cho em ấy vui là được rồi. không cần đòi hỏi em ấy nữa. Từ từ rồi em ấy sẽ hiểu mà.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    2 năm mà vẫn quên thì người yêu bác vô tâm quá nhỉ.
    Sao bác không chủ động gợi ý đi
    Ví dụ như gần đến ngày sinh nhật, bác bảo: "Mình già nhanh thật, thế là sắp thêm 1 tuổi rồi"
    Hoặc: "em ơi, Mai đừng có hẹn với ai nhé, anh muốn sinh nhật anh chỉ có anh và em"
    Đấy, mà là nhể, con gái thường nhớ vấn đề ngày tháng kinh lắm mà. Con trai cũng ít khi chú ý đến vấn đề này lắm.
    Miễn sao hai người vui vẻ là được rồi.
    Chúc bạn luôn vui nhé
  4. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    sửa lại tiêu đề đi nhé: " Quyên sinh.........nhật người yêu" sặc máu
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chít dở, mình cũng chạ để í =))
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế ngoài chuyện quên (zạ, quên ạ) SN bác ra, người yêu bác bình thường có vô tâm không? Nếu cái gì cũng vô tâm thì phải lo dạy bảo từ giờ là vừa.
    Đôi này đúng là ngược với những đôi khác, thường chỉ có gái mới hay chú trọng mấy ngày lễ và zai thì hay không để ý
  7. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng phải là người vô tâm
    Nhưng đôi khi, cũng chẳng quan tâm tới những dịp đặc biệt
    Vì ngày sinh nhật thực tế của mình (vì trước chuyện này có quan trọng đâu, trên giấy khai sih thì khai bừa, mẹ thì chỉ nhớ ngày âm lịch -> mình tra mới biết ngày thực của mình -> share với em ), chắc chỉ mình và em biết, nên thực sự mình mong đợi sự quan tâm của em nhiều, dù chỉ cần 1 tin nhắn chúc mừng thôi cũng là quá đủ
    Năm ngoái, cũng chính ngày này, em cũng chả nhớ, rồi ... mình nghĩ em sẽ nhớ, vậy mà em cũng chẳng quan tâm
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc loại vô tâm toàn cầm chứng minh thư, giấy tờ xe rồi 1 số cái liên quan đến ngày sinh của ex nhưng cũng chẳng để ý. Ex gọi điện nhấn mạnh ngày hôm đó và tự khắc tớ đoán ra sinh nhật. ko kịp mua bánh gatô vì tớ định mua dưng ex kêu đừng mua. mấy ngọn nến trên 1 cái bánh mì hihi làm nên 1 cái sinh nhật cũng hay ngoài mỹ đình.(hồi đó tớ mới nhận lời yêu được có 2tháng chứ những năm sau thì nhớ roài)
    Nhưng nói thật nhá sinh nhật ng iu thì fải nhớ hơn sn bạn bè chứ nhỉ?
  9. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thường nhớ được ngày sinh trên giấy khai sinh, ngày mà bạn bè hay đi nhậu thôi. Còn ngày chính thật thì dễ quên lắm! Nếu em ấy chả nhớ ngày nào mới lo chứ không nhớ ngày thật thì thôi bỏ qua đê :D
  10. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc lại chả nhớ ngày nào thật
    Năm ngoái, SN mình, em nghỉ hè về quê, không nhớ
    Năm nay, em không nhớ SN anh thật mà
    Thế mới funny chứ

Chia sẻ trang này