1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên sinh nhật người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ wá khen, xin đa tạ
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ,con gái thì nhớ ngày tháng lắm í.Hay em í có chứng đãng trí bác học,cứ tự nhiên lại quên.MÀ quên đúng sn của bác
    Em ko biết nói ntn nhưng em cũng cảm jác em í vô tâm,hay cố tình như thế khi quen với việc bác cũng quen em í quên rồi.Nếu thật sự khó chịu thfi cứ thể hiện thái độ ra.Nói thật nếu quên sn em thì em cũng jận lắm,nhưng đây bác lại đến 2 năm,và năm nào cũng 1 câu:em quên rồi.
    Bác suy nghĩ ra sao?buồn lắm ko hay thông cảm đc cho em í rằng em í cũng đôi lúc đãng trí!Ngoài việc này ra thì em í vẫn tốt và ko có j chê trách hả.Thôi,yêu là chấp nhận mà bác!
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ng` yêu bác hay nhể, hay là tại em ý nhớ sn nhiều ng` yêu quá mà bác lại chỉ là 1 trong số đó nên ......quên
  4. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nhắn tin, nói 2 người cần tạm xa nhau để nhìn nhận về TY, về cách thể hiện của TY một cách rõ ràng hơn
    Sáng nay em nhắn lại, em không chịu được tạm xa nhau, và nói chia tay
    Mình nhắn lại, nếu như em đã suy nghĩ chín chắn và thấy đó là giải pháp tốt nhất thì cũng nên như vậy!
    Vậy là xong, cuộc sống đâu phải chỉ có niềm vui mà có cả nỗi buồn, cả sự chia ly nữa chứ
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chuyện nhỏ như thế cũg phải chia tay
    có mỗi mấy cái ngày sn sao quan trọg thế
    bác cũg chả yêu chị nhà vì nếu còn muốn bên nhau sẽ bỏ qua đc
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nhỏ thật....nhưng trc tới nay nhiều chuyện nhỏ rồi nó thành to đấy E a`.
    Chia buồn với bác Chủ
  7. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ui zời,quên sn quan trọng gì,chồng em còn quên cả họ tên em thì sao Từ khi quen nhau chỉ gọi toàn gọi bằng nick name,mà cũng chỉ đc 2 tuần,sau đó chỉ " vợ vợ,chồng chồng" thui
  8. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thực ra ko phải ai cũng học đc cách quan tâm và ko phải ai quan tâm cũng học được cách biểu lộ..
    Hy vọng cả 2 bác ko có j phải áy náy về ty của mình.
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thế này thì không phải bác yêu người ta rồi!
  10. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ! TỔ CHỨC SINH NHẬT rồi trước mấy ngày mời em nó tới. Thế là hết quên, đỡ phải nghĩ ngơi vớ vỉn.
    Nguyên tắc kia của bác nên bỏ đi. Nó kô phù hợp nữa rồi.

Chia sẻ trang này