1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quen trên mạng, sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sự thật lúc nào mà chẳng phủ phàng!!! Sự thật mất lòng mà...

    Nothing Impossible
  2. oanh277

    oanh277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text Minh thi nghi rang,chat tren mang chi de vui thoi con tim ban tren mang thi hoi kho day,boi vi quen biet hang ngay con chua hieu tinh nhauhuong chi la chua gap bao gio,nhung biet dau co mot ngay nao do ban tot se o ben canh ban,luc do nho mail ngay cho minh nhe
    Email cua minh la:kimoanh277@hotmail.com
    Rat vui nhan duoc thu ban
  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn giữ được tình iu đó, mình luôn tin rằng có tình bạn, và có cả tình iu thật sự dù chỉ quen qua chát.
    thuy
  4. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ai bieu u tin lam chi?

    TUI HONG BIET NOI GI HON, TUI HONG BIET NOI GI HET, TUI HONG CON GI DE NOI!
  5. baotingia

    baotingia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn gái gì đấy ơi, đừng vội kết luận thế chứ, đâu phải ai cũng thế đâu. Nếu thực sự bạn có lòng tin thì ắt hẳn sẽ gặp người tốt và chân thật, mà cũng do cách nói chuyện của bạn thôi.
    Khi tôi lên mạng và nói chuyện một cách thành thật thì các bạn tôi đều cho là tôi dại dột , đi tin những chuyện không đâu, Thế nhưng bạn biết không, tôi đã quen được nhiều người rất là dễ thương( dĩ nhiên là tôi đang nói về tính cách) và thành thật. Và tôi cũng yêu 1 người trong số đó.
    Ban đầu tôi cũng không tin vào chính mình lắm , nhưng rồi chúng tôi viết thư tay cho nhau thường xuyên hơn, cũng có lúc tôi đã lo sợ rằng chuyện tình trên mạng của tôi rồi cũng chẳng đi tới đâu, thế nhưng tôi vẫn tin vào trực giác của mình. thật may cho tôi là anh ấy cũng yêu tôi thật sự, mặc dù chúng tôi sống ở hai thành phố ở hai miền của tổ quốc. Bạn có thấy sự liều lĩnh của tôi không khi tôi đặt trọn niềm tin của mình vào một chuyện hão huyền.
    Chuyện tình tụi tôi vẫn tiến triển tốt, những lá thư anh gửi cho tôi ngày một nhiều, và rồi bạn biết đấy, chúng tôi vừa gặp nhau một ngày gần đây, anh không khác mấy so với trí tưởng tượng của tôi, và điều làm tôi vui mừng nhất có lẽ là anh trên mạng cũng như ngoài đời chứ không giả dối hay gì cả. Có lẽ các bạn không tin , nhưng đây thật sự là chuyện có thật, anh ấy cũng là một thành viên của TTVNONLINE, nickname là binhmit1471980.
    Bạn ấy ơi, không phải tôi khoe chuyện tình của tôi đâu, mà tôi muốn minh chứng cho bạn thấy là không phải ai trên mang cũng đều nói dối cả đâu, hãy khéo léo xử sự và nhận biết rõ ràng ai thật lòng và ai giả dối chứ. CHÚc bạn tìm được những người bạn tốt.
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Để có được tình bạn dã khó, nhưng để giữ được tình bạn đó còn khó hơn"
    Chúc mừng bạn đã tìm thấy 1 nửa của mình, hãy làm như những gì bạn nghĩ để giữ được nhé.
    thuy
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Dừng noi the chu?Nguoi tren mang ko phai tat ca deu la xau va cung ko phai tat ca deu la tot ca ,quan trong la ban chat voi ho nhu the nao ma thoi va doi xu tren mang nhu the nao
    Cuoc doi nay von ko don gian vi vay con nguoi song cung ko phai la don gian vi vay mang la 1 phần p[hản úng ting cach da dang cua con nguoi ma thoi ,
    Va neu may man chung ta se tim duoc nhung nguoi ban tot co the tro thanh ban than ngoai doi duoc day
    Vi du nhu nhung nguoi ban cua toi chang han
    hoa quynh
  8. camlinh84

    camlinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ai bảo thế ? tớ có người yêu qua net đấy!

    Beethoven
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn chính xác. Bạn trên mạng và bạn ngoài đời, ai cũng có thể tốt, ai cung có thể xấu. Không cứ bạn trên mạng mà bạn ngoài đời cũng có thể làm bạn thất vọng kia mà!
    Khi lên mạng, người ta tìm gì nhỉ? Người ta đặt cược những gì vào đó nhỉ? nếu toàn bộ hy vọng, tình cảm của mình thì dường như quá mạo hiểm! chatter không tốt cũng không xấu! Bạn đâu có hiểu đwợc suy nghĩ của họ là họ lên mạng để làm gì, có thể đơn thuần là để giải trí và chẳng có gì serious trong đó cả, còn bạn thì chỉ muốn mọi thứ là nghiêm túc, thế thì không phải lúc nào người ta cũng đáp ứng được đúng không? Bạn thực tế lên một chút đi nào!
    Chatter không xấu, kể cả nhữngngwời bạn cho là giả dối cũng có thể có lý do để mà giả dối kia mà, mình chẳng nghĩ rằng họ có gì để mà trách đâu, trừ phi họ gặp gỡ bạn rồi và tiếp tục lừa dối bạn. Thôi, vui lên đi bạn, Chat la chat, cuộc sống thật của mình là cuộc sống mừ, đừng nghĩ gì nữa.
    Anyways là mình có một người bạn trai rất tuyệt vời, và là dân chat trên mạng đấy! Mình rất tự hào về ngwời đó và . có thể mình là ngwời may mắn chăng!!!
    Meo-meo
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Gieo nhân nào gặp quả ấy!
    Tôi thì không dám tự nhận mình là người tốt,nhưng tôi đang cố gắng làm nhiều điều tốt!

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này