1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và học cách quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quên và học cách quên?

    Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều nhận ra anh là người hiện hữu trong tôi nhiều nhất.Tôi thật sự thấy buồn khi mình là người rơi vào hoàn cảnh như thế nầy.Vốn không là người yếu đuối nhưng trong lúc này đây tôi thật sự cảm thấy mình không còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa.Vẫn biết thời gian vẫn trôi qua,cuộc sống vẫn tiếp diễn,mình cũng phải bắt đầu một cái gì đó mới,nhưng thật sự những gì vừa xảy ra không cho phép mình quên được.Đó là một vết đau mà có lẽ đây không phải lần đầu mình cảm nhận được.Mình biết từ lâu rồi sẽ có một điều gì đó quan trọng xảy ra,cũng như mình biết mình sẽ không chịu đựng được,mình cũng biết chắc chắn là mình đang lừa dối bản thân,đang không cho mình một lối thoát.
    Giờ đây mình nhớ HN quá,nhớ đến xót xa cả lòng,nhớ đến mức muốn bỏ tất cả để bay ra,nhưng mình cũng hiểu ra đến đó,mình cũng chỉ đau lòng thêm mà thôi.Cuộc sống biết rằng vô tình đôi với con người nhưng có phải con người cũng đã từng vô tình với nó không?HN bây giờ chỉ có anh là nỗi đau duy nhất của em mà thôi.Em yêu HN vì HN có anh,nhưng giờ HN cũng có anh nhưng em lại không dám nhận là em yêu HN vi đó giờ đã là nỗi đau vô vàn rồi.
    Em đã từng yêu anh nhiều đến mức như thế nào thì anh có thể hiểu,nhưng thật sự em dám chắc chắn rằng,trong cuộc đời còn lại của anh sẽ không còn người con gái nào dám hi sinh và yêu anh nhiều như em.Người ta nói,con người ngoài tình yêu còn có tình nghĩa và anh em biết đã làm tất cả chỉ để thoát khỏi tình nghĩa và cũng là để sau này em không phải khổ,nhưng anh đâu biết rằng em muốn khổ chỉ vì em yêu anh và đã yêu anh thật nhiều.
    Em không dám chắc là tình yêu này của em có đi vào quá khứ không nhưng em chỉ dám chắc rằng,anh sẽ luôn là người nuối tiếc.Yêu một người thì rất là dễ,nhưng để xoá đi tất cả những gì đã qua thì khó lắm anh a.Ai cũng có một thời,em không cao thượng đến mức mong ai đó là người đến sau sẽ yêu anh thật nhiều như em.Em chỉ mong anh yêu người đó nhiều hơn anh đã yêu em và người đó sẽ đối xử với anh như anh đã làm với em.Khi đó anh sẽ cảm nhận được anh đã làm em đau khổ đến nhường nào.Nhưng dù sao đi nữa em cũng vẫn đang rất là yêu anh.
  2. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng nhìn về phía trước đi bạn ạ. Tôi không khuyên bạn nhanh chóng quên, vì tôi biết điều đó là trái tự nhiên, nhưng bạn hãy cố gắng mở lòng ra, cởi mở hơn, để cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày nhẹ nhõm. Đừng để những tan vỡ quá khứ ám ảnh mình nhiều quá như vậy, mỗi ngày bạn thức dậy với ý nghĩ về người ấy nhưng liệu còn được ích lợi gì? Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui đang chờ đón bạn cơ mà, sao bạn không nghĩ về chúng?
  3. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Phải làm gì khi hình bóng đó vẫn luôn hgiện hữu quanh Ta, trong giấc ngủ, trong công việc, trong hoc tập, mọi nơi, mọi lúc. Quên?.... Quên thế nào đây?
    Mà tại sao phải quên khi mình vẫn yêu? Mà chẳng thể quên được. Quá nhiều kỷ niệm, những suy nghĩ tốt về nhau. Không quên, vì đó chính là cuộc sống. Nhưng phải lấy lại thăng bằng sau những gì đã xảy ra. Khó đấy. Nhưng phải làm được.
    -Không phải trốn chạy.
    -Hãy tập trung vào công việc và học tập.
    -Tránh những khoảng thời gian rỗi.
    -Tránh ngồi một mình.
    -Hãy hành động có trách nhiệm hơn với bản thân mình và chính gia đình của mình.
    -Chơi một môn thể thao nào đấy.
    Cố lên.
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng"
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em gio day co le sap quen anh roi,nhung do chi la luc nay thoi,chu ban than em thi em biet em khó có thể làm được điều đó.Giờ này em biết anh đang lang thang với Lbéo,chỉ vừa ngủ dậy và đang chuẩn bị đi ăn.Em cũng biết anh đang cố gắng đưa em ra khỏi đời anh.Em biết anh đang muốn gì mà,nhưng mà có lẽ anh khó mà vứt tất cả đi được.Cuộc sống của anh bây giờ là tự do ,là không có em nhưng liệu anh có vui hay suốt ngày chỉ quanh quẩn mà thôi.Em biết anh không vui ve gì,nhưng nhưng gì đã qua có một ngày anh sẽ phải ân hận.Cuộc sống còn nhiều điều làm em hối tiếc hơn là mất thời gian cho anh.Mong anh hay cố mà sống cho vui vẻ anh nhé.
  5. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải quên nhỉ khi đó là điều ta kô thể làm đc? Bùn cười nhẻ, con người ta cứ cố làm những điều chỉ để chứng tỏ thêm rằng mình kém cỏi và yếu đuối. Hãy cứ nghĩ về người đó nếu đó là những kỉ niệm đẹp, điều này sẽ luyện thêm cho bạn tính cứng rắn. Hiểu bản thân mình cần gì muốn gì cũng tốt. Và nếu vẫn yêu ngưòi đấy thì hãy suỹ người đấy bên cạnh mình. Sống ngược với suy nghĩ của trái tim, đáng sợ biết bao.
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Muốn quên được thì trước hết không nghĩ đến việc cố quên nó, bởi cứ nghĩ về nó là đã khắc thêm nỗi nhớ.
    Muốn quên một ai đó thì hãy cố xác định được trong tư tưởng rằng người ta không phải là quá quan trọng với mình, không có họ thì mình cũng chẳng ... làm sao cả.
    Thêm nữa, đã chia tay là nuối tiếc. Nhưng hãy nghĩ rằng nếu người ta đã không hợp với mình, thì nếu cùng nhau đi tiếp cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, bởi hạnh phúc là khi cả hai đồng cảm, tự nguyện, tự nhiên ... Đã "lệch nhau" thì chia tay sớm cũng là tốt, như thế hai người có nhiều cơ hội hơn trên chặng phía trước.
    Cũng đừng nên dằn vặt khi không dứt được người ta ra khỏi suy nghĩ. Một ngày nào đó, một người mới sẽ làm nhoà đi hình bóng ngày xưa, và dồn nó vào một góc ký ức, kỷ niệm.
    Giờ đừng nghĩ gì nhiều cả, hãy làm thật tốt những công việc phía trước, và hãy vui cười, hãy lạc quan... Như thế bạn sẽ "đẹp" hơn, sẽ làm mọi người vui hơn ... và bạn sẽ được cuộc đời "đền đáp" xứng đáng
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thôi rứa là xong 1 mối tình
    Yêu đương là rứa ,tử rồi sinh
    Cho nên bé ơi đừng buồn nhé
    Chuyển qua yêu anh ,bé iêu he
  9. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, "Khi cố quên là khi càng nhớ thêm" ... tôi cũng đã có những lần muốn quên Anh của tôi và trong đầu luôn luôn có cái suy nghĩ phải quên anh đi, phải quên anh đi... nhưng thực ra, cái ý nghĩ ấy lại làm cho tôi luôn hướng về anh, luôn nghĩ về anh hơn...
    Nên hãy đừng cố nghĩ là bạn sẽ cố quên người ấy... hãy kiếm cái gì đó làm và bạn dồn hết tâm lực vào công việc của mình... như thế phỏng có hiệu quả hơn chăng? ....
  10. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi tất cả và cố gắng chẳng nhớ gì
    Rồi ngày mai sẽ khác hôm qua và lại cố quên đi tất cả
    Một vòng tròn ngơ ngẩn và mọi việc đều thật khác
    Hãy cố quên thật nhanh và đừng có nhớ chút gì..

Chia sẻ trang này