1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và học cách quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để xoa dịu mọi nỗi đau bạn ạ.
    Tôi tin rằng rồi đến một ngày nào đó khi đọc lại những dòng này bạn sẽ mỉm cười vì đó là một kỷ niệm đẹp về tình yêu mà mình đã trải qua và cũng có thể có suy nghĩ là nếu ngày ấy không như vậy thì hôm nay làm sao mình gặp được một người tốt như thế này.....
    Quảng gánh lo đi mà vui sống bạn a.
  2. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dung bao gio noi tam biet khi ban van con muon thu.Dung bo cuoc khi ban cam thay van con co the dat duoc.Dung noi ban khong yeu ai do nua khi ban khong the roi xa ho.Tinh yeu se den voi nhung nguoi luon luon hy vong du ho da tung that vong.Dung chay theo ve be ngoai hao nhoang'' no'' co'' the phai nhat theo thoi` gian.Dung` bao gio` chay theo tien` bac vi mot ngay kia no se mat di.Hay chay theo nguoi nao do co the lam cho ban luon luon mim cuoi.Boi vi chi co nu cuoi con ton tai mai mai!!!!!!!!!!!!!
  3. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nữa tình yêu của tôi
    Tôi đã lỡ gửi trao con tim
    Khi chính em người rất dịu dàng
    Đâu biết em thuyền đã đóng ván
    Đành yêu em như trong giấc mơ
    Vì tôi sớm biết cho hết cuộc đời
    Chẳng ai hơn em
    Trong trái tim tôi chỉ có mình em
    Làm sao quên em khi cố quên
    Vì quên sẽ nhớ, nhớ mãi khôn cùng
    Sao không biết em từ lúc trước thuyền chưa bến đổ
    Đôi môi em làm tôi bỗng như điên dại
    Ánh mắt quá dịu êm làm tim nhức nhối
    Ôi trái tim đau của người đến sau
    Cho đến mai sau tim nào vẫn đau
    Tôi lỡ yêu em, nên chỉ biết nhớ mong âm thầm
    Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì
    Tôi yêu em dù biết tình em băng giá
    Khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo
    Khi lỡ yêu ai đâu cần lý do
    Khi lỡ yêu em, tôi đã biết sẽ yêu một mình
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến mình,nhưng thật sự sau một thời gian cố gắng giờ mình đã thành công rất nhiều.Mình đã nói chuyện với anh ấy,vì anh ấy muốn nói rõ mọi điều,Mình đã mở ra cái nút thắt.Nói tóm lại,tất cả sẽ thành công khi mình thật sự cố gắng và chung thuỷ.Tất cả những điều đó không làm mất thời gian mà còn có thể cho bạn tất cả.Mình không biết rồi sẽ đi đến đâu.Nhưng đừng bao giờ sống và làm những điều ngược với con tim mình muốn cả.Mình hay cứ hi vọng khi chỉ còn một tia hi vọng.Hãy cố gắng hết sức.Tất cả chỉ là vấn đề thời gian,kể cả nỗi đau và cả cả tình yêu.Mong các bạn luôn vui vẻ.
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em muốn quên sao chẳng thể quên
    dù mỗi lần nghĩ về anh là mỗi lần đau khổ
    nhưng trái tim em đã dành cho anh đó
    chẳng thể xẻ chia cho bất cứ người nào
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quên dược dễ vậy nhỉ?
    Quên đi người mà mình yêu là điều không thể được!
    Nhưng mình tin sẽ biến được cái không thể thành quá thể.
    Em nói chúng ta không thể yêu nhau, em nói chúng ta không thể........không thể.....và không thể....
    Thiện tai ---> Tại Thiên = Tại trời.... cái gì cũng đổ tại Trời... Đức năng thắng số mà. Chảng nhẽ mình không có Đức???????
    Tại Sao???????????
  7. fadetoblackvn

    fadetoblackvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cái topic này đóng nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình. Tôi đang rất nhớ bạn và đang cố quên bạn, Có người nói rồi, đừng cố quên để rồi lại nhớ. Tôi nhớ bạn nhưng bạn chẳng hể đoái hoài tới tôi dù chỉ một chút. Tôi nhớ lại tất cả những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau. tất cả đẹp quá,... Vậy mà đã xa vời ... Có người bảo tôi rằng tôi đã yêu bạn, thật thế ko? chẳng biết, tôi chỉ biết là tôi rất nhớ bạn thôi.Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi phải quên bạn. Tại sao ư? Vì chúng ta ko còn như xưa nữa. tôi rất tiếc thời gian chúng ta ở bên nhau, và bạn đã quan tâm tới tôi rất nhiều. Liệu bạn có thể như truớc kia?
    Và liệu chúng ta có như xưa????
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải quên khi mình thật sự muốn nhớ. Tại sao lại phải quên khi nhớ về em là hạnh phúc duy nhất còn lại đối với mình. Em đã đến bên tôi, mang lại cho tôi ý nghĩa cuộc sống, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cho tôi biết cũng có người cần có tôi ở cuộc đời này. Nhưng rồi em lại rời xa tôi chẳng vì một lý do cụ thể nào cả. Tình yêu của chúng ta cho dù đã quá sâu nặng lại có thể kết thúc bằng sự mơ hồ. Không ai, cả anh và em có thể hiểu một cách rõ ràng rằng chúng ta chia tay nhau vì lẽ gì. Hay đó chỉ là cảm nhận của riêng anh thôi?
    Cho dù bây giờ trăm ngàn câu hỏi đang vây lấy anh nhưng có một điều chắc chắn tình yêu của chúng mình đã là chuyện của ngày hôm qua. Một người như em chắc chắn sẽ có được một cuộc sống tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì, kể cả bản thân anh, nhưng có một thực tế phũ phàng là anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Chúng ta đã từng mơ đến cuộc sống lứa đôi sau này, có anh có em và con cái chúng ta, một căn nhà nhỏ chỉ toàn tiếng cười. Thế nhưng, em đã kịp nhận ra trước anh rằng hạnh phúc đó nếu có chỉ là nhất thời, mà cuộc sống thì dài lắm. Điều gì sẽ chờ đợi chúng ta khi yêu thương không còn, khi vỏ bọc hạnh phúc đã rời xuống để lại những gì trần trụi ở bên trong? Chúng ta sẽ tự biến cuộc sống vợ chồng thành địa ngục hoặc từng người trong chúng ta sẽ trở thành kẻ phản bội, phải không em? Em biết anh yêu em đến nhường nào, và em tin anh sẽ không bao giờ phản bội anh. Vậy thì người không còn niềm tin chính là em phải không, em không biết sẽ phải làm gì một khi có ai đó chạm được vào trái tim băng giá của em, mà người đó chắc chắn không phải là anh rồi.
    Hãy đi đi em, chúng ta giải phóng cho nhau để mỗi người tự tìm cho riêng mình một hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đang đợi em ở đâu đó phía trước, rất gần thôi, anh tin là như vậy. Hãy đừng dằn vặt, khổ đau vì những gì đã thuộc về quá khứ. Còn với anh, hạnh phúc đã đến từ ngày em đến và sẽ không ra đi theo bước em đi. Anh yêu em hơn chính bản thân mình, hạnh phúc mà em có được chính là hạnh phúc của anh. Anh tin sẽ có người yêu em như anh và hơn anh. Anh sẽ luôn ở gần em, dõi theo bước em và cầu nguyện cho em được hạnh phúc, vì đó cũng là hạnh phúc cho riêng anh.
    Quên em là điều không thể, vậy thì tại sao anh phải quên.
    NHÀ KHẢO CỔ HỌC CỦA EM
  9. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ đang lừa dối bản thân thôi.Làm thằng đàn ông đừng bao giờ nói rằng mình không thể mang hanh phúc đến cho em.Sống trong thời đại nào cũng vậy thôi.Phụ nữ cũng phải cố gắng rất nhiều để làm tất cả.Hạnh phúc không chỉ ở những điều mình mang đến cho người ta mà còn là chia sẻ với nhau nữa.
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng hạnh phúc không chỉ ở những điều mình mang đến cho người ta mà còn là chia sẻ với nhau nữa. Nếu không thể chỉa sẻ được với nhau thì tất cả cũng chỉ là con số không mà thôi. Có thể mình rất yêu người ta và thậm chí đánh đổi tất cả để lấy được người mà mình YÊU. Nhưng khi không thể chia sẻ và người đàn ông của mình lại là một người nhu nhược. Khi xảy ra mọi chuyện không biết làm thế nào mà chỉ ích kỹ nghĩ đến bản thân mình, thậm chí lấy cả cái chết ra để giải quyết mọi chuyện thì không thể chấp nhận được. Đáng lẽ ra đàn ông phải luôn là chỗ dựa cho phụ nữ chứ tại sao lại bắt họ phải gồng mình để giải quyết mọi chuyện. Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình đã quyết định ra đi mặc dù trong lòng đau đớn vô cùng. Chỉ có đi thật xa mới có thể quên hết được mọi chuyện, quên hết được quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Dù vẫn yêu anh ấy vô cùng nhưng mình phải quên thôi.

Chia sẻ trang này