1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và học cách quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết bài này tặng riêng em, người bạn anh chưa hề gặp, nhưng thực sự anh đã coi em là một người rất thân.
    Cuộc sống mà, có phải cái gì cũng hoàn hảo đâu. Cuộc sống càng đầy đủ về vật chất về tinh thần thì con người sẽ càng mềm yếu hơn, càng nghèo ý chí phần đấu hơn. Đứng trước mỗi khó khăn, sẽ có 2 cách lựa chọn, buông xuôi hoặc cố gắng vượt lên và em luôn chọn giải pháp thứ 2. Anh tin tưởng vào ý chí của em. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng, giữ gìn và thật sự nỗ lực.
    Mỗi khi gặp một thất bại, anh thường nhớ đến câu chuyện tái ông thất mã và sẵn sàng làm lại.
    Hiện giờ em đang khó khăn trong suy nghĩ lựa chọn công việc. Anh muốn em kiên định với con đường mình đã chọn và anh luôn ủng hộ em. Hãy vững vàng cô bé ah.
  2. mucma

    mucma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  3. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Giữa cuộc sống với bao bộn bề,cứ ngỡ rằng có những điều đã quên di,nhưng rồi lại vẫn còn đó.Biết rằng làm những điều trái lòng mình là rất khó,nhưng vẫn phải để lòng được thảnh thơi.Nếu được mất trí,tôi xin được mất trí cho tất cả moị diều phiền muộn,để khi trở lại bình thường tôi lại thấy vui.Học quên làm gì khi lòng vẫn nhớ vẫn thương?
  4. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tự dưng một lúc nào đó thấy rằng ta đã quên...đó là khi...
    ta nhận thấy ....ta không còn đặt câu hỏi Tại Sao với người đó....
    ta nghe bạn bè nói về người đó....lòng ta không dậy sóng.....
    ta không còn nghĩ về người đó mổi ngày....tối ta ngủ ngon với những dự định của ngày mai....
    ta tự đặt câu hỏi...tại sao hồi đó ta lại thích người ta....
    ta thấy mình buột miệng khen một anh chàng nào đó....và quan tâm tới người khác nhiều hơn....
    Có những nỗi buồn qua đi nhanh chóng ....nhưng cũng có những nỗi buồn thật dai dẳng....Tôi không muốn mình học cách quên....bởi vì...trong những nỗi buồn đó cũng có những kỉ niệm thật đẹp...... thời gian trôi đi....sẽ giúp cho nỗi buồn tiêu tan vào quên lãng....chỉ còn lại đây....những kỉ niệm đẹp.....để giúp ta bắt đầu lại một tình bạn "mới" trong tình bạn "cũ"........
    CHUYỆN GÌ RỒI CŨNG SẼ QUA....CHỈ CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI.....
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Có khó gì đâu để quên nàng ,các đồng chí làm như sau :
    Phóng ảnh nàng to lên ,càng to càng tốt , xong rồi treo lên tường . Đi chợ mua cái súng bắn đạn nhựa của trẻ con về , cứ 1 hôm bắn 100 quả vào cái ảnh .Đảm bảo 3 ngày sau hết nhớ

Chia sẻ trang này