1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và quên để dành nỗi nhớ ...

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi nescafe_tiamo, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quên và quên để dành nỗi nhớ ...

    Xuân đã qua mà hè thì chưa tới , lá vàng thì đã rụng mà lá non thì chưa mọc , quần áo đã giăt mà nắng chả buồn lên , học thì đã học mà bài chả buồn thuộc , tiền thì đã xin mà mẹ chả buồn cho , gọi thì đã gọi mà tình chả buồn đến ....Khi hè tới thì lại thấy luyến tiếc cái sắc xuân tươi đẹp , Lá non đâm chồi thì lại thấy nhớ cái cảnh lá vàng rơi thơ mộng , nắng vừa lên cũng là lúc quần áo nó vừa khô , học bài cho thuộc thì chẳng ma nào thèm kiểm tra , tiền đã nhận nhưng đã qua cơn túng thiếu , ta yêu người người lại yêu người khác , người khác yêu ta ta lại yêu người .Số phận một con người , vui buồn một cuộc đời đành tìm quên trong nỗi nhớ
    Hé hé , rất xin lỗi vì đã câu bài, tại em không muốn bị nộp phạt ..



    Héo trước trăm hoa , hoa bạc mệnh
    Đang xuân để khỏi thấy xuân tàn
    Chúa Xuân ví biết tình hoa thế
    Xin kiếp sau đừng nở thế gian.
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    T yêu L,nhưng L ko yêu T,L lại yêu L,L này lại ko yêu L mà yêu H.
    ===> Thật khó hiểu cho người ngoài phải ko?Rặt 1 lũ điên vì tình(trong đó có mình).

    [​IMG]

    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  3. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Topic hay !!!
    Iêu em để em iêu thằng khác,lấy tình anh để giết tim anh.Nhớ đến vợ mới biết mình còn nợ người tình,đến với người tình mới nhớ ra mình còn có vợ.Xuân về thì cây ra lá mà xuân đi thì lá bỏ cây.Dù cho năm nay Mỹ có đánh Irắc thì em yên tâm miền Bắc vẫn có hoà bình.Ngồi trên giường nhớ em nhưng bước chân ra cửa thì chỉ nhớ đến Quán nem đầu đường hà hà
    [​IMG]
    Muốn chết thì tìm tới đây!!!​
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày mai đi học mới nhớ ra hôm nay là thứ 6....Hôm nay thứ 6 mới làm bộ giận dỗi đc 1 tuần....1 tuần giận dỗi mới thấy nhớ kinh khủng.....Nhớ kinh khủng ...phải chăng là đã...?
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tình ơi xin ngủ yên.......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    quên dể mà nhớ , nhớ dể mà quên ,nhưng nỗi nhớ ơi sao mà day dứt quá
    RO BIN HOOD
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bắt đầu câu bài rồi bà con ơi,hay là box mình cử Kiện xuất bản sách dạy câu bài đi nhở,thêm cả bác Jo và em Trí nữa,toàn nhân tài
    ha ha ha....
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    T yêu A , A cũng yêu T , 2 người yêu nhau , tự dưng A đòi chia tay , T buồn lắm nhưng không biết làm sao để quay lại , "lí do" trả lời rằng T đã phạm một sai lầm lớn trong Trò Chơi Tình Yêu này , đó là gì ???
    to thuphuong20 : Ơ chị phương ơi em có nói gì từ đầu đến giờ đâu tự nhiên lại lôi em vào
    [​IMG]
  9. X9

    X9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    yêu ai đấy hả ông trí hấp ?
  10. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là quên và quên để dành nỗi nhớ mà
    Những chuyện đáng phải quên thì nên quên những chuyện buồn mà không thể quên thì cũng cố gắng đưa nó vào tận cùng sâu thẳm của ký ức.
    Nói ra 1 lần cũng hơi khó chịu nhưng thà rằng chịu đựng 1 lần còn hơn đau khổ n lần.Chuyện mới qua time cũng trở thành chuyện cũ ....

Chia sẻ trang này