1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và quên để dành nỗi nhớ ...

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi nescafe_tiamo, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đổi pass vậy ông anh ? Ông biết thừa là đứa nào lấy nick của ông mà .Dạo này ít lòng tin ở nhau quá đấy .Không ngờ đấy.
    To love_is_any_think: em ơi , chị lấy nick của thằng Tuấn nhà em đấy , nhưng mà lần sau chị không dám nữa đâu , chị sợ lắm rồi .Khổ thân anh Tuấn nhà em , anh ấy sợ quá đổi pass rồi còn đâu.
    If you must walk alone in your way , don't call my name because always in your life , you don't believe me

    Héo trước trăm hoa , hoa bạc mệnh
    Đang xuân để khỏi thấy xuân tàn
    Chúa Xuân ví biết tình hoa thế
    Xin kiếp sau đừng nở thế gian.

  2. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chị ui, em thì kô biết đấy là chị mà, oái, mà seo ông này đểu thế đã đổi pass roài à , chị Lê ui hình như là anhtuan, or: buiphuonglinh, or : SDT nhà anh í á.
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cô hả?Ui dời,sao ko nói trước,mà sao ko post bằng nick nescafe?Cứ phải dùng nick người ta thế,ko phải mất lòng tin đâu.Tại tui cảnh giác thôi.
    Em Thu nói sai rồi,pass anh lần này khác hẳn.

    Click here:
    Hải Phòng Fans Club
  4. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tại ông ngu quá hoặc là tai pass của ông có quá nhiều đứa biết -----> cả hai lí do đều là do ngu quá mà ra .
    Thế giới thay đổi mỗi ngày .Một ngày bốn buổi : sáng , trưa , chiều , tối .Hôm nay cũng thế mà ngày mai cũng vậy nhưng ngày mai đã khác hôm nay nhiều lắm .
    I am only a clown , noone can see the tears in my heart .I love mysefl.

  5. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thử tí đã.
    I am only a clown , noone can see the tears in my heart .I love mysefl.

  6. theshadowsofnight

    theshadowsofnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Quên à!Nhiều chuyện cũng phải công nhận cần phải quên nhưng càng quên thì lại càng nhớ thế là thế nào ?
    anh ơi! Sao mãi giờ em chưa thể quên được anh thế này .em muốn quên anh lắm nhưng có lẽ không thể quên được .Thôi thì em sẽ để hình ảnh của anh vào một góc của trái tim và để sống những ngày thật vui vẻ .có lẽ sẽ là tốt nhất phải không anh ?
    Em chẳng biết sống thế nào nếu không có anh ?
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    ôi dời ơi!Mấy giờ còn lên đây kêu thất tình.Sao ko nói thẳng với người ta.Mà bà này truyền thống có cái câu này,ko còn câu nào khác ngoài mấy câu anh ơi em ko thể quên anh hay là anh ơi em nhớ anh lắm hả em Huệ ơi.
    Trí đâu,giải quyết vụ này đi thôi.


    Mỏng manh và yếu đuối,tên của mi là phụ nữ.​
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    có liên quan tới tao à , em Huệ nhớ thương người khác đó
    to theshow..... : em ơi làm sao phải lăn tăn những chuyện nhỏ thế nhỉ cứ "vui hôm nay nâng bước đôi châ nhịp nhàng , ta bên nhau hãy cất tiếng cười ca vang..." Thế nhé
    [​IMG]
  9. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin các bố , lạc đề rồi . Nếu mà ko còn gì để nói trong cái này nữa thì đóng lại hoặc khoá đi thôi. Con L L cũng chán rồi cho nên ít post .Mọi chuyện ổn rồi thì thôi dây dưa làm gì thêm lắm chuyện . Thằng trí với thằng Tuấn làm mau mau lên nhé ko thì tao cho ăn đòn cả lũ

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão

Chia sẻ trang này