1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quen voi' người hơn mình nhiều tuổi??? help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linha10, 24/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quen voi' người hơn mình nhiều tuổi??? help me!

    Hiện giờ mình có quen voi'''' 1 anh, anh ấy năm nay 35 tuổi rồi , mình mới có 22.Anh này đã có 1 đời vợ và một con gai ,lấy vợ sớm rồi li dị từ năm 2003, sau đó sang nước ngoài sống, vo. cu~ anh ay o VN.
    Anh ấy quen mình qua 1 chị bạn, do là chị ấy mở quán cafe và anh ấy nhìn thấy mình ở đó.Quen cũng được hơn 2 tháng rồi.Từ lúc mà biết sdt thì anh ấy tỏ ra rất quan tâm chu đáo đến mình.Tuy nhiên mình cũng chỉ mới nhận lời đi cafe và ăn trưa 2 lần ( khi đi có cả một người bạn của mình đi cùng nữa)..Anh ấy mời nhiều mình không đi nên cũng hay gọi điện thoại nói chuyện với mình.Tâm sự về nhiều thứ gia đình, công việc thậm chí cả chuyện cháu nhà anh ấy nữa..Tuy la` it gap. nhau nhung anh ay co thoi quen la truoc khi di dau cung~ goi. dien cho mi`nh co hom 1, 2 tieng lai goi 1 cuoc..
    Về phía mình thì cũng rất quý người này,.Nhưng yêu thì chắc chắn là chưa yêu,mình nghĩ đó là cảm giác của 1 người con gái khi gặp 1 người con trai rất quan tâm đến mình .Trước đây mình mới chỉ yêu 1 mối tình 3 năm,ng yêu mình thì lại vô tâm, sau đấy có tìm hiểu 1 vài người thì người ta cũng chỉ quan tâm theo kiểu lấy lòng để tán thôi.Nen nhieu` khi nghi~ yeu duong met moi?..
    Bây giờ thì sắp đến ngày anh ấy bay rồi, anh ấy và mình cũng có buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề tình cảm.Mình cũng nói thẳng quan điểm là anh hơn em rất nhiều tuổi và hơn nữa đã từng có gia đình như thế , lại ở xa, thì rất là khó có thể yêu đươc nhau và cái chính là em ko yêu anh thì việc em vượt qua những cái đó thì không thể.Nhưng anh ấy nói để gặp 1 người con gái mình thực sự thâý yêu và cần thì không phải là bỗng nhiên gặp đc nên anh ấy cũng sẽ vẫn chờ.
    Mình hiện nay đang lăn tăn suy nghĩ là, mình có nên quyết định nhận lời đi chơi với người này không? Những vấn đề kia theo các bạn nghĩ thì như thế nào? Được yêu đc tôn thờ thì ai cũng thích thôi,nhưng nếu để mà tiến thêm 1 bước nữa quả thật mình không biết là nên hay không nên ....
  2. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mấy núi cũng leo mấy sông cũng lội thấy anh nghèo lại thôi
    he he, quan trọng bà chị chưa yêu anh ta thôi
    chứ yêu rồi, lại là 1 người có hoàn cảnh cũng chấp nhận được
    thì xa mấy xa nữa cũng bắc cầu qua với chàng cả thôi
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ư, người này lớn tuổi quá nhỉ? Có con rồi thì cũng không thành vấn đề. Quan trọng là bạn có xíu xiu tình cảm nào với người ta không? Sơ bộ thì bạn cảm thấy người ta có tốt hay không? Cũng đã đi gặp gỡ vài lần rồi mà. Vậy nếu bạn thấy ổn thì cứ nhận lời đi chơi với anh ấy thử xem. Tình yêu đôi khi cũng phải qua tiếp xúc nhiều mới nảy sinh bạn ạ. Nếu thấy không hợp thì cũng không phải lăn tăn gì. Bọn bạn mình thì bảo cứ yêu người lớn tuổi để được chiều, với lại người ta suy nghĩ chín chắn, biết lo cho sự nghiệp và gia đình. Cơ mà người ta lớn hơn thì người ta cũng cáo hơn......... Mình cũng nói vậy thôi. Quan trọng là biết giữ mình.
    Ừm, mà cũng lớn tuổi nhỉ???
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sau này còn để tính đã, đã yêu nhau chưa mà suy nghĩ. Trước mắt thik và tò mò cứ đi chơi!
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự làm cái list "quý" người ấy ở chỗ nào đi em ơi. Đọc bài thấy em trừ điểm bác ấy khá nhiều đấy. Nếu em thích bác ấy chỉ vì bác ấy quan tâm đến em hơn những người con trai khác thì... ở nhà bố em cũng rất quan tâm đến em và nhiều đứa bạn thân cũng quan tâm đến em không kém nhưng có lẽ là em sẽ không yêu họ. Yêu đương là nói đến cảm giác và sự thu hút. Nếu em liệt kê ra được nhiều điểm em hơi ngại về người ấy mà lại không đưa ra được điểm nào để em thích anh ta thì còn nói gì đến chuyện yêu hay không yêu, thích hay không thích?
    Nói tóm lại, lời khuyên của anh là cứ nhận lời đi chơi nhưng chỉ mang ý nghĩa là để tìm hiểu nhau chứ chẳng phải serious relationship gì.
    (Nói gì thì nói nhưng nhiều khi không thể loại trừ việc xuất ngoại là cái con 200 lb gorilla in the room nhỉ? Sorry, kinh nghiệm cá nhân cho thấy nhiều lúc tự dưng được bạn quen qua blogosphere chưa lâu dồn dập quan tâm hỏi chuyện và chuyện quan trọng nhất là việc "anh" có citizenship không nên mình không thể loại bỏ cái ý nghĩ này trong lúc tư vấn. (<-- Chỉ nói lên sự thật và không có ý quơ đũa cả nấm.) )
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng nhận đc lời khuyên của các bác e rất mừng, em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.Nhưng mà em vẫn còn lăn tăn lắm..
    Hôm trước em cũng kể với mẹ em, là con quen 1 ng như thế này.Mẹ em gạt luôn, mẹ em bảo là mình hãy còn trẻ còn nhiều cơ hội, mình còn là sinh viên cho nên mình chỉ quen biết những người tầm tuổi như mình người ta lo cho người ta còn chưa xong thì làm sao chiều mình như những người đã ổn định được, sau này con ra trường đi làm rồi con tiếp xúc môi trường khác thì sẽ khác,chứ đừng thấy người ta quan tâm rồi xiêu lòng.Mẹ em thì không đồng ý em quen biết người này, mẹ em bảo cũng chả gặp gỡ trò chuyện làm gì mất thời gian của mình ra..
    Em có 2 cô bạn thân, em cũng hỏi ý kiến 2 bạn em.Thì cả 2 bạn đều bảo là quen biết với người như vậy công nhận là được quan tâm thật nhưng mà cũng nguy hiểm lắm vì mình chả biết trong đầu người ta nghĩ gì..Hon nua~ lai. qua 1 doi` vo. co'' con roi` rat phuc tap.
    Đấy có 2 chỗ để bình thường tâm sự chuyện tình cảm thì cả 2 chỗ đều khuyên không nên..nhưng quả thật mà nói nếu em không có cảm tình thì em đã chả lên đây nấn ná hỏi thêm í kiến của các bác đúng không ạ..Cảm nhận của em thì là anh ấy là người tốt.Vì em nói chuyện với anh ấy cũng nhiều em thấy anh ấy cũng thật thật.Nhưng mà nói chuyện thì thấy rất hợp, nhưng cứ bảo đi chơi là em lại không dám đi vẫn có một cảm giác sợ sợ một cái gì đó các bác ạ hxx, có lẽ là em sợ nhận lời đi chơi gặp nhiều thì tình cảm của mình nó nảy sinh đấy ạ , yêu 1 ng như thế thì có sao không?
  7. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    thôi tốt nhất bỏ đi
    chả bố mẹ nào ok anh con rể có tuổi lại có 1 đời vợ và con đâu
    ai muốn con gái mình phải khổ chứ
    trừ phi anh ta là tỉ phú, may ra suy nghĩ, hi hi
    bạn có tình cảm rồi mới khó nói còn bạn vẫn chưa có thì nghiêm túc mình khuyên bạn không nên tiến xa
    đời còn dài, còn nhiều cơ hội gặp gỡ như mẹ bạn nói lắm
    bỏ đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng rồi bạn ạ, tớ cung~ có nói thẳng vấn đề đấy với anh kia, anh ấy cũng nói là chả có 1 bố mẹ nào đồng ý cả nhưng cái quan trọng là tình cảm thôi nếu có cơ hội anh ấy sẽ chứng minh.
    Có lẽ em nói hơi khó hiểu các bác đừng bực em nhé, nhiều khi mình vào 1 câu chuyện mình cứ suy nghĩ không được tỉnh táo rành mạch như thế đấy ạ. Em cũng bảo thôi a đừng quan tâm em nữa, em phân tích cho anh ấy hiểu, nhưng anh ấy bảo ok em sợ định kiến thì em có thể không gặp anh nhưng mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau qua phone để hiểu thêm về nhau.Anh bay sang day'' se~ van~ lien lac thugo xuyen voi e nhu 2 ng ban cung dc.Nhưng em thấy cái việc này nó cũng kì quái thế nào ấy, gặp thì mình không gặp mà ngày nào mình cũng bỏ thời gian ra nc điện thoại với người ta?? em cũng ko hiểu mình đang làm cái việc gì nữa chứng tỏ em cũng phải thích nói chuyện thì em mới thế , hx!! đấy nc đt mà đã như thế mà nhận lời đi chơi thì dễ xiêu vẹo lắm..
    Vâng em cũng biết là tình yêu thì vượt qua tất cả nhưng gia đình em cũng nghiêm lắm ạ, với cả em mới có 22 tuổi thôi cũng chưa có kinh nghiệm lắm đứng trước một người như vậy kể ra cũng phải suy ngĩ phải không cac bác?
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Gừng càng già càng cay , yêu mấy anh nhiều tuổi thì được chiều , họ hiểu đời rồi nên rất tâm lý & chững chạc
    Nhưng gái tân mà lại đi lấy zai có vợ rùi thì thiệt thòi lắm .
    Nhất là sau khi kết hôn ... con ông , con chúng ta ... thực sự rất khó chịu
    1 vợ 1 chồng còn chả ăn ai , huống hồ chi là zai đã có con riêng & đã qua 1 đời vợ
    Nếu chủ topic thực sự yêu & mù quáng ... thì cứ tiến đến thôi
    Nhưng nếu vẫn còn e ngại thì thôi đi
    22t còn nhiều cơ hội & chọn lựa mà
    Lấy zai tân dù sao vẫn tốt hơn nhiều ...

  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nghe các bác nói em sợ quá. Em hỏi ké nhờ bác chủ topic một tí, em năm nay 3 sọi rồi chưa mảnh tình vắt vai. Khổ nỗi em chỉ máu các em trẻ trẻ teen teen thôi, chứ già già kém em độ dăm tuổi là em không tài nào turn on đựơc.
    Như bạn gì nói trên đây thì em không có cửa nào với gái mười tám đôi mươi ạ???
    Thế thì còn gì là đời em nữa, gái teen trẻ và tươi ơi, huhu.

Chia sẻ trang này