1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quen voi' người hơn mình nhiều tuổi??? help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linha10, 24/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Thấy cái ông Paradise_Lost này lúc nào cũng lôi anh 30 , anh 28 nhưng mà thế này thế nọ ra nhiều quá
    Phụ nữ nào cũng thik người yêu , người chồng của mình kiếm đc nhiều tiền hết . Nhưng nếu giàu mà đầu óc rỗng tếch thì có tiền núi cũng mòn ....
    Vừa giàu mà lại biết sử dụng đồng tiền nữa thì em nào chả chết , ko chết đứng cũng phải chết ngồi
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vâng nt là như thế sáng nay anh ấy lại gọi điện các bác ạ, nhưng em cứ để trôi máy như thế em không nghe.Thôi các bác có lời khuyên như thế em xin nghe.Mình đã quyết như vậy rồi thì cũng không nên lăn tăn về các mặt khác làm gì nữa.

    to bác MrNGCK : Anh nói như thế có cái đúng của anh, nhưng chưa hiểu sát ý của em.Em thấy các anh trai bây giờ có tâm lí nghĩ xấu về chị em phụ nữ quá.Tất nhiên cái gì cũng có tính chất tương đối của nó chứ bảo yêu 1 người mà mình ko có sự khâm phục gì về 1 mặt nào đó của ng ta thì cũng khó.Nhưng em nói là của cải không quan trọng bởi vì thật sự là như thế..Cũng có lẽ em vẫn đang đi học chưa thực sự phải lo cơm áo gạo tiền cho nên như vậy....cái này khó nói...
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh này đầu óc sỏi đá quá! nhưng mà được cái đúng . Tuy nhiên anh cũng phải thông cảm 1 chút cho con gái - đặc biệt là những bạn còn trẻ trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, sống trong điều kiện kinh tế ổn trở lên thì nhận thức thật sự đúng là có suy nghĩ vật chất ko quan trọng, chỉ cần cách sống và đối nhân xử thế là được. Em ngày còn ngây thơ cũng từng quan niệm như vậy .
    Tuy nhiên quan niệm về vật chất của con gái cũng có 2 dạng. Một là nhăm nhăm vào đó mục đích để có thể ỷ lại, dựa dẫm để có cuộc sống đầy đủ mà ko có trách nhiệm đáp trả lại, kiểu này là thực dụng. Dạng nữa em nghĩ nên khuyến khích, đó là kiểu thực tế - thông thường dạng này đã biết lao động, biết giá trị của vật chất trong cuộc sống, biết nghĩ và lo xa cho tương lai lâu dài. Bản thân ko muốn dựa dẫm, ỷ lại vào vật chất của các anh nhưng như mọi người biết đấy. Cuộc sống gia đình còn con cái và biết bao thứ phải chi tiêu, phụ nữ thưòng khó có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp như nam giới vì phụ nữ bị phân tán về nhiều mặt như mang thai, sinh con, chăm con, chăm chồng, chăm nhà cửa - nói chung là xây dựng tổ ấm. Cũng chính vì vậy khả năng kiếm tiền, kiếm của cải vật chất của phụ nữ theo mặt bằng chung là ko thể bằng nam giới. Tạo hóa đã sinh ra mỗi giới tính đều có thiên chức của nó. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Các anh là đàn ông, "xây nhà" chính là khả năng kiếm ra của cải vật chất.
    Cũng chính vì thiên chức này mà phụ nữ phải học cách chăm lo vun vén, còn đàn ông phải tìm cách gây dựng sự nghiệp. Cái tài của phụ nữ bộc lộ rõ nhất trong cuộc sống gia đình còn cái tài của đàn ông thể hiện mạnh nhất trong sự nghiệp hay chính là khả năng kiếm ra của cải vật chất. Ko nên nghĩ ai là người mạnh hơn, có quyền hơn vì nhiệm vụ của mỗi người đều có tầm quan trọng ngang nhau trong cuộc sống.
    Do vậy ko bao giờ nên phủ nhận hay đánh giá thấp khả năng kiếm tiền của đàn ông, đừng bao giờ nói vật chất ko quan trọng - tình yêu của 2 bạn cần vật chất, con cái của 2 bạn cần vật chất, cuộc sống của 2 bạn và những người mà bạn yêu thương như bố mẹ, anh chị em bạn bè cũng đều cần vật chất.
    Ngoài ra các bạn nữ ko nên mâu thuẫn vì tính cách, cách đối nhân xử thế của 1 người đàn ông và khả năng kiếm tiền của người ấy ít nhiều có quan hệ nhân quả, tỉ lệ thuận với nhau. Điều quan trọng là bạn nên biết mình là ai để hướng tới đối tượng có sự hài hòa về tài và đức ở 1 mức độ nhất định - ko quá tầm tay của bạn. Càng muốn hướng tới mức độ cao hơn thì bạn càng phải bỏ ra nhiều công sức, tâm trí để hoàn thiện bản thân - cái gì cũng có giá của nó mà.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 25/04/2009
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Định chia sẻ với bạn một điều nhưng có vẻ như mọi chuyện đã ổn. Thực ra mối quan hệ của hai người mới chỉ là bắt đầu nên bạn mới quyết định nhanh như vậy. Ua có vẻ như ý kiến của người ngoài cuộc cũng ảnh hưởng lớn tới quyết bạn của bạn thì phải. Điều đó cũng dễ hiểu nhưng có khi nào bạn nghĩ ý kiến chỉ để tham khảo thui còn quan trọng là chính kiến và cảm xúc của mình? Nhưng tớ thấy với tính cách của bạn thì việc dừng lại là sáng suốt.
    Một chút nữa thui : sao mọi người cứ nói hơn nhau 1giáp là chênh lệch nhỉ. Tớ thấy cũng thường thui, quan trọng là tư duy, lối sống và cách nhìn cuộc sống của hai người chứ ?
    Thui chả nói linh tinh nữa. E lượn.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ummm bit nói thế nào bạn nhỉ, mình cũng là người sống theo tình cảm chứ không phải tính toán lắm, nhưng mà tại vì vẫn đề này nhạy cảm quá...Nam nữ bình thường đến với nhau thì không câu nệ gì, nhưng đằng này có rất nhiều vđ thứ nhất là tuổi tác, thứ 2 là gia đình, thứ 3 là khoảng cách và định kiến nữa , mình quả thật là 1 ng con gái không có kinh nghiệm gì nên mình thấy chuyện này nên thận trọng hỏi ý kiến mọi người thì hơn.
    Mình cũng nói lại là cảm tình với anh ấy thì mình có, nhưng mà tình cảm dĩ nhiên là làm sao mà có được mới gặp gỡ được vài ba buổi, còn đâu toàn qua phone nên nói có tình cảm để vượt qua tất cả thì chắc chắn là không thể có đc..Còn có cho ngta cơ hôi gần mình hay không đó mới là vấn đề, mà chiều hướng như thế này nếu cho cơ hội thì có khi cũng gục, cho nên mới phải hỏi mọi ng mà, bạn hỉu chứ :(
    Ah ma moi. ngu`oi van~ tiep tuc chia se? cu`ng em nhe'' thanks moi nguoi`
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 25/04/2009
  6. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Em này nhàn rỗi ghê. Có 1 topic nữa cũng i như thế này bên Tình bạn - Tình yêu. Bên đấy em cũng đúc kết được làm gì và không nên làm gì rồi - cũng giống bên này
    close topic đc rồi đấy
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    vâng em làm topic bên TB-TY nhưng không thấy ai hồi âm, nghĩ lại thì làm ở Tư vấn TY thì có lẽ hợp hơn, nên em làm 1 topic ở bên này c à.
    Nhàn rỗi ghê là sao hả chị?
  8. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác Paradise_Lost vào làm hàng thôi. Thời trẻ bác ấy chẳng yêu chán chê rồi lại. Mấy Thớt bác ấy lập cách đây vài năm vẫn còn mô tả các em gái trẻ trung xinh tươi mơn mởn đầy ra đấy.
    Dưng mà em cũng giống bác, còn vài năm nữa mới đến cái ngưỡng vật vã tuổi 30, thế mà bỗng nhiên dạo gần đây lại có xu hướng kết các bé gái 8X đời cuối, 9X đời đầu mới lạ.
    Về phía em chủ thớt. Đúng là những người 3X đời giữa trở lên có nhiều kinh nghiệm và cũng không thể đoán được suy nghĩ thật sự của họ. Nếu anh ta sống ở Việt Nam thì có thể em cho anh ấy 1 cơ hội cũng chẳng sao. Dưng mà ở hải ngoại như trường hợp này cũng khó xử thật. Nhỡ đâu em đổ anh ta, anh ta chén xong té về bên kia đại dương thì biết đường đâu mà bắt đền với chả níu kéo. Tuy nhiên tình cảm nên do mình quyết định vẫn hơn. Lời ăn lỗ chịu, chẳng trách ai được.
    Còn về việc em kể đã tìm hiểu vài người nhưng vì họ chỉ quan tâm theo kiểu để tán thì anh thật sự cóc hiểu nó như thế nào. Thằng nào quan tâm đến con gái mà chẳng có ý đồ (trừ TH bạn thân)? Thế em nghĩ sao khị họ mời mình đi ăn một buổi 200K chẳng hạn? Số tiền ấy đủ mua gạo để cứu sống cả chục người đang chết đói bên Somali. Nhưng các bé gái lại hay rẻ rúng kiểu như quan tâm chỉ vì người ta thích mình họ mới làm thế. Thế họ không làm thế thì phải làm sao?
    Anh muốn hỏi thêm một chút về tâm lý con gái. Nếu như em kể thì khi gọi điện không nghe máy chưa hẳn là các em ghét người đó? Chẳng qua vì không muốn khó xử, cũng như không muốn phức tạp sau này. Thế giả sử người đó dùng số điện thoại khác gọi cho em, nói chuyện một lúc rồi người đó trách em cố tình không nghe máy thì em trả lời thế nào? Em có cảm thấy khó chịu vì điều đó không?

  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh hỏi thì em cũng trả lời, thôi moi chuyện cũng gi quyết xong rồi, nhưng anh chị e ta cứ tranh luận để các thế hệ hiểu nhau hơn 1 chút nhỉ...
    Em nói quan tâm theo kiểu để tán là bởi vì, em có quen biết voi'' vài anh bạn, chênh lệch tuổi không đáng kể.Quan tâm thì cũng rất quan tâm,nhưng không có cảm giác là sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng, em cũng không biết phải diễn đạt thế nào nữa.Em cũng có nhiều bạn la` con trai, là tình bạn đơn giản thôi nhưng mà tinh cach cua họ la` biết quan tâm đến mọi người.Các bác đừng hiểu nhầm là những lần đầu tiên cứ mời bọn em đi ăn những chỗ thật sang ,thật độc thì mới thể hiện sự quan tâm.Không nhất thiết phải như thế.Anh đến với một người con gái xuất phát từ ý đồ nhưng anh phải dùng tấm lòng của anh để chinh phục người con gái ấy , khi người ta hiểu ra sẽ rất cảm phục.Ví dụ cùng chia sẻ những sở thích đơn giản thôi, đọc sách, nghe nhạc, ăn vặt..quan tâm một cách nhẹ nhàng thôi nhưng mà cho người ta có cảm giác sự quan tâm ấy nó thật và nó có chiều hướng được lâu dài thì tốt hơn là sự quan tâm bột phát.Thế ng ta mới có câu " Love me little, love me long" đúng không ạ...Còn anh mà em vừa quen, em có cảm giác anh ấy là người biết quan tâm đối xử với mọi người bởi vì em còn xem xét thấy những điều khách quan nữa, ví dụ như là nhìn cách bố con anh ấy đối xử với nhau, hay là những gì liên quan về mình họ đều nhớ, dù họ cũng có công việc bận rộn vvv..
    Câu hỏi thứ 2 của anh thì em xin trả lời theo cảm xúc của cá nhân em.Thứ nhất em không nghe máy của anh ấy không ohải vì em không muốn nghe.Mà bởi vì anh ấy gọi cho em với mật độ khá dày đặc mà em đã nói nhiều nhưng anh ấy vẫn gọi như vậy, cho nên nếu muốn dứt hẳn hoàn toàn em phải dùng cách đấy ( tuy cũng hơi bất lịch sự thật)...Em cũng đã nt nói rằng em ko muốn khó xử mong anh hiểu cho em, nhưng nếu anh ấy trách em không nghe máy anh ấy, em cũng sẽ không khó chịu về điều đó anh ạ..Bởi vì đôi khi những việc người ta làm chỉ vì người ta cho làm như thế là đúng chứ chưa chắc đã phải điều ng ta thật sự muốn làm phải không a?
  10. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Phải xem xem 2 người có hợp nhau không đã rồi tính tiếp. Thời gian là câu trả lời tương đối chính xác

Chia sẻ trang này