1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.. quen ..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saodoingoi, 20/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    .. da quen roi sao .. ban biu lam cho ban than ko co ca thoi gian de buon va nho nua ... danh long de hinh bong ay troi vao di vang ma thoi ...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    ???, ???
    cuộc sống đâu chỉ có sống cho mình,
    có ai ràng buộc mình đâu, nhu*ng cái gì nhỉ, ???


    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...
    truongdu
  3. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời có những điều có thể quên đc, nhg có những điều đến lúc chết vẫn còn day dứt nhớ mãi... Có thể bây giờ vì u bận rộn quá với cuộc sống mà tạm quên đi thôi... Tốt nhất là hãy sống sao cho sau này nghĩ lại ko cảm thấy hối hận, tiếc nuối, day dứt!!!
    Jennie
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    quên cũng là một phạm trù ý thức luôn gắn chặt với con ngừơi.
    Thiếu nó sẽ.....
    ATC
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    quên, ???
    nhớ, ???
    quên rồi lại nhớ, ???
    nhớ rồi lại quên, ???
    chẳng ích ngì, LET IT BE ...

    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...
    truongdu

Chia sẻ trang này