Quên? Hôm qua,ngồi ở nhà,tôi nhìn thấy một điều thật hay! Một con chim bồ câu cố leo lên đỉnh của toà nhà-lên cao cao_rồi bị chững lại vì đã đến đỉnh!!!nó nhìn loanh quanh một cách khó khăn!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nó đã quên rằng nó còn đôi cánh-----Có khi nào bị chững lại vì khó khăn bạn quên rằng bạn cũng có một đôi cánh nào đó mà bạn chưa dùng tới ko???? Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Nếu có thì đã tốt Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ... Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
Cũng có thể có chuyện đó xảy ra, đôi khi vì lúng túng làm mình mất bình tĩnh và quên rằng ta còn có khả năng giải quyết những khó khăn của mình, thế nhưng ta không nhận ra điều đó. Vì vậy điều quan rọng là phải biết tỉnh táo trước những khó khăn để xử lý kịp thời. I LOVE LILYS
Muốn đi mà ko còn đường!nhưng ta vẫn có thể đi_đi bằng đối cánh.Muốn bay mà ko có bầu trời_ta vẫn bay_bay bằng tàu vũ trụ Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Quên là biểu hiện của sự lão hoá .... tối qua mình cứ loay hoay tìm cái khoá cửa trong khi mình lại móc nó vào tay trái cùng lúc đang cầm kem trên tay. Tay phải cứ lật hết cái nọ đến cái kia... Già mất rồi. hu hu Mùa thu lưng chừng đến. Lá vàng lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi, Tình yêu hay là bạn.
Thôi chết, nếu quên là biểu hiện của sự lão hoá thì mình đã quên không nhân ra là mình đã già. Làm gì để trống lão hoá giờ nhỉ. Mình có cái tính rất hay quên, lãng đãng. Bà chị gái mình nhiều lúc bực quá còn mắng mình có trí nhớ ngắn nữa chứ, huhuhu.... Mà đôi khi quên được là tốt, tính quên cũng cần tồn tại trong mỗi người, 1 ít thôi nhé, đừng quên quá nhiều như mình Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
Quên đi có khi là tốt đấy!! Mà trẻ con cũng hay quên lắm chứ!!đâu phải là lão hoá! Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Hơ, làm gì đến mức mà ko còn đường mà đi cơ ạ Có khi ko nhận ra ''nó'' ngay ở trước mắt đấy, mà có fải lúc nào cũng cắm cúi mà đi đâu, fải có lúc ngừng lại để nghỉ nữa chứ ạ ! Có khi con đường bị cắt ngang thì cố gắng mà tìm hướng khác mà đi mặc dù là đường vòng ...Có nhiều khi người ta quên mất rằng mình có đôi chân . Và trước khi'' bay'' với đôi cánh thì tập đứng cho thật vững bằng đôi chân của chính mình và cố gắng ''đi '' bằng đôi chân ấy, làm sao đừng ''lạc đường '' là đã tốt lắm rồi ! Mà có khi cứ để ước mơ bay thôi, chứ bản thân mình cũng '' bay '' nốt thì sẽ bỏ qua nhiều cơ hội lắm ! I'll never let u see the way my broken heart is hurting me.I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain.U won't know the rain from the tears in my eyes.And U won't never know that I still love u so...
---------------------------------- Tại sao ta lại ko cố gắng hết sức chứ!!!Có cánh mà ko bay? Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Hơ, tỉnh ngủ cái nào, người chứ fải chim đâu Mà thông thường thì bay càng cao thì ngã càng đau đấy ạ ! Cứ đi bằng chân cho chắc rồi thì khi nào cơ hội thực sự đến thì '' bay '' Kể ra thì khi được ''bay'', cảm giác rất thú vị nhưng mà một khi đã ''bay'' thì cố gắng mở mắt cho to , kẻo lại lạc hướng Tôi cứ thích đi bằng chân thôi, còn ai muốn bay thì cứ tự nhiên I'll never let u see the way my broken heart is hurting me.I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain.U won't know the rain from the tears in my eyes.And U won't never know that I still love u so...