1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Quên ...

    Viết cho những người muốn quên và những điều cần phải quên !
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng đê...
    Suốt ngày game thoai, có quên đi không thì bảo? Muốn lặp lại cái chuyện chểnh mảng vừa roài hả?
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Quên đi những điều không đáng nhớ! Mà quên chứ không phải là bỏ qua đâu nhá!! Hehe!
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    nhớ Mẹ nên không quên những gì Mẹ dặn (có cả nhớ và quên nhá )
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng cố gắng nhớ những điều cần phải quên !
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Refresh lại bản thân
    Cảm thấy thật ngạc nhiên ...
    Tự tin thấy rõ ....
    Mọi nỗi buồn đã trôi qua , xin giữ niềm vui ở lại .
    Chính thức tuyên bố QUÊN !
    Thế có vui không nà....
    Chỉ cần 1 cs góp nhặt .....chút xíu thôi ....đơn giản !
  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ........cũng chẳng nhớ........
    Quên..... cũng không quên.........
    Vậy là sao?????
    Không cảm giác à........có vấn đề sao.........?????????
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái gì ko muốn thấy thì hãy quên đi ... và cứ xem như chưa từng thấy .....
    Lưu ý : Hình chỉ mang tính chất minh hoạ,đề nghị tất cả các TV nghiêm túc trong suy nghĩ
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 11/11/2006
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    làm như thèm lắm!!
    xí!!!!!
    <----- kakaka rất chi là... lẫy hờn kĩu koan gái!!!
    đã bảo chả cần!
    ơ hay!!!
    mà nói là quên roài mà!!!
    ba nhe!
    dẹp đi!
    ừh thì dẹp!
    dẹp lép <---- có chữ dẹp nè
    dọn dẹp <--- cũng có chữ dẹp nè
    hớ hớ
    khủng
    hoảng
    nói tóm lại là
    DẸP
    được chưa?
    chưa được hả?

    thì chịu thôi!
    chớ biết làm răng!
    ai biểu
    cái đầu
    chuyên môn
    nghĩ...
    ko bậy
    nghĩ bậy... trời chu đất diệt
    thôi!
    quên sạch nó đi cho đỡ rác đầu!!!
    linh ta linh tinh!
    êh mi
    ta thề với mi
    ta mà còn nhớ tới mi nữa
    là mi chết đi!!!
    mi chết đi cho ta coi!!
    (thay mi = "bất cứ từ nào mi muốn")
    <nếu mi tình cờ đọc được>
    <và mi hiểu>
    kakakaka
    mà chắc ko có chuyện đó đâu!!!!
    tại mi ngu lắm
    ta thấy ta ngu rồi
    mà mi cũng ngu nữa
    để hồi mô đo
    xem ta với mi ai ngu hơn
    chắc
    ta wá
    <---- an ủi mi !!!
    thôi!!
    mặc xác mi!!!
    hồi mô mi yêu ta thì ta yêu mi!
    còn mi vẫn cứ vờn ta rứa
    ta zụt luôn
    kóc thèm vờn lại
    há há!!!!!
    tuỳ mi thoai!!!
    topic ni "quên" mà!!
    rứa để vô bộ "quên" mi nghe!!
    rồi
    quên rồi!
    quên rồi đó mi!!!
    TA NHỚ MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐSK! (Đúng ra phải viết "em nhớ anh" nhưng ta thấy viết rứa sến + ngu giống mấy đứa con gái sến + ngu khác wá ta thích kêu mi = mi rứa kệ cha mi ưa hay ko )
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Quên.
    Mỗi lần chị cố quên em, quên cái thằng em trai khốn khổ, khốn nạn của chị là chị càng nhớ em, nhớ đến đau lòng.
    Vừa gọi điện cho Mẹ. Lại nghe Mẹ kể chuyện của em, chị biết làm gì đây, em? Suốt ngày em cứ lủi thủi 1 mình. Chị muốn được hiểu em nhưng chì nào có hiểu được. CHị muốn mang lại ánh sáng cho em, nhưng nào chị có đem đôi mắt của mình để đổi cho em. Chị ích kỷ quá đúng k? Chị chẳng làm gì cho em được cả. Chị toàn nghĩ về bản thân mình, chị vùi đầu vào công việc và những nỗi buồn đôi khi chị cho là lớn. Nhưng nào có bằng em. Em đang phải chịu những mất mát lớn gấp mấy lần chị. Mà em chỉ lặng lẽ, buồn 1 mình, nói 1 mình. RỒi bộc lộ niềm tin và những tia hy vọng dù là lé loi nhất, cũng 1 mình.
    Tuổi của em bây giờ. chị đã xa gia đình. Tự có 1 cuộc sống tự lập, tự hoc hành và tự lớn lên. Tự dơ mình ra cho đời đánh đập rồi xoa dịu. Tự nuôi trong tâm nguyện 1 điều là sẽ cố gắng để cho em vào với chị.
    RỒi sao?
    1 cú sốc ập xuống gia đình mình. Đó là em. Tương lai của em k như mọi người mong mỏi nữa. Em cũng vậy. Ai cũng buồn, cũng đau như xé lòng, cũng như chết đi 1 nửa cơ thể. Nhưng, chị biết, k ai đau bằng em. Em của chị người lớn và thông minh hơn chị. Em của chị bản lĩnh hơn chị. Nhưng, giờ e lại co mình vào cái vỏ ốc mà em tự tạo ra để bảo vệ mình khỏi cuộc sống. Khỏi cái nhìn đầy ghen tị của đám khốn nạn cùng lứa. Chúng nó hơn em, chúng nó k như em, chúng nó chỉ mang 1 dòng máu thối là đố kị. Đố kị gì chứ? khi những cái em có duoc k thể bù đắp dù là nhỏ nhất nỗi đau và mất mát của em.
    Chị phải làm gì cho em đây? Để em được như mọi đứa cùng lứa khác. Để em cũng có được 1 tình yêu thời SV, để em cùng chị làm cho Ba Má mình trở thành những người hạnh phúc nhất? Chị phải làm gì đây em? Chị cố quên em mỗi sáng thức dậy, chị cố cười để bắt đầu 1 ngày mới. Chị cố nhớ là phải cười, nhưng lúc nào chị cũng sựng lại. Chị đang nghĩ và hình dung, sáng dậy em thấy thế nào. E có cười trước gương như chị k? Em có thấy nụ cười của mình dễ thương như chị k? Chị phải làm gì đây em? CHị dối bản thân mình nhiều quá, đúng k em? CHị k vui mà lúc nào chị cũng cười. Chị giả tạo???
    Chị muốn là người mạnh mẽ, chị muốn là chỗ dựa của em suốt cả cuộc đời, chị muốn là niềm tự hào của Ba Má kể từ ngày chị được sinh ra. Nên chị phải thành công. Chị phải mang em ra nước ngoài để lấy lại ánh sáng cho em. Phải vậy thôi. Chị phải quên đi tình cảm của chính bản thân mình thôi. Phải vậy, để tập trung vào mục tiêu của chị. E hãy đợi chị 1 thời gian nhé. Đừng quên là hãy cười với nụ cười thật của em. Tại nụ cười của em đẹp. Em có hàm răng trắng và ma'' lúm đồng tiền. Cái mà chị đã ghen tị khi Má sinh em ra.. :)
    Chị thương em nhiều lắm. Sắp gặp em rồi, chị như vửa mừng, vừa xúc động. Chị mong em đến nao lòng.
    Chị hình dung cảnh chị mặc áo tốt nghiệp và đứng cạnh em và Ba để chụp hình. Em có thếy ghét chị vì chị được học, còn em thì k ko? Chị sợ cảm giác tội lỗi này quá em ơi..CHị nhớ lại tấm hình chụp 2 chị em mình trong ngày bế giảng của chị. Lúc chị 6 tuổi, em 2 tuổi. 2 chị em mình đã giành cái phần thưởng để chụp hình ntn..Lần này chị sẽ cho em hết. EM là vinh quang, là sự nghiệp và là tất cả của chị. em à

Chia sẻ trang này