1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mãi sống trong miền quên để tìm lại một bến bờ thương nhớ
  2. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, phải nhớ chứ?
    Quên rồi thì làm gì mà nhớ được cái gì chứ :D
    Tìm đâu ra cái bến bờ thương nhớ ở nơi đã quên kia bây chừ
    Chậc, quên - nhớ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Câu iem viết ở trên là chữ ký của 1 chị ở nhà Biển
    Nick chị í là quendenho ( quên để nhớ )
    nhưng mừ cả hội toàn gọi : quen để nhờ
    Nói chung là cái gì đáng nhớ thì nhớ thui ( con đâu cứ quên tiệt đi cho nó nhẹ người )
  4. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Học quên để nhớ cho nhiều
    Học hờn giận, để cưng chiều đấy thôi
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi HN về buồn ngủ quá, quên cả mắc màn ( 1 đêm hiến máu nhân đạo còn rì )
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Vui đủ buồn và nhớ để vừa quên
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng rằng bạn hãy quên những điều nên quên, quên cả người mà có thể khó lắm mới không nghĩ đến. Đôi khi hãy cố sống thờ ơ, đừng quá yếu đuối, vì biết đâu đi hết con đường rồi vẫn không có người bạn mong chờ đứng đợi.......
    Quên là cách tốt nhất cho bạn!
    Forgive me!
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    6 tháng không phải là dài nhưng đủ để Hắn ta quên đi món nợ của mình
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Làm sao dễ quên được khi có người liên lục liên tục nhắc nhở !!!! Muốn quên cũng khó lắm đây !

Chia sẻ trang này