1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Quên!!!

    Mỗi lần nhớ đến nhau ta chỉ thấy toàn đau khổ, giận hờn. Vậy tại sao lại không chọn cách quên đi cho vơi bớt nỗi khổ thường tình
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ta biết ră?ng cố quên rô?i sef nhớ
    Nên dặn lo?ng cố nhớ đê? ma? quên.
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Muốn quên ko quên đc càng nhớ.
    Bảo cứ nhớ đi rồi sẽ quên, nhưng khi nhớ và thấy càng nhớ nhiều hơn.
    Nhớ anh mọi lúc, mọi nơi. Nhìn chỗ nào cũng thấy kỷ niệm, thấy hình dáng anh.
    Mình thật là kém cỏi, bảo làm mà bao lần ko làm đc.
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ đc nhau nhiều hơn thì sẽ ko còn mọi điều, ko còn đau khổ, ko còn những giận hờn, ko còn muốn quên ...
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầu xin tôi
    Tôi xin tôi đừng nhớ
    Tôi xin tôi hãy quên
    Tôi xin em dịu hiền
    Đừng làm tôi tan chảy.
    Tôi đã ao ước đấy
    Tôi đã từng mong chờ
    Tôi đã có giấc mơ
    Được yêu em tha thiết.
    Tôi giờ đây đã biết
    Thêm một vị đắng cay
    Khi nhớ bóng em gày
    Khi chờ mong tin nhắn.
    Tôi xin tôi đừng giận
    Tôi xin tôi thứ tha
    Trái tim của mình mà
    Tội gì khi yêu nhỉ.
    Thôi cứ đập như thế
    Trái tim của tôi ơi
    Dẫu một lần trong đời
    Vì em mà loạn nhịp.
    (st)
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    đọc xong, thấy hay, thoải mái hơn, bác vote cho em nhé!
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    quên ?! tại sao phải quên khi đó là những kỷ niệm đẹp mà mình nên nhớ
  8. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ quên nổi 1 người đã nhìn thấy ... Có người chỉ bâng quơ gặp 1,2 lần mà gặp còn ngờ ngợ ... Quên làm sao được ...Chỉ có lòng nguội lạnh chứ hok có quên
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    càng muốn quên càng nhớ, càng đau khổ, sợ cái cảm này quá
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tự đọc lại chữ ký của bạn không thấy mâu thuẫn sao? Quên chỉ là một sự chạy trốn!
    Buck

Chia sẻ trang này