1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thoi gian vo cùng phũ phàng và tàn nhẫn, mọi việc ròi sẽ quên hết thoi
    p/s:em ko đánh đc 2 chữ o {do máy}
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    này thì Thơ:
    "Chẳng bao giờ em đến được với anh
    Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
    vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
    Một nửa anh ... một nửa em... dại khờ
    Chẳng bao giờ ta đến được với nhau ...
    Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
    cố gạt lòng ... đừng nhớ ... lại nhớ thêm"

  3. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã quên đi.... nhưng tình bỗng lại về...............
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    không phải tình bỗng lại về mà là...tình đuổi mãi chưa chịu đi
  5. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    cứ kệ đi,....rồi thời gian sẽ xóa đi những j ko nên nhớ và giữ lại những j ko nên quên....
  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nếu đơn giản và dễ dàng như thế thì cuộc sống này không còn như cái vốn có của nó...!!!
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    làm sao để biết được những gì nên giữ lại không nên quên...?? không muốn thêm một lần buông xuôi, mặc kệ...để rồi lại hối tiếc...
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn và chữ ký đó ko liên quan jì đến tâm trang của tớ jờ này. Tớ để nó cũng vì 1 ng và chắc chỉ tớ và ng đó đọc mới hiểu nó là jì.
  9. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Não nề quá,muốn quên cái cũ phải tìm đc cái mới
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ... Chỉ là khi nào ta nghĩ lại những kỷ niệm cũ với một nụ cười mỉm, ko đau khổ, ko luyến tiếc. Và cũng chỉ có 2 điều giúp ta làm được điều đó, là thời gian, và một ng` thứ 3...
    Một năm rưỡi trôi qua, và một ng` khác, đã quên.
    Một năm trôi qua, đau khổ và luyến tiếc, ko ai cả, chưa thể quên được. Nhưng rồi 1 năm nữa, chắc chắn...
    ... sẽ quên!
    ---------------------
    Nhìn thẳng vào sự thật, và chấp nhận sự thật đó, ôi những con ng` dũng cảm

Chia sẻ trang này