1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang vật vã giữa quên và nhớ...
    Càng Mong Quên lại càng nhớ...Chuyện tình cảm thì cũng đã qua rồi...Nhưng những kỷ niệm xa xưa cứ tràn về làm tim đau nhói...như một khối nặng đè lên ***g ngực...
    Dù biết là chẳng còn gì để mà hy vọng nhiều nữa...nhưng lòng vẫn cứ nhớ...
    Dù biết là mình đang tự làm khổ mình...nhưng cũng khó bảo mình là thôi đừng nhớ nữa...Nỗi nhớ cứ ngày ngày hiện diện qua những đồ vật, những nơi đã in hình người đó...
    Post lại cho các bạn một bài mà một bạn đã Post trên box TVTY:
    - Đã có người nào được em yêu mà từ bỏ em chưa?
    - Có, - Jeanne nhìn anh. - Bao giờ người ta cũng nói là mình từ bỏ người kia, nhưng nhiều khi chính người kia nhanh chân hơn mình.
    - Thế em đã làm gì?
    - Làm tất cả.
    Nàng cầm lấy ly rượu trong tay Ravic và uống hết chỗ còn lại.
    - Em đã làm hết, mà không có chút kết quả nào. Em đã bất hạnh ghê gớm.
    - Có lâu không?
    - Khoảng một tuần.
    - Ít nhỉ.
    - Đó là cả một thời gian vô tận, nếu người ta thực sự bất hạnh. Em đau đớn dữ đội trong từng đường gân thớ thịt, trong từng tế bào của người em, đến nỗi sau một tuần em đã hoàn toàn cùng kiệt. Tóc em đau, da thịt em đau, giường em, đến cả áo quần em cũng hét lên vì đau. Em không còn có lấy một cái gì ngoài nỗi đau khủng khiếp. Và đến khi đã như thế thì nỗi bất hạnh không còn là nỗi bất hạnh nữa, vì không còn có một cái mốc nào để so sánh. Chỉ còn có sự cùng kiệt tuyệt đối mà thôi. Rồi sau đó là hết. Dần dần, người ta lại bắt đầu sống.
    Sẽ mất một khoảng thời gian vật vã, nhưng dần dần, người ta lại bắt đầu sống. Mọi chuyện đều khả dĩ.
    1/ Nếu có % nào đó anh ta không yêu bạn mà chỉ lợi dụng tình cảm + sự nâng đỡ tinh thần của bạn thì bạn sẽ cảm thấy bị lợi dụng.
    2/ Nhưng nếu bạn biết chắc là bạn còn nhiều tình cảm với anh ta, thì bét nhất bạn cũng có thể chắc chắn 100% là bạn thích anh ta hơn là một anh chàng khác.
    Bạn sẽ chọn một người yêu bạn nhiều hơn bạn yêu người đó, hay bạn sẽ chọn một người mà bạn yêu người đó nhiều hơn người đó yêu bạn?
    Thử một lần nữa hay không là quyền của bạn, tùy vào sự xét đoán của bạn, chỉ có điều, nếu có chuyện không hay xảy ra lần nữa, thì hãy nhớ: Rồi sau đó là hết. Dần dần, người ta lại bắt đầu sống.
    (Anx)
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Quên làm sao và nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có được nào
    Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội
    Quên thì ko nỡ, nhớ càng đau
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Quên đi những chuyện ngày xưa
    Đừng nhắc em thêm đau lòng
    ....
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn
    Trong anh vẫn còn?
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là nghĩ đến người ấy...ít cũng 15p nhiều thì cả tiếng...mặc dù không muốn nhớ thêm một tẹo nào nữa nhưng nó cứ lởn vởn trong dầu...trời ơi, làm sao quên được bây giờ???
  5. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói quên thì dễ chứ làm thì có dễ đâu,muốn quên cái cũ thì cứ phải tìm đc cái mới đã cơ
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thực tế từ bản thân tớ, tự nhiên sẽ đến lúc mình quên hết, ko còn nhớ nổi những cái mình nghĩ là mình ko bao giờ có thể quên được, cái đó hoàn toàn ko phải do bản thân mình ép, mà là tự nhiên nó quên. Một số cái tớ quên là do lâu ko đụng đến, ko gợi lại nó thì nó sẽ bị những chuyện mới nhồi vào đầu mình đẩy ra ngoài dần dần, có những chuyện dù nó là kỉ niệm rất đẹp nhưng sau khi mình nhận thấy tất cả đều bị hiện tại chả ra cái gì che phủ, tự nhiên sẽ thành ác cảm và quên dần. Hoặc đôi khi nhận ra một sự thật bị che lấp đằng sau cái tưởng chừng như tử tế đó là một cái thối nát ko tả được thì cũng sẽ quên. Đừng cố quên một cái gì cả, vì đơn giản, khi bạn đang bảo mình "phải quên nó đi nhé" thì nghĩa là não bạn đang tư duy về nó, và như thế nghĩa là bạn đang gợi nó ra, đó là nhớ chứ ko phải là quên :).
  7. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bài của bạn...bài viết rất hay...
    Ngay lúc này...cảm giác đau nhói lên mỗi khi tôi nghĩ về những kỷ niệm đẹp...Rồi nghĩ đến cái thực tế phũ phàng tôi đang gặp phải...Cảm giác thật khó tả...Nỗi đau nó ngấm ngầm, len lỏi chỉ chờ có một cơ hôi là bùng phát ra...Làm cho tôi không yên chút nào...
    Tôi vẫn biết...là sẽ phải trải qua giai đoạn thế này...Nhưng không hề nghĩ là cảm giác lại đau đến vậy....Tôi mong...Rồi mọi việc cũng sẽ qua...Rồi mọi việc cũng sẽ qua...
  8. trunghong

    trunghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em tự an ủi mình [ Sẽ quên đươch thôi]...nhưng.... :((

Chia sẻ trang này