1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nekochan, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nekochan

    Nekochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi đã bao nhiêu lần nhắm mắt lại và quên đi?
    Cũng dễ dàng như khi bỏ mặc 1 tách cà phê trên mép bàn lạnh buốt
    (Ngoảnh mặt đi trong chốc lát, khói ấm đã tan - nhanh như khói thuốc - cà phê nguội ngắt tự khi nào)
    Quên dễ lắm. Bởi vì đã phải tập để quên
    Bao nhiêu lần như thế, và bao nhiêu lần hơn thế...


    Đừng dịu dàng,
    Đừng nhốt chặt mắt em trong mắt anh đắm đuối
    Đừng đứng nhìn từ phía sau đợi em đi khuất rồi mới chịu quay lưng phóng xe vào đêm tối
    Vì khoảnh khắc em ngoái đầu nhìn lại, thấy anh, trong em vỡ òa!


    Con đường dẫn đến nơi có anh rất ngắn, nhưng em không thể bước qua.
    Có những điều tưởng chừng như cũ kỹ nhưng chưa bao giờ ngừng khiến ta đau đớn.
    Có những đêm ngủ say nhưng nước mắt vẫn tràn ra đẫm làn tóc rối
    Có những cơn mơ vẫn đè nặng trái tim vốn không bình yên của ta mỗi tối
    Rồi choàng thức dậy, đưa tay giữ chặt tiếng nấc, mong cho đêm qua mau!


    Em muốn chạy thật nhanh
    Bỏ mặc nhưng ký ức đứng bên đường ngơ ngác
    Bỏ mặc những tách cà phê nguội ngắt
    Bỏ mặc hàng trăm nghìn những mảnh vỡ đã siết chặt trái tim em ngột ngạt
    Để yêu anh!


    Nhưng không thể khiến trái tim người vốn đã hằn vết thương phải chịu đớn đau thêm lần nữa
    Tình yêu vốn giản đơn nhưng đôi khi cũng là chọn lựa
    Mím chặt môi quay lưng và òa lên bỏ chạy
    Buông đôi bàn tay cho dù ta chưa bao giờ muốn một đôi bàn tay nào khác
    Cần một bờ vai nhưng ta nào muốn bờ vai kia vì ta mà trĩu nặng
    Đau một mình đã là quá đủ, phải không?


    Vẫn cám ơn cuộc đời đã mang người đến cho ta
    (Giá như ta có thể giữ chặt để cuộc đời đừng mang người đến cho một ai khác)
    Cám ơn người đã cho ta được bình yên trong chốc lát
    Khi ta nhận ra dường như mình đang ngóng chờ một màu áo quen mỗi khi sang ngày khác
    Khi ta bối rối nhận ra có ánh mắt ai trong veo phản chiếu trên tấm gương mờ trước mặt
    Khi chỉ có hai người cuối cùng trong im lặng
    Khi ta nhận thấy một ngày sao quá ngắn
    Khi ta biết người quá ấm áp
    Ta không thể ngăn lòng, để yêu!

    Ừ, tình yêu dẫu giản đơn những nhiều khi cũng là chọn lựa
    Từ chối dang tay ra nào đâu phải vì trong tim ta không hề có lửa.
    Ta chỉ không đủ can đảm và mù quáng để dấn thân.

    Dec 19,2010
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    híc, không được phép quay đầu nhìn lại... bước đi, bước tiếp đi...!!!
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Cafe nguội rồi cũng sẽ phải bỏ đi
    Không ai sống mãi với quá khứ
    Nhưng sẽ nhìn vào quá khứ để bước tiếp
  4. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Đứng lên đi tôi ơi đừng gục ngã, dù cho số phận ta phải trải qua những đoạn đường dài đau khổ, đứng lên tôi nhé
  5. Nekochan

    Nekochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quên dễ lắm, nếu người hoàn toàn tan biến đi, ko gặp gỡ, không mỉm cười, không khiến ta bối rối.. Mình nông cạn và đơn giản, nên chỉ có thể quên theo cách bình thường nhất đó thôi. Nhưng người vẫn rất gần. Vẫn nụ cười vụng về đó :( Mình hư quá, cố lên nào !
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nếu người đó biến mất hoàn toàn có khi bạn còn khó quên hơn đó
    hãy coi đó như những điều mà mình phải đối mặt thôi
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Giơ mặt ra đây mình tát cho bạn một phát là tỉnh ngay ấy mà.Bạn không thể đau khổ mãi,điều đó là chắc chắn như khi bạn ra nhận ra điều đó,có điều là sớm hay muộn thôi!
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bước thật chậm để quên 1 người.............mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn :)
    À, vào chùa ở vài hôm sẽ thấy thanh thản hơn đấy bạn à :D
  9. Nekochan

    Nekochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oái, các bạn phê bình nhiệt tình quá, tớ toát hết cả mồ hôi :D Tớ sẽ cố gắng chấn chỉnh cái đầu này :) Nice day!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e chả quên mà vẫn bước tiếp :D đến tách cafe các bác bỏ đi các bác còn nhớ thì làm sao quên nổi 1 con người :D

Chia sẻ trang này