1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẻo trái hay rẽ phải - Câu chuyện giao thông của hai miến Nam Bắc

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 30/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dear All,

    Lẽ ra để anh em nghỉ ngơi vài tuần lấy lại sức sau cuộc thi "nhà nghèo". Bây giờ lại lăn tăn chuyện giao thông của bác "Đinh" "La""Thang". Nghĩ đến bữa nhậu tuần sau, phải kiếm "mồi" để nhậu. Cho nên, em mở bàn mời các bác vào tham gia.

    Bác DLT này chắc là cái "Đinh", "la" nhiều thì được "Thăng" ? hay các Bác trên diễn đàn này có ý gì hay hay, chia sẻ với anh em với.

    Ant
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bác ấy có đinh, có la và có thăng. Zưng nói được, làm cũng tạm được.

    Bác Dắm có dắm, đánh được làm được, mỗi cái bốc mùi. :P:P:P:P
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Làm doanh nghiệp nó khác làm chính trị, bác Thăng hơi nỗn nận, khéo mấy tháng nữa thành trò cười cho thiên hạ. Như bác Thiện Nhân hồi mới lên cũng hò hét, rồi cũng hòa cả làng.
  4. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    - Jam Vịt Cừu hoặc ngồi chém gió với các bạn Bắc Ky nhiều nên bị nhiễm trăn trở Trà Chanh nhanh quá - hoặc trúng gió của 2 tay Bánh khảo cổ vũ làm Xì-pon-xơ hay By-zy-nít gì đó theo phận vùng miền - hoặc cả 2 ý trên! Nên ... hơi say men..mở bát thì phải!?:P
    Về anh DLT, bác có thể tìm lên 1 diễn đàn khác, DL... chẳng hạn!? Ê hề và Ê chề luôn. Anh em lên đây chắc thích bàn về Kiến trúc hơn!?.

    - Bác Mở bát roài thì cũng ủng hộ chút may ra kịp trước khi Chánh tổng Vú vào tuýt còi! Về anh DLT, các vụ khác không bàn, nhưng riêng cái vụ cấm đánh Gốp thì thế quái nào mà biết là anh ấy ra chỉ thị sai luật nhưng vẫn thấy... là được. Tât nhiên, như có bác đã nhắn Thang: Con đường xa nhất ở An Nam không phải từ Địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mau, mà là từ Mồm đến Tay! :P
  5. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chú với anh Lê chỉ được cái đi guốc trong bụng anh là giỏi, hè chi !!
    Mình cũng nghĩ như bạn Rách, không khéo lại làm trò cười, lúc đây "châu lại hợp phố"
  6. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đinh Thượng Thư bộ Hành hớ hênh, cấm nghe oai vậy nhưng thành ra tự giác khai báo cuộc sống phè phỡn của mấy thằng đệ đang cố giả khổ. Chàng lại còn bày đặt trảm tướng, bài PR ngang LV với Ngọc Xu lộ hàng. Ói!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ lăn tăn 1 điều, không biết anh A# này có họ hàng với em Gb (Giáng son) không các bác?
  8. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Thời loạn nên mới thế.
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ Đại Cồ ta zường như bạn quần chúng kon bò éo lào cũng có thể làm KTS , và zường như bạn KTS éo lào cũng có thể làm chính trị - và đen đủi thay bạn chính trị za éo lào cũng có thể làm ( việc như) quần chúng kon bò!

    Có nhiều bạn so sánh đương kim thượng thư bộ Hành với cựu thượng thư bộ Học mấy năm trước - là chỉ mới thấy được cái vỏ leng keng bên ngoài , kỳ thực bản chất khác nhau nhiều lắm.
    - Cựu thượng thư bộ học tuy xuất thân tây zu nhưng không hề có tư zuy kỹ trị - trái lại hành xử còn mang nặng phong cách đoàn đội... Và mục đích cao nhất của cụ không zì khác ngoài chút hư zanh phong kiến. Kụ cũng ko phải là kon người có tham vọng lớn - chính thế khi mưu sự bất thành, cụ "im thin thít và lăn mất tăm' - chuyện không nói nữa. Xét cho cùng - việc kụ tính tuy ko chuẩn nhưng nó cũng ko gây hại zì đến làng trên xóm zưới ngoài hao zấy tốn bút của đám truyền thông. Xét trên tiêu chí lãnh đạo mà ko phá hoại là có công - thị kụ xét ép cũng có thể xem là Người Tốt.

    - Đương kim bộ Hành xem ra ko được lành như thế. Hoạn lộ xuất phát từ anh kế toán zoanh nghiệp lên đến chánh sở dầu - rồi từ sở zầu nhập cung cho thấy chàng đã và đang có một tham vọng lớn lao, có lớp có lang và luôn biết cách tận zụng triệt để các ưu thế tài chính hiện tại làm bàn đạp cho tương lai theo triết lý " vật chất có trước tinh thần có sau" . Tất nhiên chàng chưa thể hài lòng với điểm zừng hiện tại.
    Sau kỳ họp zân phố vừa rồi, kák chính trị za nhân zân đã tỉnh táo nhận ra mục đích gần nhất của chiến zịch PR ồn ào ko có zì ngoài việc vận động hội đồng zân phố trao cho chàng khoản đầu tư 40.000 VNBill - (mà chàng biết chắc đó là khoản vượt thu từ sở zầu trong 2 năm 2011,2012) - để chàng sửa sang lại đường đi lối lại trong làng cho hẳn hoi nghiêm chỉnh. Theo chiến thuật truyền thống của chàng, khoản 40.000 VNBill - tương đương 2USBill này sẽ được zùng làm đòn bẩy đối ứng để chàng hướng đến một ngân khoản lớn hơn : 50USBill đầu tư cho ĐSCT reborn .Kák bạn có thể lờ mờ nhận thấy nước cờ ĐSCT này qua các động thái zọa zẫm hạn chế phương tiện cá nhân trên ziện rộng. Gói 50USBill sẽ tiếp tục là bàn đạp để chàng hướng đến đỉnh Olympia : chức Lý trưởng.

    Một điều hiển nhiên, năng lượng cho cuộc chạy tiếp sức trường kỳ tốn kém ấy sẽ là vay nợ nước ngoài và thanh toán đều đặn từ ví kác bạn kon bò - thông qua thuế. Tất nhiên anh ko nói đến các loại thuế trực thu như TNCN, TNDN v...v vì kák bạn đều là ông sao trong lĩnh vực trốn thuế. Nợ nước ngoài sẽ được thanh toán đều đặn qua 1 sắc thuế đặc biệt và hết sức công bằng : Lạm phát.

    Lạm phát là chuyện kák bạn kon bò đã và đang làm quen hàng ngày nên tuy ko vui nhưng cũng éo phải là cái zì ghê gớm lắm - nhưng chuyện chưa zừng ở đó.
    Chức Lý trưởng - với một số " điều chỉnh thiết kế" trong tương lai gần rất có thể là đỉnh cao chói lọi nhất làng - và như thế không có nấc thang nào cho chàng vươn tới nữa . Như một kon nghiện, tiền đốt để tăng "đô" kịch trần chỉ là một phần rất nhỏ so với tiền chi để zuy trì "liều" ổn định. Khi mọi tiềm lực trong nhà đã kạn kiệt - kòn kó zì hơn để zữ "liều" ngoài mấy mảnh đất làng đang tranh chấp sổ đỏ đây????

    Khi kák bạn zàu có ( như Kạk) và zan tham ( như anh Jeus), và kák bạn muốn thăn lô đất anh hàng xóm - thì kó zì hay hơn khi đầu tư tạo điều kiện cho thằng kon zai nhà hàng xóm nghiện ngập - nhất là tìm được ông kon zai hội đủ các yếu tố : Bốc đồng, háo zanh, hiếu thắng...

    Từ đó - Việc kák bạn con bò nên bàn - ko phải là ghoẹo trái hay ghoẹo phải , oánh gốp phơ hay bắn half life - phỏng ạ ?!

    PS : Anh Jeus đang nhóm lập BOX "TTLAOL" để sang đó hành nghề Lãnh tụ khi kó biến, kák bạn cũng phải tùy sức mà tính kế phòng thân.
  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mấy thèng đó ló thông minh chán. Đe/o phải để cho mấy chú chê đâu.
    Mưu nó mà lại để cỡ con bò Dớt đọc ra thì chúgn nó cải táng lâu roài [r24)]

Chia sẻ trang này