1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Questions - Tuyển tập những câu hỏi đơn giản trong TY nhưng khó trả lời . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Angel_Wings, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    thích thì yêu seo mà hỏi câu khó trả nhời quá nhá
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao anh yêu em
    - Không biết
    - Tại sao lại không biết
    - Bởi vì nhiều có nhiều cái khiến anh yêu em quá nên chẳng biết cái nào là đúng
    - Nhiều cái là cái gì????
    - Trả lời nè
    + Bởi vì ở cạnh em, anh cảm thấy hạnh phúc
    + Bởi vì khi nhìn thấy em cười, anh không còn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống bon chen.
    + Bởi vì anh sẽ buồn nếu một ngày chẳng gặp em.
    + Bởi vì anh đau khi nhìn thấy nước mắt em rơi.
    + Bởi vì anh có thể ôm em mà khóc khi anh quá khổ đau
    + Bởi vì không có em anh sẽ là cái xác biết đi
    ........
    + Bởi vì anh yêu em.
    Đơn giản thôi, còn nhiều cái nữa đấy, yêu là cảm giác hãy nói cảm giác của mình khi yêu, vì những cảm giác đó khiến ta nói lên tiếng yêu.
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, nhiều khi hẻm bít nói rì khi hỏi bất chợt thế, thế là anh chỉ bít câm nín nghe tiếng em hỏi với lại hình như ko quen thế nên
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Phải cái tội,anh chưa có ma nào yêu,có cô nào mà xấu nhưng bố làm to,nhà mặt phố thì anh cũng yêunhưng mà tiếc quá.......chưa có cô nào cả,anh thì bây giờ nói thật là yêu thì thích em xinh nhưng mà lấy thì chẳng cần phải xinh,đừng xấu quá về tính cách ẫn ngoại hình là dc,phiên phiến nó đi mà.
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    uhm, yêu tất nhiên là vì yêu rùi, chẳng có lý do nào khác cho 1 tình yêu thật sự đâu.
    Còn giả dụ như bạn yêu 1 người nào đấy mà vì bất kỳ 1 lý do nào thì đó ko được gọi là tình yêu đâu, có thể chỉ là sự ngưỡng mộ.
    Thật sự khi yêu thật lòng người ta sẽ ko tìm được 1 lý do nào hết.
    P nhớ có 1 câu chuyện về 1 đôi trai gái yêu nhau, nhưng bỗng dưng cô gái bị tai nạn và phải ngồi xe lăn, ko nhớ chính xác những gì cô gái hỏi và chàng trai trả lời, chỉ nhớ đại khái rằng cô gái hỏi chàng trai 1 loạt lý do vì sao chàng lại chọn cô, chàng ko trả lời, cô rất tức giận nhưng rùi chàng nói: " Nếu anh yêu em vì em xinh đẹp thì bây h khi bị bệnh như vậy em đâu có còn xinh đẹp nữa, nếu anh yêu em vì em nhanh nhẹn hoạt bát thì bây h khi ngồi trên xe lăn, em có còn sự nhanh nhẹn đó nữa ko?, nếu anh yêu em vì em hồn nhiên dễ thương thì bây h thử nhìn lại bộ mặt của em xem, lúc nào cũng cau có, vậy anh ko còn yêu em nữa ah?... ( còn mấy đọan nữa nhưng ko nhớ nổi hehhe) Nhưng ko anh vẫn rất yêu em, vậy thì lý do là gì? Chẳng là gì cả, chỉ đơn giản là vì anh yêu em mà ko phải ai khác ( cái này bịa ra thì phải)".
    Nhưng nói chung nội dung câu chuyện là như thế, vì thế trong tình yêu ko hề có 1 lý do nào khác. Nếu bạn khi yêu mà bạn tìm được 1 lý do nào đấy thì hãy xem lại, đó ko phải là tình yêu đâu.
    Ko phải chỉ dựa vào câu chuyện này mà chính bản thân P cũng trải qua những điều tương tự thế rùi, cũng đã yêu 1 người mà tìm mãi ko thấy 1 lý do nào cả, và đến lúc nhận ra rằng người đó có 1 số tính xấu mà trước đây khi chưa yêu ai P luôn cho rằng ko thể chấp nhận được, vậy mà ko hiểu sao, càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều ko tốt về người đó mà P vẫn luôn dành tình cảm của mình cho người đó, luôn tự nhủ với mình rằng phải từ bỏ thui, nhưng vẫn ko được, có lẽ đây chính là tình yêu thật sự của P, tiếc rằng nó đến từ 1 phía
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh vi` những nụ người anh mang đến cho em, vì những giọt nước mắt cũng chính anh mang đến cho em... Em yêu anh vì sao em ko biêt.... Ngay cả khi em muốn chia tay nhất thì trái tim em vẫn luôn nói với em rằng đừng từ bỏ nếu như vẫn còn yêu.... Và em đã ko từ bỏ để tiếp tục yêu anh....
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ư? Vì em tìm thấy trong anh có một nửa của em .Hơi bị sến tí nhưng ngọt
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hơi gì ... quá sến ấy chứ anh ko thik câu này , em kiếm câu khác đê
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Gì mà Sến, câu khác thế nào cũng chẳng hay bằng câu:
    "Martin đến cuối cùng thì Martin sẽ được làm cha nuôi" ​
    Còn nhớ hồi cách đây mấy năm, trong 1 live show của ca sĩ Long Nhật, anh chàng ca sĩ này có kể cho khán giả về gf của mình, trong đó có câu hỏi Long Nhật hỏi gf của mình như sau:
    "Em yêu anh vì anh đẹp trai hay vì anh hát hay?"​
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cô đó mới trả lời lại là :" Em yêu anh chẳng phải vì anh đẹp giai cũng chẳng phải anh hót hay mà vì anh có nhiều tiền "
    Thế mà thằng đó còn đáp lại : " Ôi em thật tuyệt vời , em đúng là người yêu thật sự của anh ... vì nhà anh rất nhiều tiền "
    Kháng giả ở dưới vỗ tay rầm rầm

Chia sẻ trang này