1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Questions - Tuyển tập những câu hỏi đơn giản trong TY nhưng khó trả lời . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Angel_Wings, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh yêu em ?????/
    Vì em xinh ,vì em nấu ăn ngon ,vì em hiền ,vì em ngoan,vì anh thấy hạnh phúc khi ở bên em .....và quan trọng nhất là vì anh yêu em , vì em cũng yêu anh ......
  2. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao em yêu anh. Người đàn ông em từng hình dung không có điểm gì giống anh. Anh không hấp dẫn em bởi những thứ bề ngoài. Anh không khiến em cười như những người con trai khác. Đôi khi em thấy anh thật đáng ghét. Nhưng khi ở bên cạnh anh em có cảm giác yên tâm. Em nhớ anh và em bắt đầu lo sợ, em sợ mất anh... Liệu đó có phải là tình yêu ko anh?
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trả lời
    Em yêu anh vì anh có trí tưởng tượng phong phú
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sao giống P thía, P đã hình dung rất nhiều, và còn từng hình dung rằng sẽ ko thể chấp nhận được những điều ko tốt đó của bất kỳ người con trai nào nhưng ko hiểu sao, riêng với người đó, dù biết người đó có những điều xấu đó, khi mới biết, đã từng cho rằng mình nên dừng lại nhưng thật sự là ko được, bởi P đã yêu người đó rùi. Chỉ tiếc là P ko được ở bên người đó nên cũng ko được biết sự yên tâm khi ở bên người đó. P chưa từng có người đó nên ko thể sợ mất người đó được, nhưng thật sự rất đau lòng khi biết có người con gái khác làm cho người đó rung động.
    Và P dám khẳng định rằng đó chính là TY, 1 TY thật sự mà ko có bất cứ lý do nào hết.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh vì dù đã cố hết sức em vẫn ko ghét được anh. Cái gì ko đạt được thì lại càng làm ng ta ước ao nhiều hơn !
  6. jay4488

    jay4488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    - vì sao mình còn yêu nhau nhưng vẫn chia tay?
    - vì mình như vậy, mình sẽ mãi yêu nhau.
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ! Chắc chỉ những người đã yêu mới trả lời được câu hỏi này.
    Tớ thì chịu!!
  8. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 lần có nghe ai đó nói "Bạn ko thể nói chính xác bạn yêu 1 người vì cái gì , bởi khi đó là bạn đang yêu cái thứ đó chứ ko fải yêu bản thân người kia"
    Nhớ lại 1 bài thơ (hình như của Châu Giang) , đọc bao nhiêu lần rồi vẫn thấy hay ( và đúng )
    ....." Anh chỉ là anh
    Ồn ào
    Cay đắng
    Như dòng nước chảy qua đời em khi trong khi đục
    Làm tim em nhói đau
    Làm mắt em luôn luôn ướt đẫm
    Và cũng bởi anh chỉ là anh
    Anh là như thế
    Nên em đã yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có thể yêu anh".........
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    uhm đúng là bài thơ hay, vì anh chỉ là anh, ko phải là ai khác
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những câu hỏi dạng này khó trả lời thật. Thực ra, nhiều bạn cho rằng yêu chỉ vì yêu, không có lý do gì khác. Mình không chỉ trích, nhưng cá nhân nghĩ khác. Chẳng cái gì tự sinh ra và cũng tự mất đi, nếu đã như thế, chắc chắn phải có nguyên do
    Vì sao bạn yêu người ấy? - Khi không yêu một người, bạn có thể kể ra hàng tá lý do mà anh/cô ta không phù hợp với bạn. Nhưng khi đã yêu một ai đó, bạn có xu hướng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, những điều đã và cả những điều chưa biết. Mà như ai cũng hiểu, biết bao nhiêu điều về một con người là ĐỦ? Lòng biển đo còn dễ, mấy ai đo được lòng người...Không bao giờ đếm hết những bí mật đó, nên không bao giờ đưa ra được một lý do nào cụ thể, vì kể ra một thì thấy còn chưa kể nhiều cái khác. Nói chung luôn luôn còn thiếu sót nhiều.
    Và ngay cả cái câu nói ''Yêu chỉ vì yêu'', tớ thấy cũng....thiếu nhiều. Để gắn bó hai người, chỉ duy nhất yêu là không đủ.
    Thế nên tớ nghĩ rằng: Có quá nhiều câu trả lời cho cùng một câu hỏi này. Đừng nát óc suy nghĩ làm gì, vì nó nằm ngay ở trong người bạn yêu, là cái mà bạn thấy hằng ngày. Chỉ có điều, bạn có thể khám phá và cảm nhận hết được nó mà kể ra hay không thôi...

Chia sẻ trang này