1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Questions - Tuyển tập những câu hỏi đơn giản trong TY nhưng khó trả lời . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Angel_Wings, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Em xinh thì tất nhiên là em kiêu, anh cũng hiểu điều đó. Nhưng em liếc anh với ánh mắt trìu mến là em đang mến anh thật hay anh cho anh ăn dưa bở?? Sao anh nói lời làm quen em lại trơ trơ mặt lên, làm cho vẻ đáng yêu mất hẳn, làm anh cũng chán. Bye em!!!
  2. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em kiêu thì phải có người như anh em mới kiêu được chứ nhờ!! có bít câu này kô pác: theo tình tình trốn mừh trốn tình tình theo ý mờ!! wá xá đúng luôn nha!!
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng chả biết tại sao. Hiện giờ có lẽ em đang yêu.
    Có ai trên TTVN này nói: " Khi yêu nhau thì chả có lý do gì hết nhưng khi bỏ nhau thì họ có nhiều lý do thế". Vậy sau 1 thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng có nên đặt những câu hỏi như:
    Không biết chúng ta yêu nhau được bao lâu ?
    Không biết mình có thể chịu được sự đanh đá của cô ấy ko nhỉ ?
    Anh ta sống bừa bãi và luôm thuộm như thế thì làm sao mình chịu được nhỉ ??
    ... ....
    Túm lại, "đọc kỹ hướng dấn sử dụng trước khi liều"
    Hic hic. Thảm nào em chả có người yêu các pác à. Help help. VyHuynh kíu anh! Giới thiệu em gái đê!
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hêlô tại sao tớ cứ suốt ngày phải khổ với mấy chuyện tình cảm hả ??? Tại sao thế ???????????????????????
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em lại yêu anh trong khi em vẫn còn yêu người ấy?
    Và vì sao em nói chia tay với anh cũng chỉ vì người ấy trong khi cả anh và em đểu biết rất rõ rằng ngưòi ấy không còn gì với em?
    Hỏi thế, nhưng có ai trả lời được, phải không em?

Chia sẻ trang này