1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qui Nhơn cafe quán

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi gocthoigian, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Qui Nhơn cafe quán

    Người ta bảo cứ nơi nào có nhiều người trẻ là nơi đó có nhiều quán cafe. Mà hình như đúng như vậy, khi tôi đến 1 nơi nào đó thì nơi tôi quan tâm là thắng cảnh( tất nhiên ), chợ lớn nhất của vùng đó và..... những quán cafe !
    Qui Nhơn cũng là Tp mà giới trẻ chiếm đa số , vì vậy hình như '''' nhà nhà mở quán cafe " hay sao ấy . Có những quán đầu tư nhiều cho phong cách , nhưng co những quán chỉ là vài cái ghế trong nhà , vậy mà vẫn đều cùng nhau tồn tại .
    '''' Lão làng quán'''' mà đươc nhiều người biết đến nhất phải kể đến là quán 360 Bạch Đằng , quán này ở thời điểm nổi tiếng đó là do có 1 không gian rộng rãi, khác hẳn những quán ngồi trong nhà ở đường Trần Phú ( đường trần phú hồi đó đươc goi tên là đường cafe, còn bây giờ hình như mang danh là ..........đường cắt tóc , thì phải ). Quán 360 bây giờ cũng sửa sang lại nhiều để cho bằng chị bằng em, quán vẫn có được 1 lượng khách đáng kể, nhưng hình như cafe dạo này tệ hơn thì phải , và phong cách phục vụ thật chán. ( Có 1 lần tôi cùng 2 người bạn vào 360, ko biết co phải vì lúc đó vắng khách, khoảng 3hPM, nên cô bé phục vụ cũng đâm ra ... lười biếng. Cô đến hỏi '''' uống gì ?'''' , nghe xong quay di , 15'' sau quay lại , đặt kịch 3 ly cafe xuống bàn , quay lưng bỏ đi ) ===>>>> Tôi có là người khó tính quá ko nhỉ , nhưng tôi thấy ở QN có những quán cung cách phục vụ tốt hơn nhiều .
    Á , mà xin lỗi pà con , phải đi rồi , lần sau sẽ lên post tiếp.Mà ai có hứng thú về các quán cafe o QN nhào vô phụ tôi giới thiệu đi nào....
  2. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Riêng với mình , mỗi khi về Quy Nhơn mình chỉ đi uống ở quán Ca - Fe Dư Âm ở đường Diên Hồng, ca nhạc ở đó chẳng phải ồn ào như nhạc trẻ gì cả, toàn nhạc Trịnh và các ca khúc hoà tấu hay tuyệt. mình cũng chẳng biết quán khác ra sao nhưng quán Dư Âm có phong cảnh đẹp thật
  3. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không thích uống cafe cho lắm nên không bít nhìu....lâu lâu về lại ghé qua quán của bạn cũ 360 BĐ (chắc ai cũng biết) vừa nhâm nhi ly trà bàn chuyện nhân tình thế thái
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng gì bán 360 đâu mà còn có nhiều quán khác cũng có phong cách phục vụ như vậy. QN rất tệ ở điểm này, nếu biết cách phục vụ thì có thể có nhiều khách hơn và quan trọng là để lại ấn tượng tốt cho khách...Cứ vào các quán cafe ở SG, người phục vụ luôn ân cần và đứng sẵn ở bên mỗi khi bạn cần.
  5. sexxx

    sexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    QN quán thì fải nói tất cả các quán chứ. Sao chỉ nói cafe không vậy trời? Quán nhậu,quán...karaoke, quán nước mía, quán kem....Để mai mốt tui post bài của tui dzìa QN quán... giờ quên mất cái disc goài
  6. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nói đến quán nhậu thì riêng cúm vịt thấy Eo Nín Thở nhậu là phê nhất, có món lòng nướng...quá tuyệt dzời, còn hay hơn cả các quán ở Trần Độc, những ngày mùa đông nhậu dzài xị ở đây để âm bụng thì quá tuyệt...ngoài thì lạnh mà trong thì nóng
  7. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chỗ eo nín thở bi giờ không còn nhộn nhịp như xưa nữa rồi. Các quán cóc đã bị mấy chú đô thị dọn hết, cái vẻ dân dã ngày càng bị mất đi. Quy Nhơn hôm nay chỉ cò.... những quán trong nhà thôi.
  8. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nói về quán thì kẻ này từng lê nhẵn các quán cà phê QuiNhơn. Từ thời có quán cà phê đến khi như nấm mọc sau mưa. Bây giờ quá n cà phê hơi bị nhiều. Nhưng trừ mấy quán Trung Nguyên, còn quán nào ngon thì có thể liệt kê không nhiều:
    Quán Rose ở Phan Đình Phùng (của Hồng đen)
    Quán Kem ở Biên cương (cô chủ Hoà - Lương ta biết từ hồi chưa có chồng )
    Ngày xưa có mấy quán đường Lê Lợi, còn dạo này có quán Gia Nguyễn gần Gành Ráng, quán Tiếng xưa (tiếng thu cũ) ở Trường Chinh, ...
    Còn 360 chỉ được cái chỗ, phục vụ thì dở, cà phê như nước lã, chán!!!
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Về QN tớ chỉ tới quán 261 Nguyễn Thái Học thôi.Bởi vì ngồi uống cafe ở đó tớ có dịp ôn lại các hồi ức khi còn trẻ thơ.
    - Gỏi bò ở Phan Đình Phùng là ngon nhất, sau đó tới quán gỏi bố già ở bãi biển trước trường Trưng Vương
    - Lòng nướng thì ở Nguyễn Công Trứ hình như là ngon nhất.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không hề tệ nhá, Sài Gòn ít khách nên mới thế thôi, mí lại vào trong đó có khách là đủ trả tiền nhân viên nửa ngày, làm sao không tận tình chu đáo được. Ở Quy Nhơn đầy quán tận tình hơn cơ, thấy khách là nước trà đã ra trước rồi, trong kia có không ??? Ngoài HN thì nghỉ khoẻ.

Chia sẻ trang này