1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qui Nhơn cô đơn quá, help meeee !!!!!

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi ninhcd, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá bận công việc không vào TTVNOL... Nay vào mới thấy các bác thi nhau "đả kích" tớ... Mới hay "lời thật mất lòng"!
    Nếu có dịp xem những DVD của Thúy Nga hay Vân Sơn...mới biết xót thương thân phận những cô gái Việt... Cũng may chưa thấy hình ảnh một cô gái nào quê tôi xuất hiện trên những loạt phóng sự ấy....
    Dù sao thì cũng cám ơn những người đã & đang nói lên những tiếng nói của lương tâm!
    Cám ơn cái room này "cho" mọi người TỰ DO NGÔN LUẬN !
  2. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn Thu Trúc gì đó tính tình thế nào mà sao nói chuyện có vẻ ngổ ngáo nhỉ. Người ta có ý gì xấu đâu mà nhảy bổ vào phán 1 câu nghe mất cảm tình thật.
    Con gái miền nào cũng có cái hay và cái dở của riêng nó, ai nói con gái Bình Định kô đi lấy chồng Hàn, chồng Sing,... đầy ra đó chứ, có lẽ kiến thức của bạn chỉ quanh quẩn đâu đó ở cái xứ biển Qui Nhơn nên chưa hiểu hết được nhiều vấn đề. Hồi trước có lần đi nhậu với mấy khách hàng, có thằng nó tuyên bố: "Con gái miền Tây là làm biếng nhất, đi vào các quán bia ôm, đèn mờ toàn gái miền Tây cả". Quả thật báo chí cũng đưa tin nhiều về mấy vụ môi giới lấy chồng nước ngoài mà hầu hết là các cô bé Cần Thơ, Tiền Giang,... Nhưng kô vì thế mà vẫn kô có nhữg người giỏi, biết vượt qua số phận để khẳng định mình, vài người bạn của tôi cũng dân miền Tây đấy nhưng đố thằng nào dám tuyên bố cái câu đó trước mặt nó.
    Nói đi thì cũng phải nói lại, người Bình Định đúng ra là hiền thật, hiền lắm.
    PS: LeThuTruc, cái tên nghe quen quá nhưng kô nhớ là gặp ở đâu, khi nào.
    Được nguyenvanthe sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 19/11/2007
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    ko ngờ chủ đề mình mở ra lại xôm tới vậy ,
    Lethủtuc dùng từ hơi quá đó, nhìn ảnh avata của bạn mọi người sẽ ko nghĩ bạn lại có cách nhìn sự vật sự việc tiêu cực vậy đâu,
    để mà nới về chủ đề lấy chồng hàn chồng đài thì đó là chủ đề muôn thủa rùi trúc àh,
    Còn bạn thiks tranh luận về vấn đề gì cứ add nick tôi vào tôi hứa sẽ trả lời thoả đáng tất cả những vấn đề bạn quan tâm
  4. kissssyou

    kissssyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Là con gái ai chả muốn hạnh phúc bên người mình thương yêu những cô gái xấu số đó chẳng qua là vì hòan cảnh gia đình, kiến thức có hạn nên mới phải lấy chồng như thế thôi. Đó là bất hạnh của người ta, thiết nghĩ bạn ko nên coi thường người ta như vậy . Trong một đất nước đang phát triển như chúng ta thì người nghèo luôn là những người bất hạnh nhất, thiệt thòi nhất. Họ đáng thương hơn đáng trách nhiều đấy bạn ah
    @ bạn chủ topic : Cảm ơn bạn đã có ấn tượng tốt về Quy Nhơn Nếu tôi ra HN chắc ko phải uống cafe 1 mình đâu nhỉ
  5. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Qui Nhơn ! Nghĩ lại cũng thấy có nhiều kỉ niệm vui
  6. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    To kissssyou: Rất cảm ơn Bạn đã có cùng quan điểm với mình.
    Lâu ko có dịp quay lại Qui Nhơn, thấy nhớ quá.
    Khi nào Bạn có dịp ra HN, đững quên đt cho mình nhé, hii cafe thì chắc chắn là ko bằng Qui nhơn rùi
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Lâu rùi ko có dịp quay lại QN, thấy nhớ khung caảnhthanh bình và cafe QN quá
  8. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Vào đây công tác buồn quá, chẳng có chỗ nào để chơi cả.
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi, lạc cả chủ đề topic. Dù sao cũng góp ý... lấy cái ảnh cô Công An Nhân Dân làm ava mà nói năng linh tinh quá bạn TRUC ạ
    Quy Nhơn không có bạn thì buồn lắm, em về Quy Nhơn thì phải rủ thêm thằng bạn thân, ko thì buồn lắm, cho dù cafe ngon và rẻ
  10. marinavo

    marinavo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là con gái Qui Nhơn ,Bình Định,nhưng không đồng ý cách nói của bạn Trúc đâu.Bạn thật là qúa lời rồi. Những cô gái phải lấy chồng hàn Quốc trong 5 ngày,chắc bản thân họ cũng không muốn vậy, vì hoàn cảnh thôi.Bạn nên thương họ chứ không nên dè bỉu vậy đâu.Không có gì đáng sợ hơn cái nghèo .
    Một năm rồi không được về Việt Nam, về Qui Nhơn.Thật là nhớ Qui Nhơn qúa.Có ai người Bình Định hiện đang sống tại Đức không? Tui sang đây mấy năm rồi nhưng tìm đỏ mắt cũng không có một quí vị đồng hương nào là sao????

Chia sẻ trang này