1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quick review for Korean Movie (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Mình lập ra thread này là để điểm lại những film Hàn Quốc mới có đĩa hoặc mới có lại đĩa tại Hà Nội. Đó có thể là những film mới, hoặc cũng có thể là những film cũ mèm. Tất cả chỉ là để giúp các bạn trong việc mua được một film Hàn Quốc hay hoặc phù hợp cho mình!

    First: Family Ties
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    FAMILY TIES aka The Birth Of A Family
    *Country* South Korea
    *Year* 2006
    *Genre* Drama
    *Running Time* 1H53
    *Distributor* Lotte Entertainment
    *Director* Kim Tae-Yong
    *Cast* Moon So-ri, Eom Tae-woong, Goh Doo-shim, Gong Hyo-jin, Bong Tae-kyu, Jeong Yu-mi, Kim Hye-ok, Ryoo Seung-beom (cameo)
    *Website* http://www.familyties.co.kr/
    Khoảng thời gian nửa đầu năm 2006 này có thể nói là một khoảng thời gian khá thất vọng với những người hâm mộ film điện ảnh Hàn Quốc. Thậm chí đã có rất nhiều ý kiến cho rằng điện ảnh Hàn Quốc đã có những dấu hiệu xuống dốc rõ rệt từ đầu năm 2005 chứ không phải là từ khoảng thời gian này. Các bộ film Hàn Quốc vẫn sản xuất đều đều và ra rạp hàng tuần, nhưng chẳng còn bộ film nào có sức đọng trong tâm trí khán giả cả. Có cảm giác những nhà làm film Hàn Quốc tự muốn bó hẹp mình trong những bộ film hài dở dở ương ương đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mà chỉ có người Hàn Quốc mới đi xem như "My Boss, My Teacher" là một ví dụ điển hình.
    Tuy nhiên cũng không phải là không có những ngoại lệ và một trong số đó là bộ film "Family Ties" - một câu chuyện xung quanh các mối quan hệ gia đình khá cảm động. Nếu theo ý kiến chủ quan của tôi thì đây sẽ là bộ film Hàn Quốc đáng xem nhất kể từ đầu năm đến nay được phát hành trên DVD. Cũng khá bất ngờ là mặc dù có một dàn diễn viên thuộc dạng khá (Moon So-ri, Eom Tae-woong, Goh Doo-shim, Gong Hyo-jin, Bong Tae-kyu, Jeong Yu-mi, Kim Hye-ok, Ryoo Seung-beom) nhưng rốt cuộc số người đi xem nó tại Hàn Quốc chỉ vào khoảng 200.000.
    Nếu như bạn nhìn vào poster hay bìa đĩa của "Family Ties", ý nghĩ chợt đến đầu tiên sẽ là ''Lại một bộ film hài rẻ tiền Hàn Quốc nữa''. Tuy nhiên "Don''t judge the book by its cover". Thực sự là gần như không có một chút chất hài nào trong bộ film của Kim Tae-yong. Bộ film có một cấu trúc chặt chẽ và đem lại cho khán giả những quan điểm khác nhau của các thế hệ khác nhau khi gia đình của họ có những vấn đề về mặt tình cảm và các mối quan hệ bắt đầu trở nên rạn nứt. Một kịch bản film được chuẩn bị khá kĩ lưỡng, những màn diễn xuất xuất sắc cùng với những cảnh quay tuyệt đẹp. Tất cả đã tạo nên một "Family Ties" đầy xúc động.
    Đạo diễn Kim chia câu chuyện của mình ra làm ba phần. Hai phần đầu là hai phần riêng biệt và câu chuyện thứ 3 là cầu nối cho hai phần trước khiến cho bộ film trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.
    [​IMG]
    Trong phần đầu tiên chúng ta gặp Mira, một cô gái khá trầm lặng sống một mình và làm việc ở một quán ăn nhỏ. Cuộc sống đều đều của cô một ngày kia bị xáo trộn một cách bất ngờ. Đó là khi người em trai hư hỏng của cô Hyung-Chul trở về nhà sau 5 năm bặt vô âm tín. Tuy nhiên vấn đề là Hyung-Chul đã kết hôn trong thời gian anh ta bỏ nhà đi và giờ đây mong muốn được sống tại nhà của Mira với người vợ của mình, Mu-Shin. Càng rắc rối hơn khi Mu-Shin là một người phụ nữ luống tuổi tới mức những người bán rau quả ở chợ hay những người chụp ảnh lưu niệm luôn nhầm trưởng rằng Mu-Shin là ... mẹ của Hyung-Chul. Và rắc rối được đẩy lên cùng cực khi ba người họ vừa bắt đầu cảm thấy cảm thông cho nhau và chấp nhận nhau. Đó là khi Chae Hyun, cô bé 7 tuổi là con gái riêng của ... vợ cũ của chồng cũ của Mu-Shin tìm đến nhà Mira theo địa chỉ mà Hyung-Chul viết lại cho. Và chuyện gì đến cũng phải đến...
    [​IMG]
    Phần hai là câu chuyện của Sun Kyung, một cô gái trẻ ly thân với mẹ và luôn luôn giận dữ với tất cả những gì xung quanh mình. Cô luôn đổ lỗi mọi thứ cho việc mẹ cô đi ngọai tình và khiến cha cô phải bỏ đi và cuộc đời cô như bị đẩy vào ngõ cụt. Sun Kyung đã đi học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản khá nhiều năm để cố gắng ra nước ngoài tìm việc và hơn hết là để thoát khỏi những rắc rối trong gia đình hiện tại. Tuy nhiên cuộc đời luôn luôn không đơn giản mà ngược lại luôn phức tạp và éo le. Kế hoạch ra nước ngoài của Sun Kyung đã phá sản khi cô biết tin mẹ cô chuẩn bị ra đi bởi bệnh ung thư. Rắc rối hơn cả là lúc này, mẹ cô còn để lại cho cô cậu bé Kyung Suk, con trai của mẹ cô với người tình riêng, một tâm hồn còn thơ dại mà Sun Kyung vừa mới bắt đầu cảm thấy thân thiện. Và chuyện gì đến cũng phải đến !
    [​IMG]
    Phần cuối của câu chuyện kể về mối tình giữa Kyung Suk và Chae Hyun. Cả hai bây giờ đã qua cái tuổi teen mơ mộng, bước vào ngưỡng tuổi 20 và yêu nhau sau khi tình cờ gặp nhau ở trên một chuyến tàu. Như một hệ quả từ những gì thế hệ trước để lại, lúc này Chae Hyun luôn luôn tìm kiếm cho mình những sự đồng cảm, những sự chấp nhận bằng cách giúp đỡ những người xung quanh nhiệt tình còn Kyung Suk thì luôn nhìn mọi thứ một cách đen tối ; đối với anh, luôn chỉ có những sự lừa lọc xung quanh và cảm thấy khó chịu mỗi lần Chae Huyn lại đi giúp người khác một cách vô tư đến thế. Liệu đôi bạn trẻ có vượt qua được những vết sẹo của quá khứ của gia đình đẻ lại để có thể tìm đến với nhau?
    "Family Ties" là một bộ film nặng về các tình tiết, về những khoảnh khắc nhỏ nhưng vô cùng quý giá trong mỗi con người, mỗi gia đình mà chúng ta thường bỏ qua hàng ngày. Đạo diễn Kim đã tạo ra những nhân vật bằng xương bằng thịt trong "Family Ties". Đó là những nhân vật có thể khiến ta rất khó chịu nhưng ta có thể nhận ra những người như thế hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và trên hết, liệu có bao giờ bạn tự hỏi mình đã bao giờ bạn hiểu hết về họ, những con người mà ta cảm thấy muốn ghét bỏ?
    Bên cạnh những màn diễn xuất xuất sắc, những người quay film của "Family Ties" cũng xứng đáng được tưởng thưởng. Màu sắc của bộ film đủ độ đậm để khiến người xem như đang ở trong một thế giới tuyệt đẹp mà trong thế giới tuyệt đẹp ấy, mọi chuyện thường nhật vẫn cứ xảy ra đều đều. Hơn nữa đạo diễn Kim cùng các nhà kịch bản đã biết đánh đúng vào một vấn đề từ xưa đến nay vẫn gây khá nhiều tranh cãi. Đó là những mối quan hệ gia đình không dựa trên tình máu mủ, huyết thống, nhất là tại Hàn Quốc, một đất nước vẫn khá nặng về những giá trị văn hóa và gia đình xưa. Nếu có một phàn nàn nào đó dành cho "Family Ties" thì đó là vì đất diễn xuất dành cho Moon Su-Ri - cô diễn viên yêu thích của tôi là hơi ít.
    Với cách kể chuyện khá cuốn hút, khi xem film bạn sẽ luôn tự hỏi rồi không biết tất cả những mớ bòng bong trong film rồi sẽ đi tới đâu.
    "Family Ties" - hãy xem để yêu hơn gia đình của bạn.
    8/10 - A recommend one
    Next : For Horowitz aka My Piano
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    For Horowitz aka My Piano
    *Director* Kwon Hyeong-jin
    *Screenplay* Kim Min-sook, Kwon Hyeong-jin
    *Cast* Eom Jung-hwa, Park Yong-woo, Shin Ui-jae, Choi Seon-ja, Yoon Ye-ri, Jeong In-gi, Kim Jeong-won
    *Distributor* Showbox
    *Rating* General
    *Time* 108 min
    *Year* 2006
    Khi chuyển tới Seoul từ tỉnh Kangwon năm 1989, gia đình họ Eom cũng nghèo và có ước mơ được đổi đời như bao gia đình khác. Và cũng bao người khác hy vọng Olympic Seoul 1988 sẽ là một cú hích cho xã hội Hàn Quốc lúc ấy vẫn đang còn rất nhiều bất ổn. Cô con gái lớn của gia đình, Eom Jung-Hwa khi ấy ngay lập lức tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của đài MBC với tư cách ... ca sỹ. Nhưng phải mất đến 3 năm đầy khó khăn, cô mới có thể lọt vào mắt xanh của nhà quản lý Bae Byung-Soo (người đã từng đưa Choi Jin-Shil lên hàng ngũ ngôi sao). Chính Bae là người đã giúp Eom Jung-Hwa đến với công chúng xứ Hàn dưới tư cách là một ... diễn viên điện ảnh chứ không phải là ca sỹ. Với một diễn xuất đầy sức sống, hết sức khêu gợi và phong phú khi có thể nhập vai dưới nhiều tính cách khác nhau, có thể coi Eom là "hàng hiếm'''''''' trong số những người đến với film điện ảnh Hàn Quốc từ những bộ film truyền hình. Đó có thể là một cô gái ăn chơi trác táng trong "Singles" (2003), một bác sỹ luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong trong "Mr. Handy" (2004), một bà mẹ tuyệt vọng trong những vụ giết người trả thù cho con gái trong "Princess Aurora" (2005) và một vai diễn nhỏ kiêu căng, ngạo nghễ bên cạnh Hwang Jeong Min hết sức đáng nhớ trong "All For Love aka My Lovely Week" (2005) ...
    [​IMG]
    Trong năm 2006 này, chúng ta sẽ còn được gặp lại Eom khá nhiều lần. Và một trong những vai diễn đầu tiên của cô trong năm nay là một giáo viên piano cho trẻ em trong "For Horowitz aka My Piano" - một bộ film không phải là hay nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tệ.
    [​IMG]
    "For Horowitz" có một cốt truyện khá bình thường và có thể dễ dàng đoán trước được. Gyung-min là một cậu bé ngỗ nghịch mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng lại mang trong mình một năng khiếu đánh đàn piano từ nhỏ. Và rồi cậu gặp Kim Ji-Su (Eom Jung-Hwa). Kim Ji-Su là một người phụ nữ độc thân 31 tuổi. Trước đây cô luôn có ước mơ một ngày nào đó sẽ trở nên nổi tiếng như nghệ sỹ dương cầm Vladimir Horrowitz. Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, ước mơ của cô trở nên sớm tan vỡ. Và giờ cô mở một studio nhỏ ở ngoại ô Seoul để dạy cho các em nhỏ muốn chơi đàn piano. Số phận run rủi đã khiến cho Gyung-min gặp Kim Ji-Su. Và hai cô trò đã tìm đến với nhau thông qua cây đàn piano để thoả mãn cho mỗi ước mơ của riêng mình. Một người cần sự nổi tiếng, muốn biến người kia trở thành một Vladimir Horowitz mới và thông qua đó có thể kéo thêm được nhiều học sinh đến cho Studio của mình; còn người kia lại khao khát được chơi đàn và hơn hết là sự ấm áp, yêu thương, che chở...Và liệu cuộc sống có phải lúc nào cũng là màu hồng và như ý muốn của hai cô trò không?
    [​IMG]
    Như đã nói ở trên, "For Horowitz" có một cốt truyện khá đơn giản và đã bắt gặp khá nhiều lần. Giáo viên âm nhạc, lũ trẻ, nhac cổ điển, thậm chí chúng ta có thể bắt gặp ngay trong điện ảnh Hàn Quốc với "Springtime" của Choi Min Sik năm 2003. Nhưng với một vài trường đoạn nhỏ hiếm hoi đầy cảm động trong bộ film, diễn xuất khá tốt của các diễn viên - nhất là cậu bé Shin cùng với phần nhạc film lấy từ các tác phẩm dành cho Piano nổi tiếng đã giúp cho bộ film có thể giữ được khán giả ngồi tới phút cuối cùng. Những tình tiết hiếm hoi đáng nhớ như khi cậu bé kéo chăn cho bà ngoại trong bệnh viện hay những cuộc cãi vã của Kim Ji-Su ngay trong sinh nhật lần thứ 60 của mẹ là những đoạn chắc hẳn sẽ khó có thể gặp được ở các bộ film Mỹ có cùng chung motif thế này. Còn nếu bạn hỏi tôi tôi cảm thấy thích nhất đoạn nào trong bộ film này, tôi sẽ trả lời đó là khi Shin biểu diễn "Arabesque" của Claude Debussy. Đó là bản nhạc piano yêu thích của tôi. Hãy tin tôi một điều là bạn sẽ không phải thất vọng về phần nhạc film của "For Horowitz" bởi người phụ trách phần này chính là Lee Byung-Woo - người từng đảm nhận phần soundtrack của rất nhiều bộ film như "A Bittersweet Life", "The Host", "King and the Clown", "A Tale of Two Sisters"...
    [​IMG]
    Bên cạnh một Eom Jung-Hwa đã khá quen thuộc với khán giả điện ảnh Hàn Quốc, trong bộ film này, chúng ta không thể không nhắc tới cậu bé Shin trong vai Gyung-Min. Ở ngoài đời thực, Shin từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi piano ở lứa tuổi của mình năm 2004. Và với "For Horowitz", Shin cho thấy cậu không chỉ có mỗi tài năng trong âm nhạc mà còn cả trong điện ảnh nữa.
    Ngoài ra chúng ta cũng không quên Park Yong-wu, người đã từng vào vai một chàng trai nhút nhát trong việc tìm kiếm bạn gái trong "My Scary Girl" (sắp chiếu tại hà Nội tới đây). Trong "For Horowitz", một lần nữa Park lại vào vai một chàng trai nhút nhát khác khi luôn luôn vụng về trong việc tiếp cận Ji-Su - người đẹp trong mộng của anh.
    [​IMG]
    Gần như không có bộ film về âm nhạc nào của Hàn Quốc thành công cho đến nay nên có thể nói "For Horowitz" là một sự lựa chọn khá liều lĩnh của đạo diễn Kwon Hyeong-jin. Và để giảm nhẹ khả năng rủi ro ấy, Kwon đã chọn cho bộ film của mình một motif khá đơn giản từ các bộ film về âm nhạc đã thành công trước đây từ nước ngoài. Và điều đó phần nào lý giải được cho sự đơn giản và trở nên dễ tiên đoán cho những người xem film.
    Tựu trung lại, thật khó để có thể tìm được một điểm thiếu sót rõ rệt của "For Horowitz" nhưng với một cốt truyện khá bình thường, khi bộ film kết thúc, cũng không có gì quá nhiều đọng lại trong người xem film...ngoại trừ phần soundtrack.
    6/10
    Next: Peppermint Candy - A Masterpiece from Lee Chang-Dong
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 28/08/2006
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    My Scary Girl
    *Country* South Korea
    *Year* 2006
    *Genre* Comedy / Thriller
    *Running Time* 1H50
    *Distributor* Sidus NFH, MBC
    *Director and Written by* Sohn Jae-Gon
    *Cast* Park Yong-woo, Choi Kang-hee, Jo Eun-ji, Jeong Gyeong-ho, Lee Hee-do, Jo Young-gyu, Seon Woo-seon
    *Rating* 18+
    Tại các nước có nền điện ảnh còn chưa phát triển mạnh, những bộ film trong nước thường bị đánh bại một cách thảm hại ngoài rạp bởi những quả bom tấn từ Hollywood (nói đâu xa, Việt Nam ). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ như Hàn Quốc, nơi có một nền điện ảnh khá phát triển. Nhưng họ cũng có những lo âu của riêng mình. Khi mà nền điện ảnh Hàn Quốc đang phát triển nhanh một cách chóng mặt, những lo ngại về việc thiếu ý tưởng đã bắt đầu xuất hiện. Những bộ film tình cảm, hay hài cùa Hàn Quốc ngày một trở nên giống nhau y xì đúc. Và đôi khi việc sản xuất những bộ film đó ra chỉ là để quảng bá cho một cô ca sỹ đang muốn trở thành diễn viên nào đó và góp thêm phần mạnh mẽ cho làn sóng Hallyu.
    Tuy nhiên, thành công của bộ film hài ''My Scary Girl'' đầu năm nay lại cho thấy những dấu hiệu khả quan xung quanh vấn đề này. Bộ film là một thử nghiệm cho sự hợp tác giữa một công ty phát hành film là Sidus FNH và một kênh truyền hình là MBC. Kinh phí để làm film là tương đối thấp - chỉ khoảng 800.000$, có nghĩa họ cũng không quá mạo hiểm trong một sự thử nghiệm và đồng thời không đem lại cho đạo diễn Sohn Jae-Gon quá nhiều sức ép. Phải nói kênh truyền hình MBC gần như chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực film điện ảnh. Tuy nhiên điều này có thể tạo ra những tiền lệ tốt cho sau này. Và đạo diễn Son đã chọn hai diễn viên quen thuộc nhưng không quá ồn ào cho bộ film của mình : Park Yong-Woo và Choi Kang-Hee.
    Bạn sẽ nghĩ gì khi có một nhà làm film trộn lẫn một câu chuyện tình cảm hài lãng mạn với những vụ giết người đầy máu me ghê rợn? Nghe có vẻ kì cục !Nhưng những gia vị tưởng như đối nhau chan chát ấy đã tạo nên một bộ film cực kì vui nhộn mang tên ''My Scary Girl''.
    Trong khoảng đầu film, bộ film như cố gắng đem đến cho người xem một câu chuyện tình cảm đúng kiểu Hàn Quốc giữa một anh chàng ngờ nghệch và ngây thơ trong chuyện tình cảm và một cô gái có vẻ ngoài cực kì quyến rũ với những tình huống hài mà ta có thể gặp ở bất cứ bộ film hài Hàn Quốc nào khác. Tuy nhiên, tới giữa film, bộ film lại chuyển sang một hướng khác hẳn và gây được bất ngờ lớn cho người xem.
    [​IMG]
    Được đạo diễn bởi Sohn Jae-Gon, bộ film ''My Scary Girl'' kể về anh chàng Hwang Dae-woo (Park Yong-woo), dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn đang tuyệt vọng đi tìm kiếm mối tình đầu cho mình. Hwang khá đẹp trai và có công việc ổn định là một giảng viên văn học nước ngoài ở trường đại học. Tuy nhiên cái tính hay nổi cáu, đôi khi dở dở ương ương và đặc biệt là nhát gái của anh thì lại không khiến anh trở nên hấp dẫn các cô gái tẹo nào. Rồi mọi thứ hay đổi khi cô gái Lee Mi-na có đôi mắt to xinh đẹp (Choi Kang-hee) chuyển tới chung cư nơi Hwang sống ở tầng dưới. Một cách khá bất ngờ, hai người bắt đầu hò hẹn đi chơi với nhau.
    [​IMG]
    Mỗi lần đi chơi với Mi-Na, Hwang luôn phải tập luyện trước tất cả mọi thứ, từ những câu bông đùa cho đến những câu nói lãng mạn. Dù có thế, anh ta cũng luôn làm hỏng mọi việc trong những buổi hẹn hò một cách vụng về nhất có thể. Tuy nhiên, Mi-Na lại cảm thấy thích Hwang bởi cô cảm nhận được sự chân thành ẩn sâu trong trái tim anh.
    [​IMG]
    Wow, những thứ tẻ nhạt này có vẻ khá quen thuộc với những ai hay xem film tình cảm Hàn Quốc. Có thể là sau đấy, Mi-Na hoặc Hwang sẽ bị một chứng bệnh tật nào đấy... Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Sau khoảng 30 phút chào mời như thế, bộ film bỗng chốc biến thành một black comedy khi những bí mật chết người của Mi-Na được hé lộ.
    [​IMG]
    Mặc dù Mi-Na luôn nói rằng cô dự định sẽ sang Ý để học về hội họa và mãi thuật nhưng cô không hề biết Piet Mondrian là ai. Và nhất là khi ... cô có treo một bức họa của Piet trong nhà. Rồi những người đàn ông lạ mặt liên tục tới thăm cô. Cô luôn ra ngoài trong buổi đêm với những chiếc túi to lớn và trở về nhà với quần áo dính đầy bùn đất.
    Hwang sẽ phải làm gì? Từ bỏ cơ hội ngàn năm có một của mình bởi những bí mật của cô ấy? Hay tiếp tục làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra?
    [​IMG]
    Nếu như bạn thích bộ film hài năm 2002 của điện ảnh Hàn Quốc mang tên ''Fun Movie'' (một dạng ''Scary Movie'') thì tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy thoải mái với ''My Scary Girl''. Chính đạo diễn Sohn của bộ film này là người viết kịch bản cho ''Fun Movie''. Thành công của ''My Scary Girl'' có một phần đóng góp không nhỏ của cặp diễn viên chính.
    Trước hết là một tràng vố tay cho Park Yong-Woo, người đã có một vai diễn khá ấn tượng trong bộ film trinh thám cổ trang ''Blood Rain'' năm ngoái. Điều đó cho thấy Park đang trên đường trở thành một diễn viên toàn diện với việc có thể đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau. Liệu có ai còn nhớ Park trong ''Shiri'' không nhỉ? Còn Choi Kang-Hee, người từ trước đến giờ chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng chính thức một lần duy nhất trong ''Whispering Corridors'' (1998), với nét kiêu sa cùng sự biểu đạt cảm xúc độc đáo chắc chắn sẽ gây được nhiều thiện cảm với người xem.
    [​IMG]
    Khi xem film tôi đã cười rất nhiều - tuy nhiền điều đáng nói là tôi cười về phần lời thoại của film nhiều hơn là những tình huống hài. Gần đây xu hướng hài của các bộ film Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển sang hướng lời thoại (như ''When Romance Meets Destiny'' cuối năm ngoái là một điển hình). Hi vọng rằng những người dịch film tại Việt Nam có thể truyền tải được những câu hài này đầy đủ nhất có thể. Cuối cùng điểm tôi thích nhất ở bộ film này là ... điều mà nó thiếu : một cái kết lãng mạn. Trái ngược với ''My Sassy Girl'', ''My Scary Girl'' có một kết cục không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Các bộ film hài hoặc tình cảm Hàn Quốc thường kết lại trong những cảnh lãng mạn hoặc những màn tự bộc bạch về cảm xúc. Nhưng ''My Scary Girl'' thì không như vậy ! Mi-Na sẽ chẳng bao giờ trở thành con mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay của Hwang. Tôi cũng không biết rằng nếu bộ film này được đầu tư nhiều hơn, được các nhà phân phối chú ý hơn thì nó liệu còn giữ được nét độc đáo của riêng nó không.
    Vậy thì khán giả tại Hàn Quốc đón nhận bộ film thế nào? 3 tuần liền dẫn đầu các bảng xếp hạng các film bán chạy nhất, đánh bại ''Ice Age 2'' ở cùng thời điểm đó và thu về 16 triệu $ tiền bán vé. Phải nói trước đấy các nhà sản xuất chỉ hi vọng hoàn vốn cho bộ film này. Mong là những điều thế này sẽ khuyến khích các nhà làm film và đạo diễn Hàn Quốc khám phá ra những cách làm film mới lạ hơn.
    7/10
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ARANG
    *Country* South Korea
    *Year* 2006
    *Genre* Horror/ Thriller/ Drama
    *Director* An Sang-hoon
    *Screenplay* An Sang-hoon, Shin Yun-gyeong
    *Cast* Song Yun-Ah, Lee Dong-Wook, Lee Jong-Soo, Choo So-Young, Kim Ok-Bin
    *Producer* The Dream & Pictures
    *Distributor* Lotte Entertainment
    *Rating* 15+
    *Running Time* 97 min
    ''Arang'', ''Arang'' ... Nghĩa là gì vậy nhỉ ?
    ''Arang'' là tên một câu chuyện dân gian khá phổ biến ở Hàn Quốc. Và giờ đây đạo diễn An Sang-Hoon đã biến nó trở thành một bộ film trinh thám xen lẫn kinh dị hiện đại vào mùa hè 2006 vừa qua. Tuy nhiên có vẻ như An đã thất bại với trải nghiệm này khi bộ film của ông không tạo được ấn tượng cho người xem cả ở hai thái cực này.
    Trong câu chuyện gốc, tất cả những vị quan tại thị trấn Milyang đều chết một cách bí ẩn ngay sau khi vừa được phong chức. Phải cho tới khi một vị quan trẻ lên nhậm chức và dũng cảm điều tra những cái chết đầy bí ẩn này, mọi việc mới có vẻ dịu xuống. Ông ta nhanh chóng phát hiện ra rằng những vị quan trước ông đều bị giết chết bởi một hồn ma nữ. Cũng chính hồn ma nữ ấy đã hiện hồn về báo mộng cho ông nhờ ông giải trừ oan nghiệt. Hồn ma ấy chính là một đầy tớ trong một gia đình quyền túy, bị cưỡng hiếp và giết chết bởi một trong những con trai của gia đình đó. Và sau đó, vị quan trẻ đã vượt qua nhiều khó khăn để bắt tên giết người phải đền tội, giải trừ lời nguyền cho cô đầy tớ xấu số kia.
    [​IMG]
    Còn trong bộ film ''Arang'' này, nhân vật vị quan trẻ được biến thể thành một nữ thám tử mang tên So-Young (Song Yun-Ah). Cô phải đối mặt với một vụ án giết người hàng loạt. Trong quá trình điều tra, cô ta phát hiện tất cả các nạn nhân trước khi chết đều nhận được e-mail giống nhau. Các e-mail đó đều link thẳng về một blog giới thiệu ''Căn nhà chứa muối của Min-Jung''. Tiếp tục điều tra, So-Young cùng đồng sự của mình khám phá ra rằng tất cả các nạn nhân của vụ án đều là bạn của nhau và có liên quan tới một cái chết cách đây 10 năm. Ban đầu, chúng cưỡng hiếp một cô gái mang tên Min-Jung ở một nhà chứa muối và khi bạn trai cô gái tới nơi can thiệp, anh ta đã bị đánh chết.
    [​IMG]
    Tuy nhiên vẫn có những bí ẩn xung quanh vụ án khi trong giấc mơ của So-Young còn có một hồn ma của một đứa bé gái. Chưa kể So-Young cũng có những vết sẹo trong tâm hồn của riêng mình khi chính cô cũng đã từng bị cưỡng hiếp khi còn là học sinh trung học. Liệu So-Young có thể tìm được kẻ đã hại mình năm xưa ? Và câu chuyện bi thảm của Min-Jung là thực hư thế nào?
    [​IMG]
    Thêm một thất bại nữa trong thể loại kinh dị của điện ảnh Hàn Quốc. Chúng ta có lẽ đã có quá nhiều những ma nữ tóc dài, áo trắng, đi lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nó nhiều đến mức mỗi lần nó xuất hiện trong ''Arang'', tôi lại cười hềnh hệch như đang xem film hài vậy. Hơn nữa, bộ film này làm ra chủ yếu còn là để đánh bóng cho tên tuổi của Song Yun-Ah nhưng bạn có tin được không, vai diễn của cô trong những ''Jail Breakers'', ''Lost In Love'' và thậm chí là cả bộ film kinh dị ''Face'' còn khá khẩm và sinh động hơn là trong bộ film này !?! Khảng khái mà có thể nói rằng, vai diễn nữ cảnh sát của Song là ''độc nhất vô nhị'' từ trước đến giờ : một nữ cảnh sát dễ bị kích thích, nhạt nhẽo và luôn tỏ ra ướt át khi nghĩ đến những nỗi đau trong quá khứ. Liệu có thể tồn tại một nữ cảnh sát như thế ? Và thậm chí nếu có, liệu những người sếp có mạo hiểm cho cô một mình đi vào những chốn nguy hiểm ?
    [​IMG]
    Nếu như trong đoạn film quảng cáo của bộ film, nữ diễn viên Kim Ok-Bin (Dasepo Naughty Girls) khá nổi bật thì trong film, thời gian xuất hiện của cô có lẽ còn ít hơn chú mèo xù của Blofeld trong một bộ film 007. Có lẽ là một chiêu quảng cáo mới chăng ?
    Tựu trung lại, có thể nói bộ film là một thất bại khi dẫm vào vết xe đổ của những bộ film cùng thể loại khác trong một hướng làm film mới mẻ. Hay nói một cách ngắn gọn là ''bình mới rượu cũ''. Nếu như bạn có một cô bạn gái nhát ma hoặc thích tìm cảm giác rờn rợn thì hãy cùng cô ấy xem film này. Còn không, hãy làm một việc gì đó có ích hơn là bỏ phí đi 97 phút của mình. Thực buồn cười khi tôi chợt nhớ ra rằng có một tờ báo online nào đó của Việt Nam từng đưa tin ''Arang'' là một big blockbuster và dự đoán sẽ là bộ film Hàn Quốc lớn nhất của mùa hè này.
    5/10
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    PEPPERMINT CANDY
    *Country* South Korea
    *Year* 1999
    *Genre* Drama
    *Director* Lee Chang-Dong
    *Screenplay* An Sang-hoon, Shin Yun-gyeong
    *Cast* Sol Kyung-Gu, Moon Su-Ri. Kim Yeo-Jin, Seo-Jeong, Ko Seo-Hee...
    *Running Time* 129 min
    Khi điểm tên các đạo diễn tài danh của xứ sở kim chi, chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ tới một Im Kwon-Taek với những bộ film cổ trang đậm đà nét văn hóa Hàn Quốc mà đặc biệt là vùng nông thôn, một Kim Ki-Duk độc nhất vô nhị với kiểu cách làm film của riêng mình, một Park Chan-Wook đầy bạo lực nhưng không hề thiếu đi chất sáng tạo trong đó, hay cũng có thể là một Bong Joon-Ho với cách cười đời, cười người mang nhãn hiệu của riêng mình ... Còn khi nhắc tới những bộ film drama buồn, những bi kịch trong cuộc sống thì tôi lập tức xin cho bạn một cái tên, đó là Lee Chang-Dong. Sau khi đạo diễn ba bộ film, vị giáo sư đáng kính của trường đại học Nghệ Thuật Hàn Quốc này ngay lập tức đã được cất nhắc lên làm việc tại văn phòng Bộ Văn Hóa và Du Lịch trực thuộc Bộ Chính Phủ với chức danh bộ trưởng trong khoảng thời gian hai năm 2003 - 2004. Chắc chắn không ai sẽ quên được những bộ film của Lee sau khi một lần xem nó. Đó là những ''Green Fish'', ?TPeppermint Candy?T''Oasis''. Sau một vài năm nghỉ ngơi, đầu năm nay Lee đã trờ lại với phim trường và dự kiến cuối năm nay sẽ cho ra mắt bộ film mới của mình có tên ''Secret Sunshine'' với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng mà tôi đều yêu thích là Song Kang-Ho và Jeon Do-Yeon.
    [​IMG]
    Nếu như ai đó hay xem film Hàn Quốc và theo dõi liên hoan film Venice năm 2002 chắc chắn sẽ không thể nào quên ba cái tên là đạo diễn Lee Chang-Dong và bộ đôi diễn viên Moon Su-Ri và Sol Kyung-gu. Họ đã làm rạng danh điện ảnh Hàn Quốc tại Venice năm đó với ?TOasis?T - một câu chuyện tình buồn và tuyệt vọng. Một điều ít ai biết là Moon Su-Ri đã phải vào bệnh viện điều trị trong một thời gian sau khi nhập vai diễn film đấy. Nhưng bài viết này không phải là để dành cho ?TOasis?T. Và cũng có một điều ít người biết đến là bộ ba trên đã từng cùng có mặt trong một bộ film khác cuối năm 1999 - ?TPeppermint Candy?T - một câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của số phận một con người khi đất nước thay đổi và thời thế đổi thay. Qua ?TPeppermint Candy?T, đạo diễn Lee, người từng viết tiểu thuyết để kiếm sống, cũng muốn tái hiện lại 20 năm lịch sử từ năm 1979-1999 của Hàn Quốc. Đó là khoảng thời gian mà Hàn Quốc đã có những bước nhảy vọt trong kinh tế sau khi đất nước đã lùi xa thời kì nội chiến nhưng lúc này cũng có những vấn đề với những vụ biểu tình liên miên của học sinh-sinh viên trước thời kì đổi mới.
    [​IMG]
    - Chuyến đi Picnic và một vụ tự tử (mùa xuân, 1999)
    Một người đàn ông trung niên tên là Yong-Ho giờ đây mất hết tất cả - những ước mơ, khát vọng và tình yêu từ thời tuổi trẻ. Anh tới thăm nơi mà anh đã từng gặp tình yêu đầu đời của mình 20 năm trước. Đó cũng là nơi mà những bạn học cũ của anh tái ngộ trong một chuyến đi picnic. 20 năm đã cướp đi của anh tất cả mọi thứ.
    [​IMG]
    - Chiếc máy ảnh (mùa xuân 1999. Ba ngày trước)
    Yong-Ho năm nay 40 tuổi và đã li dị. Anh bị đồng nghiệp của mình lừa hết tiền và giờ đây không còn gì trong tay. Yong-Ho đã định tự tử bằng một phát súng vào đầu mình. Nhưng trong những giây phút cuối cùng ấy, có một người tới tìm Yong-Ho. Người đó muốn Yong-Ho gặp lại Su-Nim, tình yêu đầu đời của Yong-Ho...
    - Cuộc sống tươi đẹp (Mùa hè, 1994)
    Ở cái tuổi 35, Yong-Ho là chủ một cửa hàng nội thất. Vợ anh là Hongja. Lúc này, cả hai người đều đi ngoại tình theo đúng kiểu ?~ông ăn chả, bà ăn nem?T. Thế rồi một hôm, Yong-Ho bắt gặp lại một người mà anh đã từng tra tấn khi anh còn là một cảnh sát.
    [​IMG]
    - Lời thú tội (Tháng 4 năm 1987)
    Anh chàng Yong-Ho tinh ranh lúc này đã chán ngấy cuộc sống thường nhật. Dạo này anh ít về nhà ngủ buổi đêm trong khi vợ anh là Hongja ngày nào cũng thức khuya chờ anh về. Trong một đêm tìm đến với những cô gái làng chơi, Yong-Ho đã khóc và gọi tên mối tình đầu của mình, Su-Nim.
    [​IMG]
    - Lời cầu nguyện (Mùa thu năm 1984)
    Từ một cảnh sát còn học việc, giờ đây Yong-Ho trở nên hết sức dữ dằn và bạo lực không kém gì những đồng nghiệp kinh nghiệm của mình. Cũng lúc này, Yong-Ho từ chối Su-Nim để đến với Hongha, một người luôn yêu Yong-Ho trước đây nhưng chưa bao giờ được anh chấp nhận.
    [​IMG]
    - Ghé thăm trại quân đội (Tháng 5 năm 1980)
    Yong-Ho là một chàng trai trẻ mới gia nhập quân đội. Trong một lần trên đường đi đàn áp các thanh niên biểu tình, anh nhìn thấy Su-Nim trên đường sau khi tới thăm anh không thành. Yong-Ho đã cố hết sức nhưng không thể gọi được Su-Nim bởi xung quanh quá ồn ào.
    - Chuyến đi Picnic (Mùa thu năm 1979)
    Chàng trai 20 tuổi Yong-Ho và Su-Nim yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Su-Nim tặng Yong-Ho một viên kẹo bạc hà và có lẽ đó là viên kẹo ngon nhất Yong-Ho từng được nếm. Tuổi trẻ và cuộc sống thật tươi đẹp. Và đó là 20 năm về trước, một ngày mùa thu năm 1979.
    Vì bộ film diễn tiến theo quá trình ngược từ cuối nên chỉ sau khoảng 5 phút bộ film bắt đầu, nhân vật chính của chúng ta, Yong-Ho, đã chết. Việc ?TPeppermint Candy?T là bộ film được kể theo kiểu bắt đầu ngược từ cuối cho ta phần nào liên tưởng tới siêu phẩm ?TMemento?T ra đời năm 2000 của Christopher Nolan. Tuy nhiên bối cảnh của ?~Peppermint Candy?T là hai thập kỉ thế nên các bạn sẽ thấy gần như các phân đoạn của bộ film trở nên rời rạc, nhất là bối cảnh xung quanh, trang phục đầu tóc của các nhân vật thay đổi gần như liên tục. Nhưng hãy chờ cho tới khi miếng ghép cuối cùng xuất hiện, bạn sẽ thấy bộ film trở nên một bức tranh hoàn hảo. Có thể nói ?TPeppermint Candy?T là bộ film khắc hoạ lại chân thực lịch sử Hàn Quốc trong hai thập niên 80 và 90 thông qua cuộc đời của anh chàng Yong-Ho. Chúng ta có thể thấy được những sự kiện đã làm thay đổi đất nước Hàn Quốc, cả mặt tốt lẫn mặt xấu (điển hình là vụ thảm sát ở Gwangju). Yong-Ho trôi nổi giữa dòng lịch sử ấy và cuộc sống của anh trở nên thay đổi bởi những sự kiện của lịch sử. Còn thay đổi thế nào và tại sao thì đó là bí mật mà chúng ta chỉ biết được khi bộ film kết thúc.
    [​IMG]
    Bộ film mang một nhịp điệu khá chậm rãi nhưng không bao giờ nó gây cảm giác tẻ nhạt cho người xem. Có những cảnh người xem phải nhăn mặt vì quá bạo lực và phần nào đó là điên khùng nhưng phần lớn các trường đoạn của film khá buồn, ảm đạm và u tối. Nếu có một hình ảnh nào đó để ẩn dụ cho Yong-Ho trong bộ film này thì đó là hình ảnh của một chiếc bánh răng nhỏ trong cả một bộ máy lớn, bộ máy cuộc đời. Câu chuyện xảy ra với Yong-Ho không phải là do lỗi của Yong-Ho hay là hậu quả từ những hành động trong quá khứ của Yong-Ho mà chỉ đơn giản là sự bất lực của anh trước lịch sử và xã hội. Anh ta sinh ra và trưởng thành trong một thế giới thay đổi và anh ta không thể làm gì để thay đổi định mệnh của mình được, và cả định mệnh của một đất nước đang đứng trước một thời kì thay đổi lớn lao.
    [​IMG]
    Những bộ film như thế này sẽ không thể thành công nếu như diễn xuất của diễn viên chính không đạt. Nếu như ''Oasis'' như muốn tôn vinh cho diễn viên nữ Moon Su-Ri (cô đã phải vào bệnh viện tâm thần điều trị một vài tháng sau khi ''Oasis'' đóng máy) thì ?TPeppermint Candy?T lại như muốn làm nổi bật lên Sol Kyung-Gu. Phải nói anh như đã đặt trọn toàn bộ tâm hồn mình vào vai diễn để đời này. Nhìn Sol diễn xuất, người xem thấy dễ dàng cảm thông với từng sự kiện, từng nỗi đau trong cuộc đời của nhân vật Yong-Ho và phần nào đó cảm nhận thấy chúng. Trong bộ film, nhân vật Yong-Ho hội tụ tất cả các yếu tố cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, cảm thông, khinh miệt, bối rối, điên khùng, hay có những lúc như một con vật mất trí nhưng có những lúc lại như một đứa trẻ đang đi tìm kiếm tình yêu đầu đời của mình. Và đó chính là cơ hội để cho Sol Kyung-Gu có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Cái cách anh chàng diễn viên này biểu lộ những cảm xúc ấy thực đến mức khiến tôi cảm giác như anh ta đã từng trải qua những sự kiện này trong đời thực của mình rồi. Việc Sol nổi bật trong bộ film này khiến các nhân vật khác trong film này có phần nào đó trở nên mờ nhạt xung quanh anh. Nhưng cũng không thể nhắc tới bạn diễn Moon Su-Ri của anh trong vai mối tình đầu đời của Yong-Ho, Su-Nim. Nếu như không có tình yêu và sự chia biệt giữa hai người thì chắc hẳn nhân vật Yong-Ho sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông đến thế. Sự hấp dẫn giữa bộ đôi diễn viên này đã được kiểm chứng trong bộ film tiếp đó của hai người với đạo diễn Lee Chang-Dong, ''Oasis'', như đã nói qua ở đầu bài.
    [​IMG]
    Tổng kết lại, (tôi xin cảnh báo trước rằng) ?TPeppermint Candy?T bề ngoài sẽ đem lại cho bạn một cái nhìn khá tăm tối, tăm tối một cách đáng sợ về cuộc sống và đời người trong một xã hội đang mang trong nó đầy biến chuyển một cách thực rất thực. Thế nhưng ẩn sâu bên trong những điều tăm tối và đau đớn ấy là những ước mơ vô cùng giản dị về một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Mặc dù những ước mơ ấy nhỏ nhặt lắm nhưng nó khiến cho bộ film trở nên đáng suy nghĩ và đọng lại được trong tâm trí người xem trong một khoảng thời gian lâu, rất lâu. Chỉ không biết rằng ?TPeppermint Candy?T sẽ khiến cho bạn yêu cuộc sống hơn hay chán chường với thực tại hơn thôi? Câu trả lời cho câu hỏi đó xin được dành cho bạn.
    My give : 10/10
  7. Erosaya

    Erosaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hay quá tiếp tục bạn nhé. Tôi mới download được khá nhiều phim Hàn Quốc & Châu Á khác - không thích xem phim dài tập HQ nhưng khoái kiểu phim hài nhẹ nhàng và mang sắc thái Á đông, khác với USA.
    Những phim này tôi chưa xem nên chưa biết thế nào, download về để đấy đã, khi nào xem xong có thể preview cho mọi người được, nhưng chắc không tường tận được như bạn. Nếu bạn đã từng xem thì post lên đây nhé.
    - Oh My God
    - He was Cool
    - The Beast and the beauty
    - Love Phobia
    - My boyfriend is type B
    - Rules of dating
    - The art of seduction
    - The intimate lovers
    - Sweet *** and Love
    - Mr Wacky
    - Mr Socrates
    - 3-Iron
    - Almost love
    - ...Ing
    - Close to you
    - ***to
    - The Aggressive
    - Love so divine
    ....
    - It had to be you (Chinese)
    - Swing girls (Japanese)
    - Crying out love, in the center of the world (Japanese)
    - My Fung-Fu sweetheart (Chinese)
    - Internal Affairs (Japanese)
    - Fly me to the Polaris (Chinese)
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Trong mấy film bạn kể trên thì chỉ có vài film đáng xem như "3-Iron", "...Ing", "The Agressives", "Rules Of Dating", Swing girls (Japanese), Crying out love, in the center of the world (Japanese), Internal Affairs (Hong Kong), Fly me to the Polaris (Chinese). Còn đâu thì ko khuyến khích lắm ! Cảm ơn đã ủng hộ topic !
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 20/09/2006
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần qua mới có hai film mới là "Our Happy Time" của đạo diễn Song Hae-seong - người từng rất thành công với "Failan". Và "Puzzle" của đạo diễn Kim Tae-kyeong. Nếu như "Puzzle" là một bộ film hình sự kể về năm người đàn ông chưa hề quen biết nhau nhưng cùng được thuê để tiến hành một vụ rút két ngân hàng (nghe giống "Resovoir Dogs" quá ta) thì "Our Happy Time" lại là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính : một người nữ luật sư đã tìm cách tự tử một vài lần và một chàng tử tù không còn sống được bao lâu. Sẽ là rất hứa hẹn để chờ đợi Lee Na-Young trong một vai diễn khá mới lạ đối với cô và cả Kang Dong-Won sau những gì anh đã thể hiện trong "The Duelist" năm ngoái.
    Top Ten Korean Box Office - From 15/9 to 17/9
    (Rank, Title, Date Release, Screens in Seoul/ Screens in Nationwide, Seoul Admission on Weekend, Total Nationwide Admission, Admission Possession Ratio)
    1 - Our Happy Time 09.14 119/520 297,800 1,204,400 58.9%
    [​IMG]

    2 - Puzzle 09.14 49/235 52,600 178,800 10.3%
    [​IMG]
    3 - The Unbearable Lightness of Dating (aka Between Love and Hate) 09.07 45/228 45,000 552,000 8.9%
    [​IMG]
    4 - Like A Virgin 08.31 50/169 33,000 628,000 6.5%
    [​IMG]

    5 - The Host 07.27 38/215 23,600 12,921,000 4.6%
    [​IMG]

    6 - The Sinking of Japan (Japan) 08.31 38/203 17,000 916,600 3.3%

    7 - Ddukbang (aka Riverbank Legends) 09.07 42/228 16,600 395,300 3.2%
    [​IMG]

    8 - The Sentinel (USA) 09.07 24/90 10,100 154,900 1.9%
    9 - United 93 (USA) 09.07 14/58 4,000 73,000 0.8%
    10 - No Mercy For The Rude 08.24 8/54 2,100 902,000 0.4%
    [​IMG]
  10. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quang này ! Có tin vào cái box này để fán định film hay, hay là không không ?
    Nhiều khi đi xem nhiều không phải là hay ! Có cái top nào mà có cả Vote không ?

Chia sẻ trang này