1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quick review for Korean Movie (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em post box-office lên không phải là để phán phim hay hay phim dở mà chỉ đơn thuần mang tính chất thông tin và giúp mọi người hiểu hơn về gu xem film của người Hàn Quốc.
    Hơn nữa, nếu anh để ý thì hầu hết mấy film ở trên em vote từ khoảng 8 trở lên đều chả bao giờ có mặt trong top cả. ^^
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt 3 phim này chỉ dành cho người lớn, bạn không được xem đâu đấy
    @Hisashi: Cập nhập thông tin bảng xếp hạng các bộ phim rất hay, nhưng Hi có thể xóa ảnh của những phim đã có trong post trước và chỉ giữ lại tên bộ phim được không? Chỉ cần biết thằng nào đứng tóp tép thôi mà!
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ơ - cái "Art of Seduction" là film hài mà anh - có phải người lớn gì lắm đâu ! Mà cái đấy sắp chiếu rạp !
    Ghi nhận quả ý kiến phát. Lần sau sẽ chỉ post ảnh film mới và film đứng đầu ^^
    Mà dạo này lại lười ngọ ngoạy rồi ! Chà ...
  4. pisces_xy

    pisces_xy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @WhiteCondor:
    + Quang ơi, có fải bạn là whitecondor88 hồi xưa là mod trong hhtfc.net/ ko? (forum của báo HHT hồi năm 2002 thì fải).
    + Bạn cho tớ cái nick ym với nhé :P Hình như là người wen ^^! nick tớ là: dauto_ngoncai ^^
    + Sorry vì đã hơi đi lạc đề của topic nhé ^^
  5. Erosaya

    Erosaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, 26 tuổi rồi chắc là xem được chứ?
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    CITY OF VIOLENCE (2006)

    *Country* South Korea
    *Genre* Action
    *Director* Ryoo Seung-wan
    *Screenplay* Lee Won-jae, Ryoo Seung-wan, Kim Jeong-min
    *Starring* Jeong Doo-hong, Ryoo Seung-wan, Lee Beom-soo, Jeong Seok-yong, An Gil-gang, Kim Seo-hyung, Kim Byeong-ok, On Ju-wan
    *Date Release* May 25, 2006
    *Cinematography* Kim Young-cheol
    *Distributor* CJ Entertainment
    *Rating* 18+
    *Time* 92 min
    Có nhiều lí do để mong đợi ''City Of Violence'' của Ryoo Seung Wan. Đầu năm nay KOFIC đã chọn ba đạo diễn để ra mắt ấn phẩm để giới thiệu về điện ảnh Hàn Quốc đương đại bao gồm Park Chan-Wook, Bong Joon-Ho và Ryoo Seung-Won. Nếu xét về tuổi đời thì việc chọn Ryoo là một điều khá bất ngờ khi Ryoo mới chỉ 33 tuổi. Tuy nhiên, nếu ai đã từng xem ''Arahan'' hay gần đây nhất là ''Crying Fist'' của Ryoo thì sẽ thấy việc KOFIC chọn Ryoo là có cái lý của nó. Chính vì thế, đầu năm nay, khi Ryoo tuyên bố ''City Of Violence'', bộ film mới nhất của mình đóng máy, thì đã có rất nhiều người trong đó có cả tôi trông chờ vào nó. Bởi tôi khá thích ''Crying Fist'' mặc cho việc nó xây dựng cao trào ở cuối film có vẻ hơi dài dòng. Tuy nhiên...
    Đối với cá nhân riêng tôi (không biết mọi người thì thế nào), cứ đặt hi vọng vào film Hàn Quốc nào thì chỉ thường nhận được những thất vọng. Thật buồn khi Ryoo Seung-Wan đã không phát huy được những gì đặc sắc nhất đã thể hiện được trong ''Crying Fist''. Thậm chí, ngược lại, Ryoo lại dẫm vào những điểm yếu của bộ film trước của mình. Có thể những pha hành động do chính Ryoo cùng người đồng nghiệp kiêm võ sư Jung Doo-Hong diễn xuất sẽ làm bạn mãn nhãn. Nhưng điều đó cũng không thể cứu vãn được phần kịch bản có lẽ là chưa được chuẩn bị kĩ lưỡng của Ryoo.
    [​IMG]
    Trong film, Jung vào vai Tae Soo, một cảnh sát ở Seoul trở về quê nhà khi biết tin bạn thân mình thuở bé là Wang Jae bị giết chết. Tại lễ tang của Wang Jae, Tae Soo có dịp tái ngộ với hai người bạn cũ là Pil Ho, anh rể của Wang Jae và giờ là tay trùm khét tiếng trong vùng
    [​IMG]
    và Suk Hwan, một gã nóng đầu thất nghiệp do chính Ryoo thủ vai.
    [​IMG]
    Sau đám tang của bạn mình, Suk Hwan với quyết tâm trả thù cho bạn cùng Tae Soo - cảm thấy có nhiều uẩn khúc sau cái chết của bạn quyết tâm điều tra rõ mọi việc để trả thù cho bạn mình.

    [​IMG]

    Vấn đề đầu tiên và lớn nhất mà ''City Of Violence'' vấp phải là thiếu đi sự kết nối cần thiết giữa các nhân vật chính trong film. Cho dù các nhân vật chính trong film đều là bạn thân của nhau từ thuở thiếu thời nhưng người xem không hề có cảm giác đó. ''Đóng góp'' cho vấn đề này còn là do phần diễn xuất của Ryoo và Jung (xin lưu ý là diễn xuất chứ không phải hành động). Điều này khá bất ngờ khi hai người ở ngoài đời là đồng nghiệp và là bạn rất thân của nhau. Khi một bộ film lấy tình bạn làm xuất phát điểm mà người xem không cảm nhận được rõ ràng tình bạn đó thì quả là có vấn đề.

    [​IMG]

    Một kịch bản film thế này thường dựa vào những bước suy luận logic chủ yếu của các nhân vật chính để từ đó đẩy tới cao trào của câu chuyện. Nhưng ''City Of Violence'' thì không. Đó là vấn đề thứ hai. Việc Tae Soo nghi ngờ về cái chết của Wang Jae là gần như không có căn cứ. Hãy nhớ Pil Ho là bạn thân của cả hai người và còn là anh rể của Wang Jae nên Tae Soo khó có thể nghi ngờ Pil Ho ngay từ đầu. Hay ngay cả trận chiến hỗn loạn trên đường phố giữa một bên là Tae Soo và Suk Hwan và một bên là các băng nhóm học sinh cho dù là một tiêu điểm của bộ film nhưng cũng thiếu logic ở lí do của nó.

    Vấn đề thứ ba là ''City Of Violence'' thiếu tính bất ngờ. Nếu như ở ''Crying Fist'', Ryoo đã làm được điều này rất tốt nhưng ở đây thì không. Những hình mẫu rập khuôn của film hành động, gangster xuất hiện liên tục và nếu ai đó xem trailer thì đã biết ngay được người đứng sau tất cả mọi việc là ai. Điều đó khiến bộ film trở nên thiếu kịch tính ở phần cốt truyện.

    [​IMG]

    Điểm sáng duy nhất của ''City Of Violence'' có lẽ là phần hành động, cho dù tôi chú ý có một vài cảnh quay Ryoo đã chọn góc quay hơi sát quá với các nhân vật khiến người xem không cảm nhận được hết trận chiến. Qua bộ film, có thể thấy Jung Doo-Hung đang khẳng định mình là một trong những diễn viên hành động xuất sắc nhất Hàn Quốc hiện nay còn Ryoo, mặc dù nhân vật của anh phần nào đấy hơi ... ''chuối'', cũng thể hiện được tài võ nghệ của mình, nhất là khi Ryoo đã tập Taekwondo từ nhỏ. Các trận chiến trong film diễn ra một cách khá chân thực, Rất ít kĩ xảo, không hề có dây nối, hay người đóng thế. Chúng đều diễn ra với một tốc độ cao, khá sáng tạo và không khoan nhượng. Trận chiến ở cuối film giữa hai người với hơn trăm người có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Nó khiến cho tôi nhớ lại ''Kill Bill vol.1''.

    Qua bộ film này, điều khán giả có thể nhận ra dễ dàng nhất chính là Ryoo không chỉ có tài ở sau máy quay mà còn là ở trước máy quay nữa. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, một kịch bản film tồi có thể phá hỏng hết cả. Ý đồ khơi mào lại kiểu film hành động ở thập niên 70 và 80 ở Hàn Quốc của Ryoo là khá rõ ràng. Xét cho cùng, tôi cảm thấy ''City Of Violence'' như chưa sẵn sàng để xuất xưởng. Nếu như nó được đầu tư kĩ lưỡng hơn một chút nữa ở khâu kịch bản, tôi tin chắc nó sẽ trở thành một bộ film về tình bạn có sức nặng rất lớn.

    6/10
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này thấy có vẻ đạo diễn muốn đưa ra sản phẩm "hành động" như là để thăm dò phản ứng của khách hàng. Các pha hành động đấu võ xuất hiện trong từng cảnh quay, truy tìm hung thủ giết bạn mà cứ như đi chơi, không hề có tý cảm xúc nào. Cá nhân đánh giá phim này 4/10
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bị cảm, viết không hay lắm nhưng kệ cứ post - đổi món sang ... film truyền hình !

    Alone In Love [-.

    [​IMG]

    *Pronounced*yeon-ae-shi-dae (literally: Love Era)
    *Starring* Gam Woo-Seong, Son Ye-Jin, Gong Hyeong-Jin, Lee Jin-Wook, Oh Yoon-Ah
    *Directed by* Han Ji-Seong (Film ''A Day'')
    *Produced by* Go Kyeong-Hee
    *Written by* Park Yeon-Seon (Film ''My Tutor Friend'')
    *Dates Airing* April 3, 2006 - May 23, 2006
    *Time Airing* Mondays & Tuesdays 9:55 PM
    *Episodes* 16
    *Genre* Melodrama, Romance
    *Official Website* [Korean]
    *Cast Details*

    Gam Woo-Seong (I Love You Hyeon-Jeong, I Still Love You)
    Son Ye-Jin (Summer Scent, Sun-hee and Jin-hee, Delicious Proposal)
    Gong Hyeong-Jin (Film, Liar)
    Oh Yoon-Ah (That Woman)

    [​IMG]

    *Synopsis*

    Bộ film kể về cuộc sống của hai con người bình thường. Họ gặp gỡ nhau, yêu nhau, kết hôn rồi ly dị. Nhưng họ không thể tiếp tục cuộc sống của mình bình thường từ khi ấy, bởi tình yêu của họ dành cho nhau vẫn chưa hết bất chấp việc họ đã chia tay nhau.

    Một ngày nọ, Eun-Ho (Son Ye-Jin) và Dong-Jin (Gam Woo-Seong) gặp nhau tại hiệu sách mà Dong-Jin làm việc. Ngay từ phút đầu tiên gặp nhau họ đã có những cảm xúc về nhau. Nhanh chóng hai người yêu nhau rồi kết hôn như bao cặp tình nhân khác.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng hai năm sau đó, họ li dị. Và đó là lúc bộ film bắt đầu. Câu chuyện mở ra với cảnh một cặp vợ chồng đã li dị nhau ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống của họ trong thời gian gần đây. Cả Dong-Jin và Eun-Ho đều là những con người bình thường như bao chúng ta. Dong-Jin vẫn làm việc tại hiệu sách còn Eun-Ho vẫn làm việc tại CLB thể dục thể thao.

    [​IMG]

    Cả hai đều không có vẻ ngoài quá hào nhoáng, không hề quá giàu có. Khi câu chuyện film tiếp tục thì cũng là lúc lý do ly dị của hai người được hé mở, cũng như lý do cho những cảm xúc họ vẫn còn dành cho nhau thông qua những mẩu độc thoại mà mỗi người dành cho người kia. Và dường như hai người dường như sinh ra là để dành cho nhau nhưng việc hai người quay trở lại với nhau gần như là không thể. Thế rồi, mỗi người họ bắt đầu tìm kiếm người yêu mới ... cho người kia.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mi-Yeon (Oh Yoon-Ah) và Hyeon-Joong (Lee Jin-Wook) bước vào cuộc sống của Dong-Jin và Eun-Ho. Có thể tình yêu mới là sự lựa chọn sáng suốt cho Dong-Jin và Eun-Ho khi mà Hyeon-Joong có nhiều điểm thích hợp với Eun-Ho hơn là Dong-Jin và Mi-Yeon cần Dong-Jin hơn là Eun-Ho cần.

    Sự cô độc của Dong-Jin và Eun-Ho cùng mối quan hệ lằng nhằng của hai người có lẽ đã đến thời điểm kết thúc ...

    *My thought*

    Tôi xin cá với các bạn, cho dù tôi không xem quá nhiều film truyền hình Hàn Quốc và những series tôi xem thì cũng chỉ ''bữa đực bữa cái'', rằng ''Alone In Love'' là một bộ film truyền hình đặc sắc từ cốt truyện đến diễn xuất mà bạn chưa bao giờ gặp ở các bộ film truyền hình khác của Hàn Quốc. Một cảnh có thể khiến cho bạn cười cả ngày khi nghĩ tới nó, trong khi ngay cảnh sau đó có thể khiến bạn phải nao lòng. Tất cả các cảnh trong film đều không hề thừa thãi. Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó cả. Và khi xem film bạn sẽ cảm thấy những nhân vật trong film như những người bình thường đang sống xung quanh ta. Khi xem xong film, tôi có cảm giác mình như là một người bạn của những Dong-Jin, Eun-Ho trong ''Alone In Love'' - hàng ngày vẫn tới cafe Dokin Donuts, tới hiệu sách của Dong-Jin hay CLB Thể thao của Eun-ho hay cả quán bia mà họ ưa thích...Nếu như các bộ film truyền hình Hàn Quốc khác thường có một motif na ná nhau như nhân vật chính có một bí mật về gia tộc hoặc bí mật từ lúc sinh ra, hoặc có một nhân vật phản diện cực kì ác độc, hoặc có một nhân vật cực kì giàu có và có quyền lực thì ''Alone In Love'' đều tránh được tất cả các điều này. Đó là do kịch bản film được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản của nhà văn Nozawa Hisashi.

    [​IMG]

    Và việc câu chuyện film chỉ đơn giản xoay quanh hai nhân vật bình thường trong cuộc sống, mối quan hệ giữa hai người, những mất mát của hai người từ việc chia tay và ảnh hưởng của mỗi người tới cuộc sống của nhau có thể sẽ khiến bạn phải xúc động. Một điểm khác khiến cho ''Alone In Love'' trở nên độc đáo chính là ở phần lời thoại. Tôi tin chắc các nhà biên kịch của bộ film đã phải bỏ ra khá nhiều thời gian cho phần lời thoại cực kì thông minh, hóm hỉnh và sâu sắc này.

    Cuối cùng về mặt diễn xuất, có lẽ chỉ nghe qua tên của hai diễn viên chính bạn sẽ cảm thấy như được đảm bảo về khoản này. Gam Woo-Seong vừa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua film ''King And The Clown'' năm ngoái tại Daejong. Nhưng đặc biệt là bất ngờ tới từ Son Ye-Jin. Không còn một Son Ye-Jin quá ư mỏng manh, dễ vỡ và bạo bệnh nữa. Việc cô bắt đầu thay đổi các vai diễn của mình liên tục kể từ ''April Snow'' cho tới ''Art Of Seduction'' cho thấy khả năng diễn xuất của Son đã tăng lên rất nhiều. Ngay trong buổi họp báo khi ''Alone In Love'' ra mắt, Son Ye-Jin đã thẳng thắn tuyên bố rằng mình hiện tại không thể đóng được các vai như đã từng đóng trong ''Classic'', ''Lovers'' Concerto'' hay thậm chí là ''A Moment To Remember'' nữa. Và một bất ngờ khác tới từ Lee Ha-Na, vào vai em gái của Eun-Ho. Tôi tin chắc nhân vật này là một trong những nhân vật độc đáo nhất trong các bộ film truyền hình Hàn Quốc mà bạn chưa bao giờ gặp. Cũng nên nhớ đây mới là lần thứ hai Lee Ha-Na đứng trước máy quay. Lần trước đã là từ năm 2000 với bộ film ... erotic ''Twenty''.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vừa qua, ''Alone In Love'' vừa được trao giải bộ film truyền hình xuất sắc nhất Hàn Quốc nửa đầu năm 2006. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ không hề bỏ phí đi 16 tiếng quý báu của mình với ''Alone In Love''. Vào một thời điểm thích hợp hơn, tôi sẽ trở lại với một review kĩ hơn về TV Series này.

    *My give* 11/10
    tổng hợp từ soompi.com
  9. ghet_tv

    ghet_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các cậu có thể vào đây để xem online "Alone in love" -> http://www.crunchyroll.com/showmedia?id=4057
    Thank hisashi nhiều nhé, tớ lùng sục trên google một lúc cũng ra được cái link này, may quá đỡ tốn $120
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hehe tớ mới phải cảm ơn mới đúng chứ. Video ở link của bạn khá tuyệt. Chất lượng xem online thế là vừa vừa - mà phụ đề tiếng Anh thì khá chuẩn. Chứ đĩa bán ngoài Chợ Giời kia phụ đề dịch từ tiếng Trung ra thì phải nên nhiều đoạn khá tối. Voted 5 stars !

Chia sẻ trang này