1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quick review for Korean Movie (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú Quang ơi, cái phim Mission *** Control này nghe tên cũng ngộ nhỉ, chú cho anh thêm ít thông tin về phim này được không? Trông có vẻ nhắng nhắng.
    Nhân tiện chú cho anh xin thêm ít thông tin về cái em đội "mũ ảo thuật" của phim The Fox Family với, trông xinh đáo để
    À này, nếu có thể thì chú kèm theo trailer của từng phim trong bảng xếp hạng được không, anh nghĩ nếu được như thế thì sẽ hấp dẫn hơn.
    Rất cám ơn chú!!!
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là dạo này em ko update trailer được nữa bác xixo ạ ! Cái vụ đó em xin khất lần vô thời hạn.
    Còn hai film bác hỏi thì đều là film hài. Cái ''The Fox Family'' kể về một gia đình cáo 9 đuôi 1000 năm mới có cơ hội hóa thành người một lần nếu ăn thịt được ai đó. Còn ''Mission *** Control'' kể về truyện đi tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch ở thập niên 70 tại Hàn Quốc
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    *Title* Dasepo Naughty Girls (Multicellular Girls) / Dasepo sonyo
    *Year* 2006
    *Country* South Korea
    *Director* E J-Young
    *Screenplay* Choi Jin-sung
    *Cinematography* Jeong Jeong-hoon
    *Starring* Kim Ok-Bin, Lee Kyun, Park Jin-Woo, Kim Byul, Park Hye-Won, Eun Seong, Lee Yong-Ju, Lee Won-Jong
    *Distributor* Lotte Entertainment
    *Runtime* 111 Minutes
    *Rating* 15+

    Trong suốt hơn 10 năm đi đóng film, Bae Yong-Joon rất hiếm khi để cho đạo diễn có thể gỡ cặp kính trên mặt của mình xuống. Một trong những đạo diễn ít ỏi có thể làm được điều đó với Bae chính là E J-Young với ''Untold Scandal'' năm 2003. Năm 2006 này, E J-Young đã trở lại với ''Dasepo Naughty Girls''. Không khác với các bộ film trước của mình là bao, E J-Young tiếp tục mô tả tình yêu và ******** trong những mối quan hệ khá lằng nhằng.

    [​IMG]

    Năm 1998, bộ film ''An Affair'' của E kể về tình yêu giữa một người phụ nữ đã có chồng và em rể mình. ''Untold Scandal'' của E năm 2003 đã thắng lớn trên thị trường khi kể về câu chuyện của một tay ăn chơi và tình yêu định mệnh của hắn trong thời đại Chosun, nhất là với sự góp mặt của ngôi sao Hallyu hàng đầu Bae Yong-Joon. Và năm nay là ''Dasepo Naughty Girls'' - bộ film dựa trên một web-comic khá nổi tiếng của Chae Jung-Taek (có bút danh B-Gub Talgung) từng thu hút được 3 triệu độc giả trên mạng và gây ra nhiều tranh cãi. Trong buổi họp báo ra mắt film, E J-Young từng phát biểu ''Bản năng của tôi mách bảo phải làm bộ film này. Từ khi tôi ở tuổi 20, tôi luôn luôn mơ ước được làm những bộ film kiểu như thế này, hoàn toàn tự do và phóng khoáng''.

    [​IMG]

    Truyện film có bối cảnh tại trường cấp III Museulmo, tại một nơi nào đó tại Hàn Quốc, có thể sẽ là ngôi trường lý tưởng hoặc không dành cho bạn.

    [​IMG]

    Một trong những cô gái nổi bật nhất trường là ?oPoor Girl? - cô gái nghèo khổ. Bất kể lúc nào, ở nhà cũng như ở trường, trên vai cô gái cũng là một con búp bê mà cô tự gọi nó là "Poverty". Cô sống cùng với mẹ trong một căn phòng nhỏ. Mẹ cô luôn luôn bệnh nặng và ngập trong nợ nần làm ăn. Để có thể kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống, "Poor Girl" của chúng ta quyết định trở thành ... gái làm tiền. Chính vì diều đó, cô luôn luôn mang trong mình một cảm giác tội lỗi và đã từng nghĩ tới việc tự tử ... chỉ cho tới khi cô gặp một khách hàng thật đặc biệt...

    Người khách hàng ấy là một gã đàn ông luôn thích mặc đồ của con gái, muốn tìm các cô gái trẻ đẹp để có thể tâm giao và đóng vai chị em. Và "Poor Girl" cuối cùng cũng gặp được một người bạn thứ hai sau con búp bê "Poverty" của mình để có thể tâm sự. Cũng trong thời gian ấy, "Poor Girl" bắt đầu mơ mộng tới chàng hotboy trong trường - Anthony.

    [​IMG]

    Anthony là một chàng trai giàu có và có cha mẹ nuôi là người Thụy Sỹ. Anthony có tất cả: ngoại hình, ô tô đẹp, quần áo đắt tiền...Anthony luôn luôn sống một cuộc sống sung sướng cho tới khi anh ta gặp "Double Eye"...

    "Double Eye" là ... anh ruột của Cyclops - bạn cùng lớp của Anthony. Ở trường, Cyclops có vẻ luôn bị bạn bè xa lánh bởi ... anh ta chỉ có một mắt. Chuỗi ngày ở trường của Cyclops ngập tràn trong cô đơn và những lời châm chọc của bạn bè. Anthony một lần bắt gặp "Double Eye" đi ăn cùng Cyclops và Anthony đã gặp tình yêu sét đánh khi nhìn thấy "Double Eye". Tuy nhiên, bí mật "Double Eye" là một chàng trai thì chỉ có ... Cyclops mới biết !!!

    [​IMG]

    Cuộc sống của các thành viên trường Museulmo cứ tiếp diễn như thế ngày qua ngày cho tới khi một điều cực kì kì lạ trong trường xảy ra. Học sinh tại đây, trước kia chưa bao giờ thích học hành, đột nhiên trở nên chăm chỉ lạ thường và thậm chí nhiều cô gái còn ''đá'' cả người yêu mình để chuyên tâm học hành. Và đã đến lúc để các thành viên cốt cán của trường học ra tay tìm kiếm nguyên nhân của điều kì lạ này...

    [​IMG]

    Ban đầu, khi theo dõi các chương trình quảng cáo về film và trailer của film, tôi có cảm giác ''Dasepo Naughty Girls'' sẽ là một bộ film hài teen về giáo dục giới tính (như là ''*** Is Zero'') nhưng thực ra thì không hẳn là như vậy. Thật khó để có thể dùng một từ ngữ nào đó chuẩn xác để miêu tả loại film này. Chỉ đơn giản ''Dasepo Naughty Girls'' là một bộ film độc đáo và có khá nhiều điểm tích cực bên cạnh các lỗi thường gặp trong các bộ film Hàn Quốc khác.

    [​IMG]
    Bộ film dựa trên một web-comic khá nổi tiếng tại Hàn Quốc với nội dung tập trung nhiều vào ********. Tôi cho tới nay vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt web-comic đó nên không thể biết rằng E J-Young đã dựa trên những gì và sáng tạo thêm những gì trong bộ film. Tuy nhiên, tôi đoán web-comic ''Dasepo Naughty Girls'' thuộc thể loại comic strip (giống như ''Garfield'' hoặc ''Chú Thoòng'') vì ''Dasepo Naughty Girls'' gần như không có một cốt truyện chính nào cả. Câu chuyện về trường phổ thông kì lạ này trở nên khá hấp dẫn khi người xem khó có thể đoán được những chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân vật chính hay câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Bộ film mở ra với việc giáo viên vào dạy thay thông báo với các học sinh rằng giáo viên dạy Lịch Sử của lớp sẽ vắng mặt vì phải đi chữa trị một bệnh lây qua đường ********. Ông cũng không quên nhắc các học sinh của mình phải đi khám các bệnh STDs thường xuyên. Rồi đột nhiên một cô gái thốt lên "Em không ngủ với các giáo viên". Giáo viên dạy thay đáp rằng "Thật ah? Thế là tốt đấy vì thầy của cô bị bệnh ... giang mai". Ngay lập tức, cô gái đứng dậy, tát bạn trai và nhảy ra ngoài cửa sổ tự tử. Rồi cậu bạn trai kia bước ra khỏi phòng ấp úng "Em cứ nghĩ đó chỉ là bệnh phát ban". Và như hiệu ứng Domino, hết người này đến người khác xin thầy về sớm để đi khám bệnh. Ngoại trừ ... Cyclops. Im lặng trong giây lát ... một cách mở đầu khá bất ngờ và ấn tượng. Và rồi một cảnh âm nhạc để giới thiệu về trường Museulmo bắt đầu...

    Điều đáng ghi nhận nhất của film là tất cả các cảnh quay trong film đều rất đẹp và đậm màu sắc như bất cứ một cuốn truyện tranh màu nào. Bên cạnh đó E J-Young còn ***g vào trong film những cảnh nhảy múa xen kẽ hệt như các bộ film tới từ Bollywood. Nếu bạn từng đi hát Karaoke thì bạn sẽ thường thấy các bài hát thường được ***g ghép với các video khá củ chuối. Trong ''Dasepo Naughty Girls'' có những thời điểm bộ film ***g vào đó những cảnh âm nhạc với các nhân vật chính của chúng ta nhảy múa hay làm những điều khá củ chuối để tạo nên một video clip ''chuối như thật''. Còn nếu bạn biết tiếng Hàn Quốc thì càng tốt. Bạn sẽ có thể hát theo giai điệu của các ca khúc trong film khi E J-Young không quên cho phần lyrics của các bài hát chạy ở phía dưới màn hình.

    Bên cạnh đó, ta có thể thấy sự hứa hẹn của nữ diễn viên trẻ Kim Ok-Bin trong vai "Poor Girl". Những điệu nhảy điêu luyện của cô trong bộ film này cùng với TV Series ''Over The Rainbow'' của MBC có thể kiểm chứng cho điều đó. Kim phát biểu ''Khi đọc bộ comic gốc, tôi đã cười liên hồi mà không hề suy nghĩ gì cả. Còn khi xem lại bộ film, nó lại cho tôi rất nhiều các suy nghĩ khác nhau. Và mặc dù bộ film có một vài cảnh quay khá kì cục trong đó tôi phải diễn xuất, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào các ý đồ của đạo diễn".

    [​IMG]
    Mặc dù có vẻ chỉ là một bộ film ''làm cho vui'' như đạo diễn đã nói thế nhưng ''Dasepo Naughty Girls'' cũng động chạm đến khá nhiều các topic nóng hổi hiện nay tại Hàn Quốc. Ví dụ như việc học sinh sinh viên không hề có kiến thức gì về lịch sử, xu hướng chỉ tuyển lựa các cô gái trẻ đẹp lên màn hình của giới truyền thông Hàn Quốc, các vấn đề về ******** trong học đường, hay cả những thông điệp chống Mỹ đặt ngầm trong đó. Một ví dụ chính là khi mẹ của "Poor Girl" ngồi lên trên một tập thơ của William Butler Years và rồi xin lỗi cô bé rằng ''Mẹ không cố ý sỉ nhục danh dự của người Ai-len đâu. Thế con có cuốn sách nào của người Mỹ để mẹ ngồi lên không?"

    [​IMG]

    Tuy nhiên, với khá nhiều các chi tiết kì lạ lẫn kì quặc trong suốt quá trình bộ film, người xem khó có thể nhận ra được các điều trên. Một trong những cảnh tôi không ưa nhất trong ''Dasepo Naughty Girls'' chính là trận chiến giữa học sinh của trường với ngài hiệu trưởng. Tôi sẽ không đi vào chi tiết của cảnh này hay mô tả nó. Có thể nói, đoạn kết này khá giống với kết của ''Save The Green Planet'' nhưng vẫn còn kém xa. Ngoại trừ trận chiến đó, tôi cảm thấy thoải mái trong hầu hết thời gian của bộ film.
    Nếu bạn thích các bộ film như ''The Wayward Cloud'', ''Save The Green Planet'' hoặc ''Take Care Of My Cat'' của điện ảnh Hàn Quốc trước đây, thì ''Dasepo Naughty Girls'' chính là lựa chọn đúng đắn của bạn. Đừng hi vọng một bộ film kiểu như ''*** Is Zero'' !

    7/10
  4. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa thấy cái The Time của Kim Ki Duk, Quang nhỉ ? Hôm nào mày với anh fải lượn qua mấy shop, mày giúp anh cái vụ recommend nhé !
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    ''Time'' của Kim Ki Duk tận 31-10 mới release DVD đại ca ơi !
  6. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hisashi tiếp tục đê nào, chú để cái này chết lâu thế ?
    Nhân tiện hỏi chuyên gia vài thứ. Đợt vừa rồi anh mới xem 3-iron, Daisy và thấy khá hay. Chú có thể recommmend cho anh một vài phim tình cảm nhẹ nhàng, không đao to búa lớn (Oldboy, LadyVengeance,...) mà lại không phải hài (anh không thấy hợp với kiểu hài của Hàn Quốc) duoc khong ?
    Được mignon sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 04/01/2007
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ - chủ đề này chết cũng hơi lâu rồi đấy. Trước Tết này sẽ làm một đợt tổng công kích vào đây.
    Để thử xem xem Hàn Quốc có phim gì hợp gu bác nhé. Nếu như bác thích ''3-Iron'' của Kim Ki-Duk thì có thể coi thêm ''The Bow'', ''Samaria''. Nếu thích Kim Ki-Duk extreme hơn một tí thì có thể coi ''Time'' và ''Bad Guy''.
    Còn nếu dòng phim tình cảm bình thường mà không hài nhạt nhẽo thì có một vài phim khá ổn như ''Failan'' (Phim này có em Trương Bá Chi đóng - rất cảm động), ''All For Love'' (Motif khá giống với ''Love Actually''), ''You''re my sunshine'' (dựa trên một chuyện có thật - từng chiếu ở rạp ngoài Việt Nam nhưng bị cắt tệ hại vì là chuyện tình giữa kve và anh nông dân), ''Oasis'' (phim này thì hơi nặng nề vì đụng chạm đến người điên người điếc), ''Last Present'', ''Lovers'' Concerto'', ''Sad Movie'' (mấy phim này hơi sến - phù hợp với teen), ''Il Mare'' (bản gốc của ''The Lake House'' - bị nhiều người đánh giá là ''ảo'' hơn bộ phim remake ) bộ ba phim tình cảm của Hur Ji-Ho là "Christmas In August'', ''One Fine Spring Day''''April Snow'' (Theo đánh giá chủ quan thì ''April Snow'' kém xa hai phần đầu và từng bị anh em MFC vùi dập thậm tệ).
    Ngoài ra nếu như ngày Tết dài định tìm phim truyền hình Hàn Quốc xem thì nên mua ''Alone In Love'' (Cô đơn trong tình yêu). Phim này xem rất mature, không hề có kiểu đinh-lim-sến-táu gì cả. Hơn nữa, phim này hơi mang hơi hướng sitcom và được nhiều người đánh giá là phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất từ năm 2000 tới nay.
    Cheers!
  8. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú nhieu, chuyên gia có khác, chỉ dẫn đâu ra đấy.
    April Snow quả là nội dung có hơi ko được xuất sắc lắm thật, nhưng bù lại co em Son Ye-Jin thần tượng của anh :-) !
    Còn thì anh vẫn thích tất cả các series của HQ từ xưa đến nay (cái này chắc làm các chuyên gia thất vọng lắm nhỉ), càng lâm li bi đát, A yêu B, B ghét C, C yêu em trai của D, ..., Z là kẻ thù của A, anh càng khoái , chỉ lạ là dị ứng với phim hài.
    Il Mare anh cũng mới xem, tại xem Lake House trước nên mới muon tìm lại nguyên bản, anh thấy thích hơn remake.
    Tán phét vui vẻ thế thôi, cảm ơn chú lần nữa.
    P.S: nhớ có lần anh đi xem Oldboy ở rạp, được nửa phim có thằng ngồi cạnh, ko biết có phải tại phim ko, tự nhiên lên cơn co giật kiểu động kinh. Công nhận phim bác Park hơi kiểu bệnh hoạn thật
  9. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mò mẫm tìm lại thông tin về một series HQ chiếu từ rất lâu rồi (*), tự nhiên chui vào cái site này. Chắc là Hisashi thể nào cũng biết và nhắc đến trên MFC rồi, nhưng cú đưa lên đây cho ai ngẫu nhiên quan tâm: http://www.koreanfilm.org/index.html
    Review (theo đánh giá chủ quan) tương đối chất lượng về các phim điện ảnh của HQ, từ chickflicks đến serious dramas chả thiếu cai gì.
    (*): không biết có ai có trí nhớ tốt và cùng sở thích như tớ còn nhớ phim truyền hình tên là "Cảm xúc" hay "Xúc cảm" gì đấy ko (chieu vao khoang nam 97-98, gan nhu la phim truyen hinh HQ dau tien duoc chieu o VN) ? Nội dung là có ba anh em trai cùng yêu một cô, nhưng cô này lại chỉ yêu anh thứ hai, v.v.,... Tớ chỉ muốn tìm lại vài thông tin về phim naỳ thôi, tên là gì, diễn viên tên là gì, google được một số site về phim truyền hình nhưng ko thể tìm lại được.
  10. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm cái Alone in Love đỏ mắt ở ngoài mà không thấy !

Chia sẻ trang này