1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quick review for Korean Movie (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích xem phim Hoàng Cung nhưng thuê ở ngoài thì chán quá, đĩa được đĩa không xem được. Có bạn nào biết mua hay thuê ở đâu chất lượng tốt tốt không thì mách tớ với. Hay bạn nào có thì bán rẻ lại cho tớ cũng được hì hì....
  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Ít nhất từ năm 2000 còn có cái Trái tim mùa thu và Những ngày tươi đẹp mà
    Hồi trước VTV3 còn chiếu cái "Những câu chuyện tình" cũng không đến nỗi Lim táu sến lắm ,xem đa dạng,phong phú
    Em đang chờ torrent của The Restless và I''m a Cyborg
    Đúng là phim hài HQ xem ít hấp dẫn , trừ cái *** is 0
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Vài dự đoán cho điện ảnh Hàn Quốc 2007
    Điện ảnh Hàn Quốc đã trải qua một năm 2006 đầy biến động. Và chắc chắn hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm qua là ?oKing And The Clown? và ?oThe Host?.
    Nếu như ?oKing And The Clown? thống trị các rạp chiếu bóng những ngày đầu năm 2006 với số lượt xem vượt trên 12 triệu thì với 5 tuần liền dẫn đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất trong mùa hè, ?oThe Host? đã lập nên kỉ lục trên 13 triệu lượt xem và trở thành bộ phim thành công nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
    [​IMG]
    "King And The Clown" - Đầu tư ít nhưng lãi nhiều
    Phải nói, đây là những bất ngờ khá lớn bởi ?oKing And The Clown? chỉ là một bộ phim kinh phí khá thấp còn đội ngũ làm phim ?oThe Host? trước ngày bộ phim ra rạp chỉ mong có thể hòa vốn với số lượt xem trên 5 triệu.
    Qua đó, chúng ta có thể khẳng định, điện ảnh Hàn Quốc là một điều gì đó khá khó đoán định. Tuy thế, vừa qua, Darcy Paquet, một người Mỹ có tiếng làm việc cho KOFIC ?" Hội điện ảnh Hàn Quốc, đã đưa ra một vài nhận định khá sớm sủa cho điện ảnh Hàn Quốc năm 2007 này mà chúng ta có thể tham khảo qua.
    1 ?" ?oVoice Of A Murderer? sẽ là cú ?ohit? lớn của điện ảnh Hàn Quốc đầu năm 2007 và sẽ bán được ít nhất 6 triệu vé.
    [​IMG]
    Poster "Voice Of A Murderer"
    Đây là bộ phim của đạo diễn Park Jin-Pyo dựa trên một sự kiện có thật năm 1991 khi con trai của một nhân viên truyền hình nổi tiếng bị bắt cóc trong suốt 44 ngày.
    Có một thực tế là các đạo diễn và những nhà viết kịch bản Hàn Quốc gần đây đang quay lưng lại với những nguồn cảm hứng truyền thống đến từ văn học, nhạc kịch, sự kiện lịch sử để tới với các tiểu thuyết Internet hay thậm chí là truyện tranh của Nhật Bản vì dễ ăn khách hơn. Chính vì thế, đề tài gai góc như ?oVoice Of A Murderer? của đạo diễn Park Jin-Pyo, lại còn phát hành vào thời điểm đầu năm thì thực sự mạo hiểm!
    Tuy nhiên, ?oVoice Of A Murderer? hiện đang được người ta mong chờ như một ?oMemories Of Murder? thứ hai bởi cả hai bộ phim đều dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử. Nếu bộ phim của đạo diễn Bong Joon-Ho dựa trên một serie vụ án giết người hiếp dâm diễn ra trong khoảng thời gian 1986-1991 thì ?oVoice Of A Murderer? chính dựa trên một vụ bắt cóc xảy ra vào năm 1991.
    Hơn nữa, cả hai bối cảnh này sẽ đều có bối cảnh là khoảng thời gian mà xã hội Hàn Quốc đang còn gặp rất nhiều khó khăn về ổn định chính trị nên chắc chắn Park Jin-Pyo sẽ không ngần ngại đề cập đến những vấn đề về xã hội khi đó như Bong Joon-Ho đã làm.
    [​IMG]
    Một poster khác của "Voice Of A Murderer"
    Bộ phim gần đây nhất của Park là ?oYou?Tre My Sunshine? ra mắt năm 2005 với sự góp mặt của Jeon Do-Yeon Hwang Jeong-Min. Đó là câu chuyện tình giữa một anh chàng nông dân và một cô ******* tại một quán café trong thị trấn. ?oYou?Tre My Sunshine? cũng dựa trên một câu chuyện có thật từng được đăng báo nhiều kì trong năm 2002 và gây ra khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, có thể khẳng định ?oYou?Tre My Sunshine? là một thành công lớn khi nó đứng trong top ten phim ăn khách nhất năm 2005 và đem lại cho cặp diễn viên chính trong phim khá nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim.
    [​IMG]
    Sol Kyung-Gu trong "Voice Of A Murderer"
    Với dàn diễn viên chính khá ?ocứng? bao gồm Sol Kyung-Gu (?oPeppermint Candy?, ?oOasis?), Kang Dong-Won (?oDuelist?, ?oMaundy Thursday?), Choi Jeong-Yoon (?oRadio Star?, ?oPhone?) và Kim Yeong-Cheol (?oA Bittersweet Life?), ?oVoice Of A Murderer? nhiều khả năng sẽ có thể ?obắt cóc cả năm mới?!
    Ngoài ra, chúng ta cũng nên chú ý đến những cái tên khác như ?oSecret Sunshine? của Lee Chang-Dong, ?oM? của Lee Myung-Se, ?oFartman? của Jang Joon-Hwan, ?oFemale Demon? của Ryoo Seung-Wan, ?oThe Good, The Bad, The Weird? của Kim Jae-Woon, ?oBat? của Park Chan-Wook, ?oBeyond The Years? ?" bộ phim thứ 100 của Im Kwon-Taek?
    2 ?" Nếu như trong năm 2006, điện ảnh Hàn Quốc đã cho ra mắt tới 103 bộ phim thì sang năm 2007, con số này sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 80.
    Trước hết, phải khẳng định thị trường DVD tại Hàn Quốc gần như là zero, và các bộ phim hầu hết chỉ mong thu được lợi nhuận từ tiền vé bán ngoài rạp. Với việc có quá nhiều bộ phim ra rạp cùng một lúc, sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả mà tất cả đều sẽ thua lỗ. Hoặc chỉ cần có một bộ phim lớn ra mắt cùng thời điểm là các bộ phim nhỏ khác sẽ khó lòng có thể trụ vững. Năm vừa qua, khi ?oThe Host? liên tiếp đạt được các kỷ lục về doanh thu và khán giả, nhiều người đã công khai chỉ trích nó đã ?ogiết chết? nhiều bộ phim khác ra mắt cùng thời điểm.
    [​IMG]
    "The Host" - Phim ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời đại
    Bên cạnh đó, số phim độc lập kinh phí thấp sẽ tăng. Hiện tại KOFIC đang triển khai một dự án đầu tư kinh phí cho các nhà làm phim độc lập và tới tháng 12 này, đã có hơn 70 dự án phim tham gia đăng ký.
    3 ?" Việc số lượng phim ra rạp giảm sẽ kéo theo số lượng khán giả tới rạp tại Hàn Quốc giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ vừa qua.
    Có tới 150 triệu lượt vé xem phim đã bán ra trong năm 2006. Đây thực sự là một con số ấn tượng nếu so sánh nó với con số 42 triệu vào năm 1996. Tuy nhiên, con số này không thể tăng mãi và năm 2007 sẽ là thời điểm lượng khán giả giảm đi một chút. Và cũng sẽ khó có chuyện hai bộ phim có thể bán được trên 25 triệu vé như năm 2006. Đây chính là ảnh hưởng của phán quyết giảm ?oScreen quota? của chính phủ Hàn Quốc đối với ngành điện ảnh.
    4 ?" 2007 sẽ là sự trở lại của dòng phim hài.
    Năm 2001 chứng kiến bước nhảy vọt của dòng phim hài Hàn Quốc với những cú ?ohit? như ?oMy Sassy Girl?, ?oMy Wife Is A Gangster?, ?oHi Dharma?, ?oMy Boss, My Hero? hay ?oKick The Moon?? Thế nhưng kể từ đó tới nay, khán giả chứng kiến một sự đi xuống rõ rệt của thể loại này khi các bộ phim hài Hàn Quốc dần dần trở nên quá dễ đoán trước và đôi khi là lố bịch.
    Tuy nhiên, có vẻ như giờ là thời điểm mà khán giả trở về với dòng phim hài. Điều đó có thể minh chứng qua sự thành công của bộ phim hài ?o200 Pounds Beauty? trong tháng 12 vừa qua. Bộ phim kể về một cô gái có ngoại hình quá khổ quyết tâm tập luyện để trở nên thanh mảnh như một người mẫu và có thể kiếm được người yêu này thậm chí còn thu hút khán giả Hàn Quốc hơn cả chàng điệp viên 007 trong những tuần cuối cùng của năm 2006.
    [​IMG]
    "200 Pounds Beauty" đã thu hút hơn 4,5 triệu khán giả sau gần 1 tháng ra rạp
    Ngoài ra, còn một lý do khác để các nhà sản xuất phim tập trung vào dòng phim hài: đó là vấn đề kinh tế. Hiện tại giá phim xuất khẩu của Hàn Quốc đang giảm, trong khi đó kinh phí dành cho nhân công làm phim trong nước lại tăng do ảnh hưởng của luật lao động mới hồi tháng 7 đã gây sức ép lên vấn đề chi phí cho một bộ phim. Các bộ phim hài luôn đòi hỏi một chi phí không cao nhưng lại có thể thu về được lợi nhuận lớn. Thế nên, việc dòng phim hài Hàn Quốc nở rộ vào năm 2007 là một điều có thể tiên đoán trước được.
    [​IMG]
    "Highway Star" - Một bộ phim hài đáng chờ đợi của Cha Tae-Hyun
    Hãy chú ý tới những ?oông trùm? của dòng phim hài Hàn Quốc như Kwak Jae-Yong, Yoon Jae-Gyun hay Park Jeong-Woo? Họ rất có thể sẽ quay lại phim trường trong năm nay!
    5 ?" Sau trận chiến với báo giới hồi giữa năm, có vẻ như năm nay Kim Ki-Duk sẽ không hoàn thành bất cứ một bộ phim nào cả.

    [​IMG]
    "Time" - Một thất bại khác trên thị trường của Kim Ki-Duk
    Hiện tại, dự án ?oBreathe? của Kim dự kiến phải tới năm 2008 mới ra mắt. Bộ phim sẽ có sự góp mặt của diễn viên Đài Loan Trương Chấn. Và mặc dù Kim còn chưa bấm máy quay cho ?oBreathe? thì Cineclick Asia đã nhanh tay bán bản quyền ?oBreathe? cho hãng nhập phim Lifesize tại Mỹ. Có thể thấy mặc dù bị ?oruồng rẫy? tại quê nhà thì Kim Ki-Duk vẫn luôn là một cái tên hấp dẫn khán giả ở ngoài nước.
    6 - Jeon Do-Yeon sẽ đoạt giải ?oNữ diễn viên chính xuất sắc nhất? tại liên hoan phim Cannes năm nay!!!
    Dự đoán này của Darcy khi nghe qua có vẻ hơi hoang đường tuy nhiên, nếu xem xét kỹ thì nó rất có thể xảy ra.
    Trước hết, tài năng của Jeon Do-Yeon là một điều không thể chối cãi qua những gì cô thể hiện trong quá khứ. Cô đã đoạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh ở trong nước và phải khẳng định rằng cô cùng Moon Su-Ri là hai nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc chứ không phải bất kỳ một ngôi sao nữ nào khác của trào lưu Hallyu hàng ngày vẫn nhan nhản trên các mặt báo.
    [​IMG]
    Jeon Do-Yeon và Song Kang-Ho trong "Secret Sunshine"
    Thứ hai, cô sẽ tham gia vào bộ phim mới của đạo diễn Lee Chang-Dong mang tên ?oSecret Sunshine?. Bộ phim này dự kiến ra mắt vào tháng 5, cùng thời điểm với liên hoan phim Cannes và việc ?oSecret Sunshine? được mời tới Cannes là hoàn toàn có thể. Trước đây, đã từng có một bộ phim của Lee được mời tới Cannes là ?oPeppermint Candy?. Hơn nữa, gần đây, Lee Chang-Dong, cũng là ngài cựu bộ trưởng của bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, còn được chính phủ Pháp tặng thưởng Huân Chương Danh Dự cho những cống hiến vì nghệ thuật. Vì thế, việc cặp diễn viên trong ?oSecret Sunshine? là Jeon Do-Yeon Song Kang-Ho bước trên thảm đỏ tại Cannes vào tháng 5 là điều dễ dàng xảy ra.
    [​IMG]
    Một cảnh khác trong "Secret Sunshine"
    Và khi đó, Jeon Do-Yeon sẽ có cơ hội để thể hiện mình với công chúng thế giới hệt như những gì Moon Su-Ri đã thành công tại liên hoan phim Venice 4 năm trước.
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    A Dirty Carnival (2006)
    *Original Title* Biyeorhan geori
    *Director* Yu Ha
    *Screenplay* Yu Ha
    *Cast* Jo In-seong, Cheon Ho-Jin, Namgung Min, Lee Bo-Young, Yun Je-Moon, Jin Gu, Park Hyo-Joon, Heo Yi-Jae
    *Cinematography* Choi Hyeon-Gi
    *Producer* Sidus FNH
    *Distributor* CJ Entertainment
    *Rating* 18+
    *Time* 141 min.
    *Release Date* June 15.
    Byung-Doo, cao ráo và trông hết sức điển trai (do ngôi sao của serie film truyền hình ''Hearts In Bali'' là Jo In-Seong thủ vai) nhưng lại là một gã gangster thứ thiệt. 29 tuổi mà Byung-Doo vẫn chỉ là một gã dưới trướng của tay quản lý Sang-Chul (Yoon Je-Mun trong ''Antarctic Journal'').
    [​IMG]
    Các phi vụ làm ăn trôi qua mà Byung-Doo chẳng nhận được nhiều nhặn gì từ Sang-Chul trong khi gã còn phải nuôi sống cả một nhóm đàn em và nhất là người mẹ ốm yếu cùng cô em gái ngây thơ của mình. Dĩ nhiên cả hai đều không biết con trai, anh trai mình là một gangster. Khi ông trùm lớn nhất của băng đảng, chủ tịch Hwang (Cheon Ho-Jin trong ''The Big Swindle'', ''All For Love'', ''Daisy'') bị một công tố viên thối nát quấy nhiễu và tống tiền, Byung-Doo đã xung phong nhận công việc khử tên công tố này.
    [​IMG]
    Sự việc thành công, Byung-Doo chiếm được lòng tin của ông chủ lớn và bắt đầu leo cao trong băng đảng. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi Min-Ho (nam diễn viên Min Nam-Gung thủ vai), một người bạn từ thuở tiểu học của Byung-Doo và giờ là một đạo diễn film trẻ nhờ Byung-Doo tư vấn cho bộ film đầu tay của mình có chủ đề về gangster. Rồi liệu những bí mật của Byung-Doo có bị lộ ra?
    Sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình cũng như đạt được những thành công về mặt tài chính với ''Once Upon A Time In High School'' năm 2004, đạo diễn film kiêm nhà thơ Yu Ha đã mất 2 năm để cho ra mắt bộ film tiếp theo của mình.
    [​IMG]
    Đó chính là ''A Dirty Carnival''. Một chi tiết rất thú vị là tên Hàn Quốc của bộ film có nghĩa giống hệt với ''Mean Streets'' của đạo diễn lừng danh Martin Scorsese. Và trong film có khá nhiều chi tiết giống với ''Gangs of New York'' hay ''Goodfellas''. Tuy vậy, Yu Ha không hề rập khuôn bộ film của mình theo phong cách mỉa mai, châm biếm như film của Scorsese. Thay vì đi thẳng vào việc mô tả kĩ lưỡng những phi vụ hay cuộc đời thăng trầm của một tay gangster, Yu Ha lại đi sâu vào những chi tiết nhỏ lẻ trong cuộc sống của tay gangster ấy.
    [​IMG]
    Đó có thể là những giây phút hạnh phúc nhỏ nhặt của Byung-Doo hay những u buồn, mặc cảm vì mình là một tay gangster của hắn... Giống như ''Once Upon A Time In High School'', Yu Ha cùng các nhà biên kịch chậm rãi xây dựng nên các sự kiện và tình tiết xung quanh nhân vật chính của mình với một tốc độ hết sức hợp lý. 140 phút là một khoảng thời gian dài đối với một bộ film nhưng người xem sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay oải ở giữa bộ film bởi Yu Ha biết xử lý tốc độ bộ film của mình một cách xác đáng. Đó chính là điểm đáng chú ý đầu tiên của bộ film.
    [​IMG]
    Điểm hấp dẫn thứ hai của ''A Dirty Carnival'' chính là tính sát thực của nó. Những tay côn đồ trong film thực sự là những tay côn đồ. Chúng không phải là những tên ngốc nghếch với những hình xăm cốt chỉ để hù dọa nhau trong những bộ film hài ngớ ngẩn về chủ đề gangster mà ''My Boss, My Teacher'' là một ví dụ điển hình. Chúng là những tay đi đòi nợ thuê, sẵn sàng khỏa thân nằm ăn uống trong phòng khách nhà bạn cho tới khi bạn trả tiền cho chúng. Chúng sẵn sàng tới đập vỡ những hũ đậu tương để ngoài sân của bạn, gọi điện thoại tới đe dọa bạn rằng sẽ làm nhục cô con gái bé bỏng của bạn ở trường trung học nếu như bạn không rời khỏi mảnh đất bạn đang sinh sống ... Còn những người như chủ tịch Hwang thì lại sống với tiêu chí ''Những tay gangsters hiện tại không sử dụng dao mà sử dụng đầu óc'', không bao giờ to tiếng với những kẻ dưới trường mình, chỉ ngồi từ trên cao mà nhỏ nhẹ chỉ đạo xuống và luôn tạo được cho mình một vỏ bọc đủ chắc chắn để những kẻ ngây thơ trong xã hội có thể nhìn vào đó mà thấy nể phục với tư cách là một thương nhân thành đạt, quyền quý. Các pha hành động trong film không hề đẹp đẽ mà ngược lại, vô cùng xấu xí và thô kệch. Có thể bạn sẽ không thích điều này nhưng liệu có cần phải mô tả những trận đánh nhau giữa các tay gangster trên đường phố đẹp như tranh vẽ? Với ''A Dirty Carnival'', chỉ cần những chiếc gậy bóng chày cùng với dao sashimi. Thế là quá đủ.
    [​IMG]
    Một bộ film thiếu đi các subplot có thể sẽ trở thành thảm họa. Đối với ''A Dirty Carnival'', phần subplot vừa có những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Chi tiết Min-Ho muốn làm một bộ film về gangster qua sự giúp đỡ của Byung-Doo là khá thú vị và người xem có thể thấy đạo diễn Yu Ha như đang tự thuật công việc làm film của chính mình thông qua nhân vật Min-Ho. Tuy nhiên mối quan hệ bạn bè giữa Byung-Doo và Min-Ho có gì đó hơi gượng ép và thiếu một chút thực tế nếu đặt vào toàn cảnh của bộ film. Một subplot khác của bộ film là mối tình giữa Byung-Doo và cô bạn từ thuở tiểu học nay là tại nhân viên hiệu sách, Hyun-Ju. Sức ép từ Hyun-Ju rằng anh chọn tôi hay là chọn cái nghiệp gangster của anh không hề đặc biệt và có phần nào đấy rập khuôn khi người xem đã có thể từng gặp những chi tiết như thế từ nhiều bộ film khác.
    [​IMG]
    Cuối cùng, xin nói qua một chút về diễn viên vào vai Byung-Doo - Jo In-Seong. Đưa Jo In-Seong, có một vẻ ngoài trông giống như một cậu học sinh trung học quá cỡ, vào vai một gangster có lẽ là một sự lựa chọn liều lĩnh của Yu Ha. Tuy nhiên, có thể nói Jo In-Seong đã phần nào hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Những trường đoạn Jo In-Seong tỏ ra lúng túng và khớp trước các vai diễn của Yoon Je-Mun và Cheon Ho-Jin diễn tả được khá rõ nét quan hệ chủ-tớ trong băng đảng. Nhưng với những trường đoạn anh tỏ ra ''cứng'' và ngập ngừng trong mối quan hệ với cô bạn Hyun-Ju thì lại thực sự đáng quên bởi, như đã nói ở trên, những chi tiết như thế chúng ta đã gặp khá nhiều lần ở các bộ film khác và đưa vào bộ film phần nào đó là thừa thãi.
    Nếu như bạn là một fan của film về mafia hay các băng đảng xã hội đen, ''A Dirty Carnival'' sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn của bạn vào những ngày cuối tuần. 140 phút trong thời điểm đầu tuần thế này có thể sẽ là một sự lựa chọn xa xỉ. Hay khi các bạn đã quá quen thuộc với những bộ film về xã hội đen Hồng Kông hoặc Hollywood và bạn tò mò xem xã hội đen hay các băng đảng của Hàn Quốc ra sao, ''A Dirty Carnival'' cũng sẽ là lựa chọn đúng đắn của bạn. Bởi chẳng mấy khi điện ảnh Hàn Quốc lại cho ra mắt một bộ film người thực, việc thực về chủ đề gangster này. Nhìn chung, tôi đánh giá ''A Dirty Carnival'' vào dạng khá và chắc chắn, tôi sẽ chờ đợi bộ film thứ ba trong trilogy về ''Street Violence'' của Yu Ha sau những ''Once Upon A Time In High School''''A Dirty Carnival''.
    7,5/10
  5. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    http://www.d-addicts.com/forum/torrents.php
    Các bạn có thể vào link này lấy torrent cùng English subtitles của Korean, Japanese, Hong Kong... dramas. Những phim mới được up thường có nhiều seeders nên tốc độ download cũng khá tốt (>/= 45kbs). Tớ đang xem dở Queen of the game, có phim lẻ là 90 days, time for love xem cũng rất xúc động, dài khoảng 100 mins.
  6. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã một năm sáu tháng đồng chí không update top này, đề nghị! Hôm nay tôi mới dậm dọ xem được Carnival, mà review này nằm chót bảng, không còn gì sau đó sao? :-w
    Khà khà, hôm nay tôi sẽ thủ tiêu cậu Oldboy, miệ, nghe tiếng vãi cả ph., hôm nay mới được xờ.. ~">
  7. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Oldboy , phim xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc
    Đang lùng bản HDrip của phim này để thỉnh thoảng còn bật xem ,
    ở nhà có mỗi bản DVDrip stereo
  8. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thêm một que củi đốt.. đền để Hisashi tiếp tục cấp nhật các phim mà Hisashi reccomend là nên xem. Thật ra mình không để ý lắm đến review chính thống của các nhà phân tích chỉ cần Hisashi reccomend là được rồi

Chia sẻ trang này