1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quo vadis,Domine?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi QUO_VADIS, 31/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thánh tông đồ Piort:"Quo vadis,Domine?" (Ngài đi đâu vậy,hỡi Đức Chúa?)
    Chúa Jesus trả lời:"Khi người rời bỏ dân ta thì ta phải đến Roma để người ta đóng lên thập tự giá lần thứ hai."
    _Con có tin vào Chúa không?
    _Con tin,con tin,con vẫn hằng tin....
    Một câu chuyện hấp dẫn của nhà văn Ba Lan Sienkievich,lấy bối cảnh là La Mã thời bạo chúa Nero.Lúc này đạo Thiên Chúa,dù bị ngăn cấm nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ tại Roma.Bạo chúa Nero ra lệnh đốt thành Roma rồi đổ tội cho người Thiên Chúa giáo.Cuộc tàn sát đẫm máu hàng nghìn người Thiên Chúa tại đấu trường Coloseum.Mối tình của quý tộc trẻ Petronius với 1 cô gái theo đạov.vv

    QUO VADIS
  2. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này liệu có ai được như Vinicius tôi xin bái làm sư phụ. Tác phẩm Quo Vadis là một trong những tiểu thuyết đáng đọc nhất.
    Illusionist
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ặ?,tôi xin ?'?ưnh ch?ưnh lỏ?Ăi:VỏằQUO VADIS
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Quo Vadis của u chỉ có thế thôi à?
    Đề nghị đọc kỹ lại tác phẩm và phân tích cho anh em nghe với
    [red]
    Tequila sunrise
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì, tui lại tưởng là mình nhớ nhầm, bác Quo Vadis ạ. Lâu lắm rồi nên không dám tin tưởng vào trí nhớ của mình. Nhưng Petronius cũng là một nhân vật đáng phân tích đấy chứ? Thế mới cần sự giúp đỡ của bác mà, ai chưa đọc thì muốn biết cái overview, cái hay cái đẹp chỗ nào, ai đọc rồi như tôi thì muốn kiểm tra lại trí nhớ, học thêm những gì mình chưa biết từ truyện đó. Bác post tiếp đi nhé.
    Tomorrow never dies
  6. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà!Nếu anh em đã có lòng như thế thì mỗ tôi xin nói thêm vậy.Petronius được xưng tụng là "Người thẩm định các giá trị nghệ thuật",có óc thẩm mỹ,khôn khéo,thông minh,là sủng thần của Nero.Với tài năng về thi,nhạc,họa ông là nhân vật không thể thiếu trong một thế giới nghệ thuật như thế giới La Mã lúc bấy giờ.Một bộ óc uyên bác với cách nói dí dỏm cộng thêm sự lười nhác của 1 triết gia,ông là người đáng chú ý nhất trong Quo Vadis.Ai chưa biết hoặc chưa rõ về đạo Thiên Chúa thì hãy đọc để biết thêm về đức tin của dân Thiên Chúa,lòng tin vào Chúa đã giúp họ vượt qua đau khổ,đau khổ vì xiềng xích,tù đày...vì họ tin họ sẽ đến thiên đường."Con tin,con tin,con hằng tin...." đấy là lời của cô gái Thiên Chúa trước cái chết.Những điều này các bác đọc sách thì sẽ hiểu rõ hơn vì tôi không phải là người Thiên Chúa.Phùuuu,mệt quá,bữa khác tôi sẽ post tiếp phục vụ các bác.
    QUO VADIS
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Phân tích Quo Vadis mà không bàn đến Nero thì còn gì là hay ho nữa hả bác.
    Theo em, không có Nero thì tất cả các nhân vật khác chả ra làm sao cả.
    [red]
    Tequila sunrise
  8. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hmm,theo tôi thấy thì tay Nero này khá phân tích,là một người yêu nghệ thuật như bao người khác,có tài nhưng có mặc cảm tự tôn,cho mình hơn người cũng như bao vị bạo chúa khác,ông ta đốt thành Roma để hưởng cảm giác của những chiến binh Hy Lạp chứng kiến cảnh thành Troa sụp đổ nhưng hoảng sợ trước sự giận dữ của dân chúng nên đã đổ tội cho người Thiên Chúa,chà không biết nên bình luận hành động này như thế nào?

    Thánh tông đồ Piort:"Quo vadis,domine?"
    Thiên Chúa:"Ta đang kiếm chỗ chat 50$."
    QUO VADIS
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tôi xin bổ xung một truyền thuyết để các bác tham khảo.
    Khi tông đồ Pie chạt trốn khỏi La Mã, trên đường đi ông ta gặp lại hình bóng của Chúa.
    Jesu hỏi: Quo vadis? ( Ngươi định đi về đâu)
    Pie: con chạy trốn khỏi bạo chúa Nero đang tàn sát người truyền giáo. Còn Thầy đi đâu?thưa Đức Chúa trời?
    - Ta Quay trở lại La Mã để chịu tội cho chúng sinh thêm 1lần nữa.
    Pie hiểu ra và lập tức quy về la mã nộp mình cho Nero. Bạo Chúa Nero quyết định xử tử ông ta bằng cách đống đinh lên cây thập tự.
    Pie nói: Ta sẵn lòng chết. NHưng ta chưa xứng đáng được chết 1 cái chết giống như thầy ta. Vì ta đã chạy trốn khỏi la mã.
    Và Thế là Pie bị xử tử bằng cách đóng ngược người trên cây thập tự, đầu quay xuống đất.
    tôi được bà con theo đạo kể lại chuyện này. các bác thấy thế nào?
  10. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khá hay,mình rất thích các truyền thuyết về Thiên Chúa.Bạn còn chuyện gì nữa không?
    QUO VADIS

Chia sẻ trang này