1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quo vadis,Domine?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi QUO_VADIS, 31/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin kể hầu bác Quovadis một chuyện nữa
  2. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đâu?Tôi chẳng thấy chuyện nào cả?
    QUO VADIS
  3. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúa Jesu ở cả ba ngôi: cha- con -thánh thần.Nhưng, thực chất sau đó , ngài là ai? là con của dứcChúa trơi ư- vậy chảng nhẽ lại có một đức chúa nào đó cao hơn Ngài. Là Chúa trời ư? Nhưng Kinh Tân ước có chép rõ: Chúa trời nhìn xuống loài người nhỏ nhen,độc ác và tức giận tới mức có lần định huỷ diệt cả loài người. Nhưng con trai Người là Jesu đã quỳ xuóng và nói: Xin cho con xuống dưới đó để chịu tội thay cho họ, dể giáp họ hiểu thếw nào là lòng nhân ái.
    Nhưng câu hỏi về ngội thứ của chúa Jesu cứ ám ánh mãi thánh Anton.( Ông ta cũng là một đò đệ của Jesu mạc dù o ở trong số 12 tông đồ)
    Cho tới một hôm An ton đi ra bờ biển và gặp một em bé> Em đang lấy một mảnh vỏ sò để múc nước biển đổ lên cát .
    - Em làm gì vây?
    _Cháu định tát cạn nước biển
    _ Bằng cái vỏ sò này ư_ Thánh Anton mỉm cười
    Cậu bé ngước lên và trả lời:
    Nhưng thưa ngài, việc ấy còn dễ hơn nhiều lần so với điều mà ngài đang theo đuổi
    Hết rồi. Mỏi tay quá> Bác di về đau muốn tôi kể thêm 1 chuyện khác thì phải bồi dưỡng cho tôi
  4. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn tôi bồi dưỡng gì đây?Này,câu chuyện trong kinh Tân Ước có liên quan gì đến điều thắc mắc của thánh Anton?
    QUO VADIS
  5. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bac o hieu à? thanh An ton cứ băn khoăn suy nghĩ xem Chúa Je su tại sao vừa là chúa vừa là con của chúa?
  6. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện nào khác nữa không?
    QUO VADIS
  7. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Các truyện của Hesenskevik đều hay vô cùng các bạn đã đọc Trên sa mạc và trong rừng thẳm chưa hay tuyệt
    [red]
    letaon
  8. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là chưa.Không biết tìm nó ở đâu nhỉ!
    QUO VADIS
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc một số truyện của bác này, thấy viết cũng bình thường thôi.
    Nhưng tớ thích một truyện ngắn của bác viết về một ông già người Balan làm nghề gác đèn biển về sau bị đuổi việc vì trót ngủ mơ về quê hương mình vào một đêm. Truyện đấy thì thực sự cảm động.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc một số truyện của bác này, thấy viết cũng bình thường thôi.
    Nhưng tớ thích một truyện ngắn của bác ấy viết về một ông già người Balan làm nghề gác đèn biển ở Mỹ về sau bị đuổi việc vì trót ngủ mơ về quê hương mình vào một đêm. Truyện đấy thì thực sự cảm động.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy

Chia sẻ trang này