1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quốc Bảo và Những Chuyện Kể

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi kid_kid, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_kid

    kid_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quốc Bảo và Những Chuyện Kể

    Các bạn thấy CD Những chuyện kể của nhạc sĩ quốc bảo thế nào? cũng khá hay đấy chứ..tôi cứ tưỡng sau bi kịch anh ta đã quỵ ngã ,nhưng ko ngờ anh ta cũng có bản lỉnh và cũng có bản năng sinh tồn tốt đấy chứ

    trong CD những chuyện kể tôi thích nhất về phần ca từ ...rất sâu sắc qua bài ta yêu nhau trong mùa gió cho thấy quốc bảo cũng đã có những tiến bộ lớn về mặt âm nhạc

    các bạn thì thấy thế nào (luu y'' chúng ta chỉ bàn về mặc âm nhạc thôi nhé , miễn bàn chuyện riêng tư gi về him)
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dở tệ, đĩa nhạc này cho thấy tác giả của nó kém về sức sáng tạo , giai điệu , hoà âm , ca từ đều không mới mẻ , có chẳng chỉ là sự lừa bịp tai nghe của thính giả bằng những giai điệu ngang ngang có vẻ Tây nhưng thực ra đã cũ và không sâu .Hình như QB đã từng chê đĩa nhạc của Đỗ Bảo , anh ta rõ là không có tư cách vì tiềm năng của Đỗ Bảo hơn hẳn , có thể đĩa nhạc của ĐB chưa hoàn hảo , tròn chịa nhưng có tương lai hơn rất nhiều thứ âm nhạc dã sớm đi vào lối mòn. Những người làm NT đều có thể hiểu rõ điều này , chắc chính QB cũng hiểu .
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 25/12/2004
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Nói thật lòng:
    Tôi không chê Quốc Bảo hay Đỗ Bảo, cả hai đều có những bài hát rất hay. Trong một Album chỉ cần 1 bài hay là được. Tôi thích Quốc Bảo hơn vì lời hát lạ tai, tôi thích cách xử lý cao trào và tạo điểm nhấn trong giai điệu của Quốc Bảo, rất độc đáo. Phần hòa âm phối khí của các bài hát do Quốc Bảo sáng tác có phần nhỉnh hơn. Ca từ của Đỗ Bảo, và giai điệu của những bài hát do Đỗ Bảo sáng tác làm tôi nghĩ đến cái "hoành tráng" mà nhiều nhạc sỹ Việt Nam thường muốn thể hiện, đôi khi đi quá lố tạo cảm giác nhàm chán, trong khi Quốc Bảo viết về những góc cụ thể, sắc gọn của cuộc sống, tôi thích thế.
  4. kid_kid

    kid_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    b
    bạn có cảm thấy mình quá chủ quan phiến diện ko? trong đĩa những chuyện kể hầu như mọi người đều cho rằng ca từ của quốc bảo mới hơn , sâu sắc hơn...bạn cứ nghe kĩ từng lời đi rồi hãy nói tiếp nhé ... bạn nhắc tôi mới nói ...nếu đem ĐB ra so sánh thì hơi thiệt cho ĐB ... lời nhạc của anh ta rõ phần sến của tình yêu hàn quốc ... (công bình mà nói tôi ko cho là ý kiến chủ quan) ko có sâu sắc gì cả và tôi hiểu bởi vì anh ta còn trẻ còn yêu đời chưa từng biết bi kịch là thế nào... nếu cánh cung để cho thanh thảo , ưng hoàng phúc hát thì cũng có khác gì nhạc thị trường...dễ nghe, dễ hiễu .... vì thế tôi cho là cánh cung ko thể xép vào loại mang tính nghệ thuật cao như nhật thực hay những chuyện kễ ...ngay ca tác giả của chúng cũng muốn cánh cung tạo nên thương hiệu Bảo pop mà ...(nghe thế chán ko?)
    thật ra chuyện QB viết báo về đỗ bảo cũng chẵng có gì sai và cũng chẵng có gì gọi là ko tư cách ... 1 nếu QB là 1 người nghe nhạc bình thường khác cũng có đủ tư cách để phê bình 1 đĩa nhạc cũa bất kì 1 ai đó kể cả ĐB ...vã lại QB dù sao cũng lớn tuổi hơn anh ta ...thế thì dạy dỗ 1 chút có sao đâu...có trách thì trách ĐB nhỏ mà hổn với người lớn ..trên báo thì mĩa mai người khác ,lên mạng thì chửi QB là hồ ly, bạch cốt tinh và tự cho mình là đường tam tạng , lưu bị ...
    nói gì thì nói ... tôi chỉ quan tâm tới âm nhạc của họ ...tôi vẫn cãm thấ âm nhạc QB qua những chuyện kễ rất mới mẽ , sâu sắc ...
    "ta cười ra ban mai , ta khóc ra khuya buồn...nghe hồn ta rất già như hoa đắng..."
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất không chủ quan, và xin nhắc các bạn là đôi khi chê bai không phải là chủ quan mà yêu thích mới là chủ quan. Thực tế là tôi không có đủ cam đảm để nghe cho kỹ đĩa nhạc này vì chỉ cần tổng thể hỏng thì dù có chăm chút chi tiết thế nào đi nữa thì cũng vứt đi . Ở đâu có những thính giả dễ dãi thì ở đó những nhác sĩ kém tài năng mới sống được . Tất nhiên , nghe nhạc nhiều hay ít , sành sỏi hay không sành sỏi , chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm cả, nhưng NT là để hoàn thiện tâm hồn, tôi nghĩ là ta nên yêu cầu cao với nó một chút thì tốt hơn là lấy nó làm một thú giải trí đơn thuần .Nếu các bạn nghe kỹ thì giai điệu các bài hát cơ bản chẳng khác gì những bài nhạc sến vẫn thường thấy , chẳng qua có một vài nốt hay hoà âm nghịch nghe có vẻ lạ lạ vậy thôi , để che kỹ hơn chỗ kém của mình, QB còn kỳ công phối khí cho có vẻ mới mẻ hiện đại, nhưng giống như là khoác áo dẹp cho một cô gái xấu, chẳng có ý nghĩa gì hết, thậm chí còn gây phản cảm (tất nhiên nếu các bạn không khó tính thì cũng chẳng sao cả) . Đừng nói là so với Ngọc Đại hay Lê Minh Sơn , so với Đỗ Bảo , QB còn chưa tới được, chính vì thế tôi mới lấy ĐB ra để so sánh , so sánh thuần tuý về mặt âm nhạc , hơn nữa , cái tôi muốn nhấn mạnh là ở chữ tiềm năng, với người nghệ sĩ mà nói , tương lai còn có thể sáng tạo được nữa hay không quan trọng vô cùng , đó là niềm trăn trở thường xuyên của họ , đoạn này không muốn nói nhiểu, các bạn hiểu được thì hiểu , không thì cũng chẳng sao .Ngoài ra có một điều tối kỵ với nhạc sĩ là làm thêm công tác phê bình , nếu anh sáng tác tốt thì không sao, chứ sáng tác mà dở còn đi phê người khác thì thật là khó còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp cả , tư cách mà tôi muốn nói là tư cách nghề nghiệp các bạn ạ, còn thì tôi chả hơi đâu xem họ xỉ vả nhau về đời tư như thế nào hay xem ai già hơn, nhiều tuổi hơn. QB có thể lừa được một số người nghe nào đó nhưng không lừa nổi người có nghề và quan trọng hơn là lừa chính bản thân mình vì chẳng ai hiểu bản thân mình bằng mình cả.

    Chờ một ý kiến phản đối có trọng lượng hơn !
  6. kid_kid

    kid_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế có ngược ngạo quá ko?..có tự phản lại mình ko? lúc thì bảo nhạc QB chỉ dành cho những người nghe dễ dãi (hay chính bạn chưa đủ trình độ để nghe nó?) trong khi lại cho nhạc của đỗ bảo là hay ho ... đem cánh cung cho nhỏ em tôi mới lớp 10 nghe nó thích như điên ấy ... (dễ nghe dễ hiểu quá mà ...) so về phần lời ...nhạc ĐB có khác gì thị trường đâu? cũng yêu đương kiểu hàn quốc... tình tiết bài hát phân cách nhau quá xa , ướt nhẹp lời tình tứ ko mới mẽ ...nghe là hiễu liền chẵng cần có 1 thứ gì bí ẩn để người nghe phải nghiền ngẫm , suy nghĩ về tâm cảm bài hát đó ... còn về phần nhạc ... nói chung đỗ bảo hoà âm có cách chất mạnh mẽ hơn quốc bảo nhiều 1 phần vì nó là dòng nhạc pop thời thượng 1 phần vì đỗ bảo cũng muốn tạo nên thương hiệu bảo pop gì gì đấy, ...(cũng do anh ta đã từng tuyên bố trên báo và cũng muốn chứng tỏ ấy mà ) và cũng ko thể phủ nhận phần nhạc còn khá nhiều những điễm phát triễn vô lí ... và non nớt
    ở QB nhìn tổng thể về phần ca từ thì ko thể chê.. người nghe phải là những người từng trãi ,hoặc ít ra cũng phải hiểu đời ...khi nghe người ta ko dễ hiểu mà phải nghiền ngẫm , suy nghi~... có lúc lời nhạc có đến vài ba nghĩa và ai muốn hiểu sao thì hiểu.. mỗi người nghe đều có thể cảm nhận khác nhau về cùng 1 bài hát ... tôi cho nó trí tuệ hơn và ko thể cho rằng nhạc quốc bảo dành cho những người nghe dễ dãi được ...chỉ ko dành cho những người nghe ko đủ trình độ hiểu thôi..
    về phần nhạc ... hoà âm ko sôi nổi như đổ bảo nhưng rất hoàn chỉnh ko dư ko thiếu... phần hoà âm đôi lúc chìm sâu vào bài hát và ko phải nghe bằng tai ... mà nghe bằng trí tuệ và tưởng tượng ....cũng chỉ nên nghe khi tâm hồn yên tĩnh và "tâm không" thôi ...có khi nó bình dị như buổi chiều hay như 1 cơn gió ...và lúc đấy nghe chỉ đơn giản là nghe thôi ... ko cần thả hồn vào bài thì cũng có cảm giác được vuốt ve an ủi sau những khúc sâu và đắng... đó là cảm nhận riêng tôi về bài hát khác hoàn toàn khi Phan Đan thì cảm nhận mở đầu là 1 con thuyền giấy(thuyền giấy ấy là ca từ và cũng có nghĩa là cãm nhận của người nghe ...thuyền giấy đi đến đâu thì cảm nhận người nghe theo đến đấy) trôi vào hang động mờ ảo và đầy những nhủ đá bí ẩn ... con thuyền trôi qua những khúc quanh những va chạm dồn dập ... có khi lại êm đềm lững lờ bình yên với gam màu óng của trăng màu vàng 18k có khi lại có những bóng đen lướt trên nền hoà âm mờ tối đó ... cuối cùng con thuyền giấy ấy cũng theo làn gió bay lên trời và tâm trạng người nghe cũng nhẹ nhõm và được dỗ dành như thế ,bay bổng như thế...nó cũng là điều cảm nhận kết thúc album của phan đan
    còn đều này ..trước khi làm nhạc sĩ... còn là sinh viên quốc bảo đã viết báo ...cũng vì muốn trang trải thêm cuộc sống sinh viên thôi... nhưng đến sau này nó trở thành 1nghề tay trái của anh... cũng chẳng có gì quá đáng khi đó là 1 cái nghề ...và có lẽ cũng là cái nghiệp...
    QB có thể lừa được một số người nghe nào đó nhưng không lừa nổi người có nghề và quan trọng hơn là lừa chính bản thân mình vì chẳng ai hiểu bản thân mình bằng mình cả.<=== thế thì có phải bạn cũng là 1 nhạc sĩ hay 1nhà báo nào đó ghanh ghét ,đố kị với quốc bảo ko?...là nhạc sĩ hay ca sĩ họ chẵng có khả năng lừa được ai...cái người ta có thể yêu thích và vẫn còn giữ hình ảnh họ chính là những việc họ đã làm ...công chúng luôn sẳn sàng bỏ qua những lổi lầm của họ trong quá khứ nếu họ biết vượt qua thử thách và tiếp tục con đường của mình ... sẽ chẵng ai quay lưng vì người ta có câu "đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại"...chính bản thân họ mới tự quyết định cho số phận của mình ... chính bạn mới là người tự lừa bịp bản thân mình khi cho rằng mình là dân sành sỏi ,khôn ngoan ko dễ bị lừa như những công chúng nghe nhạc quốc bảo ...và cho mình là người trí tuệ ko dễ dãi khi nghe nhạc giống như thính giả khác "Ở đâu có những thính giả dễ dãi thì ở đó những nhác sĩ kém tài năng mới sống được "
    xem lại mình đi ...
    so sánh thuần tuý về mặt âm nhạc , hơn nữa , cái tôi muốn nhấn mạnh là ở chữ tiềm năng, với người nghệ sĩ mà nói , tương lai còn có thể sáng tạo được nữa hay không quan trọng vô cùng , đó là niềm trăn trở thường xuyên của họ ,<====== tôi thì ko biết đỗ bảo sau cánh cung đã sáng tác được nhiều chưa với tiềm năng đó ,nhưng 1 quốc bảo già và ko có tiềm năng(như bạn nói ) thì đã vài ngày nữa là ra album mới cho học trò mình ... và qua tết thì chuẩn bị ra album cho 1 cô học trò khác cũng hát trong tales ....vừa viết nhạc cho phim 39 độ yêu và cũng vừa viết nhạc quảng cáo cho pepsi... còn nhiều thứ nữa tôi thì chẳng nghe nói về đỗ bảo sẽ làm gì với tiềm năng của mình ngoài chuyện lấy vợ cả...
    chẵng mong một ý kiến phản hồi mâu thuẫn nào nữa cả
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không phải nhạc sĩ hay nhà báo, cũng không thù ghét gi anh QB của bạn , tôi chỉ là một người nghe nhạc và có chút am hiểu vậy thôi . Tôi cũng biết là nếu bạn khen QB thì cũng không thể làm bạn hiểu được những gì tôi nói . Vậy thì có cần làm những việc vô ích không nhỉ? Mong bạn hiểu một điều là ở đâu người nghe dễ dãi thì các nhạc sĩ kém tài mới có đất sống .
  8. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn này nhầm tên giữa hai người. ĐỖ BẢO mới là người có những ca từ đi vào cuộc sống. Còn Quốc Bảo mới là người hay cố gắng tạo ra sự "hoành tráng"
  9. kid_kid

    kid_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi lập topic ra để bình luận về tales chứ ko phải để cho những kẽ phiến diện vào đây ăn nói lung tung ...những con vi trùng làm cho mọi thứ trở nên rắc rối góp phần làm nền shobiz vn trở nên tồi tệ ...
    Mong bạn hiểu một điều là ở đâu người nghe dễ dãi thì các nhạc sĩ kém tài mới có đất sống .<===câu này bạn phải tự suy nghĩ mới đúng...nếu ai cũng giống như bạn thì ko chỉ có Đỗ Quang mà còn nhiều người lắm ... ở đời sống có tình người chút đi
    bạn có thể ko cảm nhận được âm nhạc của quốc bảo cũng giống như tôi ko thể nuốt nổi nhạc đỗ bảo thì tốt nhất đừng nói người này người nọ kém tài năng ... nếu họ kém tài năng làm sao bạn bíêt tên tuổi của họ để đem ra bàn luận ... tài hay ko tài mọi người ai cũng đều biết chỉ có điều họ tự phủ nhận nó hay ko mà thôi...
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là những dòng của một con vi trùng gửi bạn, cho nên thứ lỗi nếu nó không quá nhã nhặn.
    Nếu có thể được tôi cũng mong sao ai cũng giống tôi , nhưng hậu quả sẽ không như bạn nghĩ đâu , nếu ai cũng như tôi thì những anh như QB hay ĐQ có thể đã không dám chọn nghề nhạc sĩ hoặc là những người làm nhạc biết mình biết người hơn, họ không thể phóng uế ra những thú sản phẩm hạng bét của sáng tạo và làm suy đồi khiếu thẩm mỹ của người khác như hiện nay , và như thế chắc chẳng anh nào phải tự tử làm gi cho mệt . Sống có tình người chắc cũng đến thế là cùng .
    Bạn cũng không nên hạ mình so sánh với tôi , việc tôi không dủ can đảm nghe QB chẳng có gì giống với việc bạn không thích ĐB, tỉnh lại đi cô bế, đây không phải là cuộc chiến fanclub . Tôi là người nghe nhạc nghiêm túc và chán ngấy những kẻ bất tài nhưng giỏi khoa lừa đảo . Những thứ cặn bã luôn luôn là cặn bã thế nhưng đôi khi nó lại được nặn thành hình quả chuối ( được bọc nylon , dán mác hoa quả sạch và được bày bán trong siêu thị hạng sang) mà nhiều người vẫn cắm cúi ăn sạch . Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi công việc sáng tạo là như thế nào , nó không giống như lợn đẻ lứa mà việc những chú lợn con giống nhau như đúc là minh chứng cho sự tốt giống, dù cho QB có được bao nhiêu hợp đồng đi nữa mà những thứ anh ta phóng bậy ra chẳng có một chút gì chứng minh nỗ lực cũng như thành quả trong việc vươn cao hơn trong sáng tạo nghệ thuật thì anh ta vẫn chỉ là kẻ bất tài không hơn .Điều này bất cứ ai có bộ não biết suy nghĩ cũng hiểu , chỉ có những cô bé thích chí với những mớ triết lý mít đặc và tưởng mình trưởng thành là không hiểu mà thôi .
    Thật vô bổ cho những câu chuyện như thế này nhưng tiếc là khó tránh được vì càng ngày TTVN càng có nhiều biểu hiện phi trí tuệ. Tôi cũng không muốn làm kẻ lắm lời ./.

Chia sẻ trang này