1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quốc lộ 279 - mùa hoa Trẩu. Xuyên Đông Bắc Việt nam : Quảng ninh - Bắc giang - Lạng sơn - Thái nguyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chợ cụm xã Vân sơn . Chủ đề Dao - Kinh - Min.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Đổi áo . . .
    [​IMG]
    Giao lưu . . .
    [​IMG]
    Đi chợ .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thức uống truyền thống của CBN với chú Dao giả cầy . . .
    [​IMG]
    Bán nước mía chuyên nghiệp . . .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường đi Đình lập - Lạng sơn ( Đường 31 )
    [​IMG]
    Đúng dân Thổ ?!
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rời An châu theo đường 31 , đến ngã ba Biển giữa là rẽ theo QL 279 đi Đồng mỏ .
    Ngã ba Biển giữa .
    [​IMG]
    Quốc lộ 279 tại Biển Giữa .
    [​IMG]
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ui, xem ảnh mới biết, em ăn nằm ở mỏ than Hoành Bồ( em làm nhà máy xi măng Hạ Long) và Sơn Động ( em cũng dính tí ở nhà máy nhiệt điện Sơn Động) thế mà chả biết gì về những con đường mình đã qua cả
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Híc... tháng ba sông trong - tháng bảy nước đục ngầu sủi bọt.....
    Năm ngoái bọn em đi Khe Rỗ với Truyền thuyết sông Lục Nam của bác Chitto, nhưng chẳng hiểu thế nào mà ngày vào rừng lạc đường, nước lớn, bão tố chớp giật đùng đùng, thế là mới đi được một quãng thì phải quay ra, chưa kịp đến khu kiểm lâm, cũng ko kịp hỏi đường ... hic xem ảnh của bác thấy tiếc thật đấy....
    Tại cái cơn bão sông Lục nam hôm đấy mà bọn em bắt đầu một chuỗi những tội lỗi đấy bác Du ạ - Nói đùa thôi mọi người nhé - không lại hiểu lầm thì rắc rối to
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thế ra chú Magic làm ở vùng đấy à ? Không biết mà tạt vào làm hớp rượu . Đã là dân đi khi nhắc đến QL 279 thấy tê tê như nuốt ngụm rượu ngô Bắc hà vậy .
    Cô Black : đúng là nên tiếc vì đã vào đến đấy mà không mò được tới lõi rừng ! Ngoài trông bình thường nhỉ ? Đi sâu vào trong mới thấy đẹp ! Nhưng mưa gió thì cũng chịu , toàn đường đất .Theo tiếng gọi của Chitto có Truyền thuyết sông Lục nam- cái suối to các cô chú đi qua chính là thượng nguồn đấy . Còn mấy nhánh nhỏ anh chụp trong rừng Khe Rỗ là nơi bắt đầu của con sông , của một truyền thuyết . . .
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Sông Lục nam ven đường 31. Đoạn qua An châu 10km .
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này