1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỐC OAI - HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rose_avizone1910, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngLy

    OngLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, em sẽ cố gắng làm cho topic này của chị có Râu quên chị Rose nóng lên nhé: Hot ấy mà.
    Nhưng mà thật là đáng tiếc, em đã quá già rồi, mong các bác cùng ủng hộ cho topic nó Hot lên thôi!
    *********************************************
    Thế này các bác ạ : Chả là ngoài chuyên môn để đi làm việc ra, em còn được đào tạo thêm một số môn sau: Tử vi, Phong thuỷ, Vạn sự, xem tướng, 0....
    em xin trích bài mà em viết ở box hội cùn hà nội ra nhé!
    """"
    1. Tử vi. ( mình thường để nó đứng đầu vì nó rất mạnh!)
    Tử vi chuyên về số riêng của từng người ứng với ngày tháng năm sinh, giờ sinh của họ. Xem xét đến số tổng quan( tổng quan cả cuộc đời là ngưòi như thế nào, nếu là thiên tài cũng biết ngay, hay là nhân tài, hoặc chỉ là người thường, người vô dụng...), rồi đến các vận hạn, 10 năm đại hạn, 1 năm tiểu hạn.... rồi xét cả đến từng ngày giờ nào thì nên làm việc gì và tránh là việc gì...
    2. Phong thuỷ. là môn cực kỳ rộng lớn và rất mạnh, thật sự hữu ích trong cuộc sống không chỉ là chọn đất, chọn hướng để làm nhà, cất nóc...mà còn chọn các khu vực đại vượng, tiểu vượng để xây thành phố, thủ đô ( ngày xưa khi trọn đất đóng đô, thành của các vua chúa đều phải dựa vào phong thủy, còn nếu hỏi tại sao đất vượng mà sau vua vẫn mất nước thì là do đất có đại vượng ( vượng chỉ 100 năm sau thì xuống ) và tiểu vượng ( vượng 20 năm)...cái này hoàn toàn hợp với quy luật biến đổi không ngừng của vũ trụ, mọi vật không đứng yên mà luôn chuyển động và biến đổi ( đố bác nào chỉ ra được cái gì trong vũ trụ là đứng yên và không đổi).
    Phong thuỷ bắt nguồn từ Trung quốc, trong đó bộ sách Địa Lý Tả Ao của dòng họ Tả Ao bên trung quốc được đánh giá là cao nhất, bộ này nguyên bản có 3 tập có lẽ đã thất truyền, Khi sang đến Việt Nam thì được dịch ra đến 10 tập cầm vừa mỏng mà cũng chả muốn đọc nữa, chán lắm.
    Phong thuỷ được chia ra làm 2 luôn, Dương và Âm.
    Dương phục vụ cho làm nhà xây dựng thành phố , thủ đô, nhà máy...cưới hỏi...
    Âm phục vụ cho trôn cất, mồ mả như tìm đất, đặt hướng ( nếu được các thầy cao tay càm cắm đất thì chắc chắn con cháu thịnh vượng, ).
    Phong thuỷ có ảnh hưởng rất lớn nên đòi hỏi các thầy làm nghề phải có đạo đức tốt, Các thầy cũng thường cân nhấc xem người có xứng đáng không rồi mới cắm đất cho được ở mức nào.
    3. xem tướng. Thường xét đến ngũ quan ( 5 bộ phận trên mặt) rồi xét đến nối ruồi, dáng đi, tiếng nói, cử chỉ, sau đến tướng kín...
    xem như trên cũng chỉ là chỉ ra những cái chung chung của từng người, Thầy cao tay phải biết xem sắc diện ứng với các cung số trên mặt để đoàn vận hạn trước mắt.
    4. Có lẽ nói nhiều quá rồi, bây giờ nói chung vài môn nữa rồi thôi.
    Các môn như xem tay, rút thẻ, xem họ tên, chữ viết thì thường chỉ xem được một phần thôi, thường các thầy nói vậy để tạo ra sự huyền bí, thật ra mình đến xem các cụ chả cần xem tay, hỏi tên, rút thẻ hay chữ viết gì cả, mà các thầy nhìn mặt và nhìn người đã biết hết cả rồi. Hỏi thêm các điều kia chỉ là động tác giả thôi.!!!
    Thế thôi nhé! dài quá rồi!
    Ai hỏi gì thì cứ hỏi riêng mình nhé. Biết đến đâu mình bảo đến đó.
    Ai cần lập lá số tử vi thì gửi cho mình ngày tháng năm sinh và giờ sinh ( dùng ngày Âm đấy nhé!) mình sẽ lập cho, Free all!
    À mà mình cũng không khuyến khích mê tín đâu nhé, Bọn mình đến tuổi này rồi, cũng có học( mình cũng sắp là Th.s), cái gì tin được, đáng tin thì tin, cấm dị đoạn quá mê mẩn với tướng số tránh bi quan.! Biết để chủ động hơn thôi, và làm việc có khoa học hơn nhờ sắp xếp hợp lý.!!
    That OK !
    Thân!""""""
    chả biết có bác nào thích khoản này không! bác nào thích thì có gì cứ hỏi, biết đến đâu em bảo đến đó.
    có gì các bác vào bàn thêm vậy!
    hôm nay em úp hơi bị nhiều rồi đấy.
    chị râu cho em đi ăn gì đi!
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hic, câu đầu tiên thầy nói: Học trính trị, nhiều người bảo nó trìu tượng lắm.... nó không phải là nó mà nó lại chính là nó......" em đang chẳng thấy .....thì quả thật.......hic! Đảng của tôi! sắp hết một năm thử thách rồi!
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Vừa phi từ quê ra, học từ 7h30 chẳng có cái gì vào bụng, nhớ box quá lại gặp ngay bài này đói!
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhé! Gọi hộ tớ cái người QO đến họp đồng hương cái!
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần cứ như các bác thì biết trách ai? hic, bác phải gúp tui tuần này đấy!
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Này nhé! Tớ sinh 19-10-1985 AL nhé! xem hộ tớ cái!
    Ăn àh? ừ ăn gì nhỉ? àh, tớ đi qua làng Ongly thấy ngô đầy đường! Trời ơi thèm ngô luộc thế, hôm nào mới tớ nhé! ok chứ? nghĩ mà thèm
  7. OngLy

    OngLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Này nhé! Tớ sinh 19-10-1985 AL nhé! xem hộ tớ cái!
    Ăn àh? ừ ăn gì nhỉ? àh, tớ đi qua làng Ongly thấy ngô đầy đường! Trời ơi thèm ngô luộc thế, hôm nào mới tớ nhé! ok chứ? nghĩ mà thèm
    *************************************************
    cũng buồn cho bà con ở quê. Vất vả trồng được mấy sào ngô để đến bây giờ bán đi chỉ có 15n / 1 dõng, mà lại còn không có người mua. Một phần cũng là do cơn bão hôm nọ.
    lại nghĩ đến đồng bào đồng bằng sông Cửu Long đang chịu bão số 9.!!!
    ******************
    chị Râu cứ yên tâm, em sẽ cố gắp úp cho chị!
    mà chị cho em thêm thông số giờ sinh nữa nhé! càng chính xác càng tốt!
    À mà ai muốn em xem thì phải gọi em là Ông Lý hay là Thầy Lý nhé he he!
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Bà con vẫn chịu cảnh khổ là thế! . Àh, một dõng bao nhiêu cây nhỉ? Hôm trước tớ mua 500 đồng một bắp, to đùng ! ấy mà mua ở quê còn HN tớ toàn mua 1.000 đồng là rẻ nhất có khi còn hơn người dân khổ là vậy!
    Ơ mà Ông Lý này: Tui chỉ thấy bảo đẻ vào khoảng 5, 6,7h tối gì đó, nhà tui ko nhớ rõ! hic, cứ cho tôi vài phương án cũng được thầy ạ!
  9. OngLy

    OngLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó tụt nhanh quá, phải thường xuyên kéo lên thôi.
    xác nhận chị Rose : sinh giờ Dậu.
    để xem xong em gửi lá số Tử Vi cho!
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    kéo lên thì kéo lên , nhưng nhẹ tay thôi . không thì già léo đứt dây . phải có phù lao nữa chứ . nào lên nào ! dô ta , hò dô ta nào

Chia sẻ trang này