1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỐC OAI - HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rose_avizone1910, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tay hòm chìa khoá hả, để anh hỏi ý kiến bố mẹ anh đã
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Cuốc Oai nặng một lời thề
    Cuốc đi đi mãi không về cùng Oai
    Nhớ lời hẹn Cuốc thề Oai
    Cuốc đi chưa lại Oai còn ngóng trông
    Non cao những ngóng cùng trông
    Oai khô dòng lệ chờ mong tháng ngày
    Xương Oai một nắm hao gầy
    Tóc Oai một mái đã đầy tuyết sương
    Mặt Oai ngả bóng tà dương
    Càng phai vẻ ngọc nét vàng ung thư? (gan)
    Bao năm Oai vẫn chưa già
    Bao năm Cuốc vẫn cứ là bỏ rơi....
    Hãy cùng Oai với tổ Quốc nhé
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hưởng ứng thơ, em có bài thơ cũng không biết papa viết lúc nào nhưng khi .......tìm được quyển sổ này thì papa đã.........
    Nguyên văn thế này:
    "Tặng Việt Hồng
    Tặng Việt Hồng
    Việc học ngày nay đã lỗi thời
    10 thằng đi học 7 thằng chơi
    3 thằng còn lại 2 thằng ngáp
    1 thằng ngồi im cũng cười ruồi
    Việc học ngày nay chớ có cười
    Chớ mong tư tưởng học mà chơi.
    Nhưng hãy nhớ cho chơi mà học
    Có thế tương lai mới mỉm cười.
    Suy nghĩ sao nghe thật buồn cười
    Vì 10 thằng thi 7 thằng rơi
    3 thằng còn lại 2 thằng dớt
    1 thằng còn lại không có bằng."
    Nghe hợp với thơ của bác Cafe lắm nhỉ?
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chết chết thơ em ăn cắp bản quyền của Cụ Tản Đà chứ bộ có sáng tác đâu, xuyên tạc không à.
    Thiện tai thiện tai
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Cuốc Oai nặng một lời thề
    Cuốc đi đi mãi không về cùng Oai
    Nhớ lời hẹn Cuốc thề Oai
    Cuốc đi chưa lại Oai còn ngóng trông
    Non cao những ngóng cùng trông
    Oai khô dòng lệ chờ mong tháng ngày
    Xương Oai một nắm hao gầy
    Tóc Oai một mái đã đầy tuyết sương
    Mặt Oai ngả bóng tà dương
    Càng phai vẻ ngọc nét vàng ung thư? (gan)
    Bao năm Oai vẫn chưa già
    Bao năm Cuốc vẫn cứ là bỏ rơi
    Thà không yêu nữa thì thôi
    Cớ sao thề hẹn lôi thôi làm gì
    Đã đi thì cứ việc đi
    Oai tìm mối khác xá gì đời đâu
    Hãy cùng Oai với tổ Quốc nhé
    [/quote]
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 08/01/2007
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu tôi như đất cằn đợi nước
    Nước lâu rồi cũng chảy ngược về xuôi.
    Nước lững lờ như tình yêu bỏ dở
    Đã lâu rồi nước không còn chảy mạnh.
    Tại nguồn cạn? Hay: Trời phạt ruộng nông?
    Nước không về tại đầu nguồn không mở
    Chứ đâu phải trời phạt ruộng nông sâu?
    Nước bây giờ chảy ngược về xuôi.
    Không còn đậu ở sông ta nữa
    Mùa nước về nước lại tràn đê
    Ruộng vẫn cạn vì nước ngược về xuôi
    12/08/2004
    Không biết có phải thơ không? .........đọc mãi chẳng hiểu gì cả .....
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 08/01/2007
    [/quote]
    Hiiiiiiiii, cảm ơn anh đã vote cho em nhé ! Nếu .........thì..........off QOai mời cafe cả nhà! hiiiiiiiiiiiiiii nhỉ?
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thèm thêm một lần quay lai QO, ai đón tớ không nhỉ
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Goeu căm pờ lít
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Rất vui ạ! Rất hân hạnh nữa ạ

Chia sẻ trang này