1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỐC OAI - HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rose_avizone1910, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Ku sếp nhé! đã bảo ở đây ai cũng Oai .......mà còn !
    Cảm ơn ạ!
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1

    Vâng ạ! Hoan nghênh off !
    Nhưng các bác vào chỉ mấy hôm lại mất tích làm em cũng........thấy nản!
    Trước đây, em cứ nghĩ.......cố gắng học hành, ........ để thoát ly, để kéo ........đời mình thoát khỏi cảnh "luỹ tre đầu làng" với sự nghèo khổ! .........
    Nhưng giờ thì em biết rồi! Con người ta đâu chỉ sống được với đồng tiền bát gạo mà........có lúc ............thèm quá cái cảm giác đi giữa cánh đồng..........hàng tre.......giờ ko còn tre nữa ạ!
    ........... Cuộc sống - xã hội là sự bon chen........ ngày xưa thầy bảo, đi đâu xa tôi chỉ thích về nhà ăn cùng gia đình một bữa cơm yên bình với rau muống - cà dưa!............nghĩ bụng.......giờ mới biết ............đi từ xa xa nhìn thấy làng quê đã là cả một nỗi nhớ!
    .....khi xưa mẹ còn ở nhà mình thi thoảng tuần hai tuần về lần .........thấy sao bình thường quá! Giờ mẹ đi rồi! Muốn ngày nào cũng về.......nhà chẳng còn ai ngoài một con mèo và một con....kẹ! Yên bình đến mức lạnh lẽo nhưng dù thế nào thì lòng vẫn luôn hướng về nguồn cuội!
    .......lúc này đây! Em .................nhớ nhà............
    Quốc Oai - quê cha đất tổ!
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Anh Yêu.
    Vâng, dạo này em mải kiếm cơm nên chỉ vào xem mà không viết bài chứ không phải em mai danh ẩn tích đâu ke ke.
    Bây h thì em đang ở Ma chứ không phải ở Xinh .
    Cũng nghe ta nó đồn là bác vừa có "thiên thần" của bác ra đời...Chúc thiên thần của bác mạnh khoẻ xinh xắn hệt như thiên thần .
    Cheers,

    man_bat_tu
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Ơ hay, cô bé này, anh vẫn đang ở đây, có phải vào vài hôm là mất tích đâu...ai vào mà mất tích thì bảo anh để anh trị...tội ...
    Mà vận động mọi người vào cho ý kiến ọp ẹp mà vẫn chưa thấy ai lên tiếng mới nhờ...
    Anh không sống ở Hà Tây từ nhỏ, nhưng cả gia đình cũng đã gắn bó với Quốc Oai 10 năm roài đấy...
    Nhớ nhà quá anh em ơi...Chuẩn bị offline nào...mọi người nhanh nhanh cho ý kiến...gấp gấp...
    Regards,

    man_bat_tu
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ QUốc oai . Hí . Hí
  6. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn lên ttvn chợt thấy topic của dân Quốc Oai mừng húm. Là người Quốc Oai song sống ở Sài Gòn, tuy rằng mỗi tháng có về quê song vẫn thấy nhớ. Có bác nào là người Quốc Oai nhưng ở Sài Gòn báo cho em nhé, em sẽ contact lại anh em đồng hương cafe cà pháo chút nha.
    ĐT: 098228048
  7. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi anh về thăm lại bóc ta
    Đã lâu lắm rồi anh về pọt cho bóc nhà
    =================================
    Cái gì nhỉ, hình như là những ánh sao đêm, vâng đúng rồi bài hát những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
    ...em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi nhiều tổ ấm thắm tình lứa đôi, xong không thể xoá hình bóng em, càng yêu em anh càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi...Ôi nhớ cái buổi xưa đi hát ca ra ô kê quá.., nhưng cái lý thuyết bác PHĐ đưa ra ko biết từ hồi nào mới thật triết lý à chí lý chí lý...
  8. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chả là thế này:
    Ở xã em vào độ cuối năm các bác các chú đua nhau xây nhà
    chuẩn bị đón cái tết con lợn. Cũng mừng cho các bác ấy, kinh tế ngày càng phát triển mà, dành dụm bao năm bi giờ mới có điều kiện để làm cái ở cho nó sướng cái quãng đời tiếp theo. Chả biết ở chỗ khu nhà các pác thì thế nào nhưng em nghĩ chắc cũng vậy thôi, các cụ nhà ta loại trừ số ít quá khó khăn thì còn lại các cụ trong đời mình cũng xây được một cái nhà.
    Như vậy tức là cả đời mình có 3 việc to tát thì đây là một trong số đó, mà đã là việc to tát thì phải làm to tát để còn mở mày mở mặt chứ các pác công nhận không? Chí ít là trong khả năng của mình.
    Vấn đề là thế này: các cụ nhà ta làm to tát không phải xây cho nhà cao cao mãi cho thật nhiều tầng hay làm thật rộng vì ko đủ tiền, vậy các bác có biết các cụ ta làm như thế nào không
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 29/01/2007
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Các cụ tôn cho nhà cao cao mãi các pác ạ
    Xóm em cũng có mấy cụ xây, cụ nào mà xây sau thì kiểu gì cũng phải oai hơn cụ trước tức là phải làm cho cái nền nhà cao nhất thì thôi, chí ít là tại thời điểm đó.
    Vậy đấy kể bây giờ có xe máy rồi thì cứ số 1 mà phóng lên chả sao chứ như ngày xưa đi xe đạp thì chỉ có nước rắt hoặc cong đít lên mà đạp mới lên được sân các pác ạ.
    ..........và nhà thì cứ cao mãi, các con đường giờ đây đã vô tình trở thành những con sông..........
    Chào các bác .
    Khi nào có vụ gì thì nhắn em phát nhé
    Si iu ơ gên
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Vắng ai như vắng thuốc lào
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên

Chia sẻ trang này