1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỐC OAI - HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rose_avizone1910, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ========================================================================
    ăn cắp thơ của Lưu Trọng Lư hả?
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ========================================================================
    Hai câu đầu đang vần sao bỗng ngang quá vậy?
  3. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em râu nhà ta bị tấn công dữ dội quá
    Cần anh giúp gì không?
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ==========================================================================================
    Nhà anh ... Ờ... cạnh nhà em
    Cách chỉ một bước...Ờ ...xem thế nào
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Giúp gì ạ, giúp Quốc Oai đi.
    A chịu khó ở nhà đón tiếp các bác mà đối đáp thơ văn chứ em thì.........
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ nửa văn nửa thơ thế này e chịu đấy
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là "nhà ở phố hàng Ngang" BanMê ạ
    hị hị hị, chát bụp hự, kính cụ "Hà Tây nhanh gọn" - ích xờ pờ rét ạ
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi độc giả, nhất là Bác Thắng. Hôm đó tâm trí không được minh mẫn lắm nên có nhiều điều không vừa ý. Hôm nay xin phép được chỉnh sửa như sau:
    Rừng mơ hiu hắt chẳng bóng hồng
    Làm lòng quân tử thấy trống không
    Tìm đâu thấy giữa mênh mông rừng thẳm
    Lối về chẳng thấy bóng hồng xưa.....
    Được HT_express01 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 23/07/2007
  9. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Nói chung anh em vào đây giao lưu gặp gỡ, cái chuyện văn thơ là bình thường. Nếu anh bạn không cảm thấy thoải mái thì có thể tìm cách khác. ANh bạn đã bào đầu, mấy anh em nói cho vui sao lại nói ra những lời hay ho như vậy. Kể ra thì văn chương của anh bạn hay đấy chứ, nếu muốn thể hiện thi tôi đây xin phép được anh bạn chỉ giáo cho mấy chiêu. Còn nếu chỉ dựa vào cái gì đó để ăn nói không đàng hoàng thì xin phép khỏi tiếp chuyện. Các Mod can thiệp cái nhỉ????
    được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 24/07/2007
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1

    Đúng là........... ở đời chả biết thế nào mà lần.
    Sống ác thì bảo ác mà sống lành thì bảo đần....... thật giả lẫn lộn ...
    Chả có gì để nói
    được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này