1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quốc tế phụ nữ 8/3 (Conférence - 06/08/04 tr.10)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kiệt sức vì... hôn​

    Anh chàng người Italy Andrea Sarti được các bác sĩ cấp cứu cho thở bình oxy sau 31 giờ 18 phút hôn đắm đuối. Còn cô bạn gái Anna Chen thì nằm vật ra đất vì quá sức, sau khi vừa hôn vừa massage cho chồng tương lai.
    Hai người tham gia cuộc thi hôn kiểu marathon vì muốn giật giải thưởng 12.700 USD để làm đám cưới. Cuộc thi diễn ra vào ngày lễ tình yêu tại Vicenza, miền bắc Italy.
    Thể lệ của cuộc thi rất khắt khe, các đôi phải đứng trong suốt quá trình hôn. Họ không được ăn, uống hay "đi theo tiếng gọi của tự nhiên", mà chỉ có thể trao đổi với nhau bằng cách viết hoặc nhắn tin. Vì thế mà ngoài vấn đề về thở, anh Sarti còn bị chuột rút, khiến người yêu phải massage chân cho.
    "Quả thực là rất khó", nhà tổ chức Lucaino Gaggia nói. "Tôi không nghĩ là họ lại có thể làm được. Bí quyết của họ là tập trung tinh thần và không nghĩ đến thời gian".
    Nếu được ghi vào Guinness, nụ hôn này sẽ là kỷ lục mới về độ dài. Kỷ lục cũ là 30 giờ 59 phút, do một đôi tình nhân người Mỹ lập năm 2001.
    From VnExpress.net

    Lãng mạn... dã man con ngan. Vì 12700$, vì đám cưới, vì hơn hết thảy... tình yêu.
    Hê hê... mình tưởng mỗi mình mình điên... nhưng không, vẫn có nhiều người đang điên cùng mình :)
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    8/3 là 1 ngày của phụ nữ, 1 ngày ít ỏi của phụ nữ hì hì hơi quá tí nhưng vì tất cả những ngày còn lại là của đấng mày râuchính vì thế sự ưu tiên luôn dành cho phụ nữ. Chị em tất bật ngược xuôi vun đắp cho chồng cho con khi có thành công của chồng của con thì họ luôn đứng sau. Khi thất bại thì họ cũng luôn là chỗ dựa vững chắc bến nghỉ cho thuyền khi có sóng lớn
    Vì thế 1 đoá hoa hay 1 món quà cho chị em nhân dịp này là vô cùng cần thiết, hơn thế nữa cần phải chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong công việc của họ. Hãy luôn nâng niu 1 tình yêu để nhớ tới những hi sinh thầm lặng mà họ đã xây dựng để chúng ta có ngày hôm nay.
    ko quên quà cho mẹ và anh chị em gáiphải yêu bố mẹ + gia đình mình thì mới biết yêu vợ con chứ
    xong đấy là bài giáo huấn cho ngày này còn bây giờ quay lại chủ đề 8/3 ví dụ tặng quà 8/3
    mùng 8/3 bé đi chơi vườn hoa gặp 1 bông hoa em hái tặng cô giáo thấy cái nào hay hay thì chôm về tặng cô
    trước 8/3 mua quà tặng người yêu toàn là hoa hồng chocolat, nước hoa ....vân vân.... sau hết yêu thành vợ chồng thì 8/3 mua tặng vợ đồ dùng để nấu bếp keke
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/02/2004
  3. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Haha taminh nhí nhảnh!
    Kim vì cứng mà hay gẫy
    Nước vì mềm mà vẹn toàn
  4. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cái này lại là một bí mật nữa của bác taminh đấy, bình thường mọi người là như thế nhưng bác taminh nhà chúng ta thì lại ngược lại hoàn toàn. Những thành công của vợ anh thì anh luôn là người đứng sau, nói thật không có anh nấu cơm, rửa bắt giặt quần áo cho vợ thì có đố thành công đươc, taminh nhỉ?
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    taminh là mẫu người đàn ông 2 giỏi : Giỏi việc nước, đảm việc nhà, là người chồng khá đảm đang và luôn là bàn đạp cho vợ yên tâm đi làm nuôi chồng, con. Hihichichicc, cảm động wé.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    keke nhâ?m ca? em gi? ma? được tốt thế. các bác trứng vịt lộn ca? rô?i.
    co?n cái la? cho vợ yên tâm đi la?m nuôi chô?ng thi? đúng Vợ ma? giâ?u thế em ơ? nha? ăn bám vợ cufng đuợc hi? hi?.
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bác taminh bị ăn đạp thế mà vẫn còn cười đc :)))
    Mà nhà cháu cũng đến chịu bác. Bác tiết kiệm chẳng đúng chỗ híc.íc... đang từ cái Valentine. Bác đổi sang 08/03 thì nhà cháu đến chịu bác phát nữa. Nhìn thấy cái TOPIC dài đến mấy trang hoành tráng, thì cứ tưởng bác này nhà mình chắc đã cất công lặn lội xuống mấy lớp bùn của Box Pháp để moi nó lên. Ai ngờ...
    Chơi thế hơi chuối !! Nhất là nhà cháu vừa mới post một bài Valentine vào đó nên chủ quan càng thấy chuối !!
    Dỗi... hê hê định đóng góp vài bài nhưng tình hình này nhà cháu... dỗi, ko post nữa !
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thế ha? bác nghif xấu người ta quá. ma? em có la?m ba?n đạp cufng chă?ng sao vợ ma? gio?i thế pha?i tự ha?o mới đúng chứ
    khiếp lại dôfi nưfa, thôi pót đi cho nó rôm ra?
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/02/2004
  9. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    các bác dai chuẩn bị tinh thần chúc mừng nhá hê hê hê, có gửi hoa quà gì ko ạ thì để em pm cái địa chỉ nhà em


     ...... Il était une fois une femme amoureusePeut-être un p'tit peu trop rêveuseTant pis si j'en pleure Tu as tous les droits sur mon coeur .................
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hê hê em ti?nh ca?m la? chính vật chất la? chuyện nho? ma? hi? hi?
    ma? qua? thi? chắc la? ko chứ cái tem phong bi? 20g thi? chắc cufng ko đến nôfi ko mua được keke promo thêm cái phong bi? nưfa nhé

Chia sẻ trang này